'Cưới vợ cho cha' - câu chuyện không bao giờ cũ của gia đình Việt
Buổi công chiếu phim 'Cưới vợ cho cha' tại TP.HCM mang đến một lát cắt giàu cảm xúc của miền Tây, mở ra câu chuyện gia đình dung dị nhưng thấm thía về tình cha con và những điều chưa kịp nói.

Ê kíp phim Cưới vợ cho cha tại buổi giao lưu với báo giới và khán giả TP.HCM - Ảnh: T.V
Giữa mùa Việt cuối năm, Cưới vợ cho cha xuất hiện như một lát cắt đầy nắng gió của miền Tây mộc mạc, đưa khán giả trở về với những điều tưởng như giản dị nhưng lại là gốc rễ của một mái nhà: Tình cha con, chữ hiếu, những điều chưa nói thành lời và cả những khúc mắc âm ỉ sau nhiều năm xa cách.
Buổi công chiếu tại TP.HCM không chỉ giới thiệu một tác phẩm điện ảnh mới mà còn khẳng định sự trở lại của đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm với một câu chuyện gần gũi, vừa duyên dáng vừa sắc sảo trong cách khắc họa những đối nghịch giữa thế hệ cha mẹ và con cái.
Từ bối cảnh miền Tây sông nước đến không khí đám cưới rộn ràng, từ những lát cắt đời sống thường nhật đến những cảnh phim lặng lẽ chạm vào nỗi niềm của nhiều gia đình, Cưới vợ cho cha chọn cách nói thẳng vào điều mà mỗi người Việt đều ít nhiều từng trải qua: giữa người trong nhà, thương nhau không dễ, hiểu nhau lại càng không dễ, nhưng chỉ cần một cánh cửa được mở, vết thương nào rồi cũng có thể lành.

Dàn diễn viên Cưới vợ cho cha trong buổi ra mắt tại TP.HCM
Tình cha con và những khoảng lặng không ai muốn đối diện
Ở trung tâm câu chuyện là ông Sáu Sếu, người đàn ông miền Tây góa vợ, sống một mình trong quán cà phê cùng quán karaoke nhỏ. Vai diễn do NSƯT Hữu Châu đảm nhận, một vai mà ông đã sống cùng gần hai mươi năm trên sân khấu và nay được đưa lên màn ảnh rộng. Sự từng trải, nỗi cô đơn và sự cương trực của người cha miền sông nước hiện lên sắc nét trong từng đoạn thoại, từng chuyển động ánh mắt.
Ông Sáu Sếu không trách được đứa con trai Út Tửng vì mưu sinh, nhưng buồn vì con luôn vắng nhà, từ ngày giỗ mẹ cho đến những việc nhỏ trong gia đình. Khi biết mình mang trọng bệnh, ông chỉ còn một mong muốn giản dị: lo cho con một mái ấm để vợ chồng nó nương tựa lẫn nhau. Nhưng đời sống gia đình chưa bao giờ đi đúng ý người lớn, đặc biệt là khi Út Tửng mang theo bí mật mà cha chưa từng nghe.

Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm chia sẻ về quá trình chọn đề tài cho phim
Xung đột mở ra từ đây. Giận hờn, tổn thương và những trách móc âm thầm giữa hai thế hệ khiến câu chuyện gia đình trở nên gai góc. Nhưng chính nhờ sự thẳng thắn mà bộ phim không né tránh, khán giả nhìn thấy những điều rất thật: cha mẹ yêu thương bằng ký ức và nếp nhà, còn con cái yêu thương bằng thực tại và những lo toan. Hai cách yêu thương ấy, đôi khi chỉ cần một nhịp chậm lại, đã có thể gặp nhau.
Một miền Tây nên thơ, chân chất và đầy cảm xúc
Điện ảnh Việt đã nhiều lần chọn miền Tây làm không gian dẫn chuyện, nhưng Cưới vợ cho cha tạo được điểm nhấn riêng nhờ cách kể gần gũi và đầy chi tiết đời sống. Những buổi chiều ghe xuôi trên sông, tiếng chào hỏi của bà con xóm giềng, màu nước đổi sắc trong nắng, hay tiếng nhạc sống tưng bừng của một đám cưới quê, tất cả dựng nên một miền Tây đúng nghĩa: bình dị, mộc mạc và chan chứa tình người.
Sự duyên dáng trong từng khoảnh khắc bình dị khiến khán giả vừa cảm thấy thân thuộc, vừa thấy được nỗi cô đơn của những người dân quê chân chất luôn sợ làm phiền con cái. Đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm chia sẻ rằng dù đã sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng ông luôn xem mình là người con miền Tây. Quãng thời gian quay phim đưa ông trở lại những ký ức cũ, và điều đó thấm trong từng khung hình, tạo nên sự mềm mại hiếm gặp cho một bộ phim xoay quanh mâu thuẫn gia đình.
Dàn diễn viên nhiều cảm xúc và những vai diễn được sống trọn
NSƯT Hữu Châu mang đến một ông Sáu Sếu vừa hài hước vừa nhiều suy tư. Những đoạn ông lặng lẽ nhìn bàn thờ vợ hay cố tỏ ra cứng cỏi trước con trai dù lòng đầy thương nhớ đều chạm đến cảm xúc của người xem. Ông kể lại cảnh đánh Út Tửng quay từ sáng đến chiều là cảnh khiến ông thấy đau lòng nhất, vì “nó diễn như con ruột”.
Trương Minh Thảo trong vai Út Tửng là điểm sáng của bộ phim. Sự xung khắc với cha, sự bất an khi đối diện với bí mật cá nhân và nỗi day dứt của một người con chưa trọn bổn phận được anh thể hiện tròn trịa.

NSƯT Hữu Châu chia sẻ về vai diễn trong Cưới vợ cho cha.
Trong khi đó, Thúy Diễm mang đến hình ảnh Kiều Trang với nhiều tầng cảm xúc của một người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa mong manh. Cô chia sẻ: “Qua vai Kiều Trang, tôi mong khán giả cảm nhận rằng không phải ai cũng may mắn tìm thấy hạnh phúc ngay ở lần lựa chọn đầu tiên. Nhưng điều đó không có nghĩa ta phải đánh mất niềm tin vào ngày mai. Chỉ cần sống tử tế, yêu hết lòng và dám bước tiếp, điều tốt đẹp rồi sẽ tìm đến đúng lúc thật sự thuộc về mình.”
Đây cũng là một trong những thông điệp dịu dàng nhưng giàu sức nặng mà bộ phim gửi đến người xem.

Diễn viên Thúy Diễm nữ chính của phim Cưới vợ cho cha
NSND Hồng Vân với vai bà Hai Hành, tạo nên những lớp tâm lý tinh tế cho câu chuyện. Bà vừa hiểu nỗi cô đơn của người đàn ông góa vợ, vừa hiểu những bối rối của một gia đình đang xoay xở trước biến cố. Đây là vai diễn nhỏ nhưng được xử lý bằng cảm xúc tự nhiên và giàu trải nghiệm.
Các nhân vật phụ như Thắm, Kiều Trang hay bà con lối xóm giống như sợi chỉ kết nối câu chuyện. Họ lúc là người hàn gắn, lúc lại vô tình đẩy mọi chuyện lên cao trào, đúng với nhịp sống miền Tây nơi chuyện nhà này luôn vọng sang nhà khác. Chính những nhân vật tưởng như rất nhỏ này làm cho bộ phim trở nên sống động và gần gũi.

NSND Hồng Vân giao lưu với báo giới TP.HCM và khán giả.
Khi chữ hiếu và chữ tình không còn là bài học cũ
Cưới vợ cho cha thuộc thể loại hài gia đình nhưng tiếng cười không đến từ mảng miếng mà đến từ những nghịch lý của đời sống. Người cha nghĩ mình đang làm điều tốt nhất cho con, nhưng con lại sợ mất cha. Con cái muốn sống đúng với cảm xúc của mình nhưng lại lo làm cha mẹ thất vọng. Những điều tưởng nhỏ nhưng khiến hai thế hệ dần xa nhau.
Bộ phim không cực đoan hóa mâu thuẫn cũng không lý tưởng hóa gia đình. Kịch bản mở từng nút thắt một cách từ tốn, để mỗi nhân vật có cơ hội nhìn lại chính mình. Nhờ thế, câu chuyện gia đình trở nên giàu tính chữa lành. Nhiều khán giả có thể sẽ tìm thấy mình trong những lần im lặng, những lần buông bỏ, hoặc những lần lẽ ra đã có thể nói yêu thương nhưng lại để lỡ.
Chữ hiếu trong phim không được gói trong những lời răn mà trong nỗi lo rất đỗi đời thường của một người cha: Liệu con có được hạnh phúc sau khi mình ra đi? Chữ tình không nằm ở lễ cưới, mà nằm ở cách mỗi người dám đối diện với nỗi lòng của mình, để hiểu và để tha thứ.

Bộ phim đan xen nhiều thế hệ diễn viên cũ và những gương mặt mới
Trong cuộc trò chuyện ngắn với phóng viên Một Thế Giới sau buổi công chiếu, đạo diễn Nguyễn Ngọc Lâm nói ông xem bộ phim như một món quà dành cho những ai từng lớn lên trong những gia đình nhiều bộn bề cảm xúc.
“Tuy là Việt kiều, nhưng miền Tây đã nuôi tôi lớn, và tôi là một người con miền Tây. Thật may mắn vì vợ tôi - Xuân Lan đã đề xuất làm một phim về miền Tây. Thời gian quay về miền Tây sống để thực hiện phim cho tôi rất nhiều cảm xúc. Tôi biết ơn vì chúng tôi đã tìm được một kịch bản phù hợp và dàn cast rất tuyệt vời để làm nên câu chuyện này, hoàn thành hành trình này.
Đây là một đề tài rất thú vị đối với Lâm, chữ “hiếu”, chữ “tình” là điều mà con người Việt Nam luôn coi trọng và hướng về. Vậy nên kể một câu chuyện về cái tình, cái hiếu thuận là một trải nghiệm rất đáng quý đối với ê kíp chúng tôi”.

Giám đốc sản xuất nghệ sĩ - người mẫu Xuân Lan (Lalaland, ProductionQ) chia sẻ với khán giả.
Một lời nhắc dịu dàng về mái ấm và những điều chưa kịp nói
Giữa không khí ấm cúng của buổi ra mắt, câu chuyện hậu trường được ê kíp chia sẻ càng giúp khán giả hiểu rõ hơn tinh thần mà bộ phim theo đuổi.
Ở vai trò giám đốc sản xuất, Xuân Lan nhìn nhận Cưới vợ cho cha không chỉ là một dự án điện ảnh mà còn là hành trình tìm lại sự chân thành trong cách kể chuyện của phim Việt. Chị nói: "Sau bộ phim đầu tiên giúp chúng tôi học được những bài học để làm sao làm hài lòng khán giả. Chúng tôi muốn làm phim cho người Việt Nam, phải làm sao để hướng về người Việt Nam.
Cưới vợ cho cha là một câu chuyện gần gũi, được chuyển thể từ một tác phẩm sân khấu đã có từ lâu. Phim đem đến những tình huống đời thường giản dị, trong khóc có cười, trong cười có khóc, đều là những hình ảnh, cảm xúc rất thật thà. Hướng đi của chúng tôi là sẽ đem đến những câu chuyện dễ thương, gần gũi hơn, dễ chịu và mang tới những cảm xúc thoải mái cho khán giả”.
Với nhịp sống đô thị đầy gấp gáp, khi nhiều người trẻ rời xa gia đình và những bữa cơm nhà dần bị thay bằng các cuộc gặp vội vàng, Cưới vợ cho cha như một lời nhắc nhẹ nhàng rằng tình thân luôn cần được chăm sóc. Đôi khi chỉ cần một chuyến về quê, một cuộc trò chuyện thật lòng, hoặc một cái nắm tay muộn màng cũng đủ để lấp đầy những khoảng trống đã kéo dài nhiều năm.
Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim được thực hiện bằng sự chăm chút từ bối cảnh đến cảm xúc. Không khí miền Tây nhuần nhị, tiếng cười lẫn trong nước mắt, những phân đoạn xung đột được đẩy lên rồi lại lắng xuống, tất cả khiến tác phẩm trở thành tấm gương phản chiếu nhẹ nhàng về một điều: Gia đình không hoàn hảo, nhưng luôn là nơi để trở về.
Cưới vợ cho cha dự kiến khởi chiếu toàn quốc từ ngày 21.11.














