Cuối tuần, nghỉ lễ về quê

Dịp lễ Quốc khánh (2/9) năm nay, đúng vào thứ hai, nghĩa là người lao động được nghỉ kết hợp với dịp cuối tuần được 3 ngày liền, khoảng thời gian tương đối để có một kỳ nghỉ ngắn. Nghỉ ngơi, thư giãn, xả stress ở những không gian thoáng đãng, thưởng thức những món đặc sản chân quê cùng người thân, bạn bè thì không gì bằng.

Những cơn mưa đầu mùa khiến cho những vạt rừng, cây trái dọc hai bên đường về cao nguyên Vân Hòa (3 xã phía bắc huyện Sơn Hòa, gồm: Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân) như hồi sinh, xanh mát. Thời điểm này, những năm trước là mùa chín rộ của cây đỏ, thu hút rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh đến đây để check-in.

Năm nay, thời tiết khắc nghiệt, nắng nhiều mưa muộn khiến những cây đỏ bị mất mùa. Điều này làm những chủ vườn trăn trở, sáng tạo những dịch vụ khác để phục vụ du khách như: bán cây giống, rượu ủ trái đỏ, vườn hoa, tiểu cảnh phục vụ khách chụp hình...

Chị Nguyệt, chủ vườn đỏ Suối Đá, cho biết: “Mùa đỏ năm ngoái, tôi kịp mua những lứa đỏ chín muộn để ủ rượu, giới thiệu du khách thưởng thức. Năm nay nắng hạn, đỏ thưa trái, không thật ấn tượng cho những bức ảnh, nhưng nó cho thấy giá trị của sự hiếm hoi”.

Đến với cao nguyên Vân Hòa, không chỉ ngắm nhìn, chụp hình với cây đỏ mà đến đây du khách còn thưởng ngoạn không gian rừng núi xanh ngát, mát lành bởi khí hậu mát mẻ, thấp hơn ở đồng bằng 5-70C và thưởng thức những món ăn địa phương đặc trưng: gà kho mắm thơm, lẩu gà lá dít...

Ngoài vườn đỏ, ở cao nguyên Vân Hòa còn có hai điểm đến ấn tượng khác là khu du lịch sinh thái Long Vân Garden và nông trại rau sạch, dâu tây BB Farm. Đến đây, du khách như lạc vào một không gian cây ăn quả và những vườn hoa thắm sắc chạy dọc bờ hồ cùng những cối xay gió.

Buổi tối, khách có thể đặt phòng bungalow nghỉ lại, uống rượu cần, ăn đặc sản và cảm nhận không khí lạnh về đêm. Trong khi đó, BB Farm lại cho du khách một trải nghiệm khác về những nhà lưới trồng rau thủy canh, dâu tây hiện đại...

Ngược xuống biển, mùa này sóng gió vẫn êm ru, làn nước trong xanh ngắt làm khuây khỏa cái nóng bức, oi ả của thời tiết khắc nghiệt. Tắm biển, lặn ngắm san hô, ăn hải sản tươi sống có lẽ là trải nghiệm thú vị cho những người thích biển. Ở nhiều điểm như An Hải, Hòn Yến, Hòn Chùa hiện nay có kha khá dịch vụ ăn uống và lưu trú dưới hình thức homestay để du khách trải nghiệm qua đêm.

Những địa điểm du lịch, dã ngoại ở các miền quê như: Suối Lạnh Hòa Thịnh, Vực Phun Hòa Mỹ Tây (huyện Tây Hòa), Hồ Xuân Hương, thác H’Ly (thác Tây Du Ký), Dra-tang (huyện Sông Hinh), suối Tôm, đập Hàn, Vũng Rô (huyện Đông Hòa), thác Cây Đu, các bãi tắm vịnh Xuân Đài (TX Sông Cầu), vực Song, vực Hòm (huyện Tuy An), suối Mơ, làng Xí Thoại (huyện Đồng Xuân)...

Nghỉ lễ đến với những điểm du lịch quê nhà để nghỉ ngơi, xả stress hay đơn giản là về nhà ăn bữa cơm quê đặc sản cùng gia đình người thân, hít cái không khí nhà quê trong lành, gặp những người bạn cũ hàn huyên... âu cũng là thú vui bình dị chẳng dễ gì...

QUỲNH MAI

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/228482/cuoi-tuan-nghi-le-ve-que.html