Cuối tuần ở TP.HCM: Gen Z thích hoạt động ngoài trời, 'cà phê cóc', đạp xe và đi sở thú
Nhiều hoạt động vô cùng thú vị vào buổi sáng tại TP.HCM như đi 'cà phê cóc', đạp xe quanh khu trung tâm thành phố, đi thăm sở thú... khiến ngay cả những teen 'mê ngủ nướng' cũng phải dậy thật sớm để cùng bạn bè trải nghiệm.
Văn hóa “ăn sáng, uống cà phê” từ lâu đã là một thói quen thường ngày của người dân Sài Gòn nói chung và Gen Z nói riêng khi sinh sống tại TP.HCM. Đặc biệt là hình thức “cà phê cóc” vốn được xem là một trong những nét đặc trưng của thành phố xinh đẹp này. Nếu trước đây, hình thức này "được lòng" thế hệ 8x hoặc các thế hệ trước, thì sau thời gian giãn cách kéo dài, không ít Gen Z đã nhiệt tình "thả tim" cho những địa chỉ thế này.
Ngoài cơ hội để thưởng thức ly cà phê đậm hương vị xưa, nhiều Gen Z chọn "cà phê cóc" cũng là để tận hưởng tiết trời se lạnh "hiếm có" của Sài Gòn dịp cuối năm. Gia Bảo (Quận 3, TP.HCM) cho biết kể từ khi TP.HCM kết thúc đợt giãn cách suốt mấy tháng liền, cậu bạn đã nhanh chóng "bỏ túi" kha khá địa chỉ "cà phê cóc" trong thành phố: "Ngồi cà phê bệt nhiều lúc cũng thú vị lắm, vì mình có thể ngắm nhìn thành phố mình ở một góc nhìn khác, gần gũi hơn."
Là một “dân phượt” chính hiệu, bạn K Joon Na (ĐH KHXH&NV TP.HCM) kiên trì đi “cà phê cóc” mỗi ngày nhưng lại để... uống nước ép. “Mình bị say cà phê nên thường mình chỉ gọi nước ngọt hoặc nếu hôm đó thèm lắm thì kêu một ly bạc xỉu”.
Bên cạnh các địa điểm ăn uống, những hoạt động giải trí, thể thao như đi xem triển lãm, chơi cầu lông, bơi lội... cũng được các Gen Z "lăng xê". Một trong những trào lưu đang được các teen hưởng ứng phải kể đến đạp xe quanh thành phố. Từ giới trẻ đến người lớn đều thích mê khi TP.HCM “khai trương” các trạm xe đạp công cộng ở các tuyến đường gần Dinh Độc Lập (Quận 1).
Vừa vui vừa khỏe, đạp xe vào buổi sớm chắc chắn phải được liệt kê vào danh sách những hoạt động giải trí lành mạnh để Gen Z “dốc sức” trải nghiệm. Bạn Đỗ Hoài Phương (ĐH Kinh tế, TP.HCM) chia sẻ: “Mỗi tối đi ngang các trạm xe mình đều thấy “cháy hàng”, có nhiều bạn còn phải đứng chờ. Hy vọng sẽ duy trì hình thức này được lâu. Nếu biến sở thích đạp xe này thành thói quen được thì sẽ rất tốt cho sức khỏe”.
Một địa điểm khác cũng thu hút loạt Gen Z ghé đến check-in dịp này chính là Thảo cầm viên. Không chỉ được mệnh danh là "lá phổi xanh" của thành phố, Thảo cầm viên còn là nơi sở hữu loạt góc "sống ảo" đẹp quên lối về. Cứ nhìn vào loạt ảnh được Gen Z chia sẻ lên các hội, nhóm mà xem, không thua gì những bộ ảnh lookbook đâu nhé!