Cuốn sách tôi chọn: Đọc 'Đảo chìm' của nhà thơ Trần Đăng Khoa để hiểu 'vì sao nước biển lại mặn đến thế'

'Khi đời sống tự nó đã là một vẻ đẹp thì người viết không cần phải thêm thắt, hư cấu'. Đó là cách bày tỏ khiêm nhường của nhà thơ Trần Đăng Khoa khi nói về độ chân thật của cuốn 'Đảo chìm'. Tuy nhiên, đánh giá về sức hút đặc biệt của cuốn sách 'có một không hai' này, cố nhà văn Lê Lựu đã gọi thi sĩ Trần Đăng Khoa là 'Thần bút'.

Cuốn sách thực sự là một hiện tượng xuất bản, với số lượng bán chạy kỷ lục ngay từ khi mới phát hành, cùng số lần tái bản kỷ lục trong nhiều năm liên tiếp. Trong chuyên mục Cuốn sách tôi chọn hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe những lời tâm tình từ tác giả- nhà thơ Trần Đăng Khoa, để thêm một lần chia sẻ về tâm tư trĩu nặng trong từng trang viết năm nào: “Hòn đảo ấy luôn ám ảnh tôi... Lần đầu tiên, tôi mới hiểu vì sao nước biển lại mặn đến thế. Và có lẽ không ở đâu, nước biển mặn như ở đảo chìm”...

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Thực hiện : Thiện Đoan

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-doc-dao-chim-cua-nha-tho-tran-dang-khoa-de-hieu-vi-sao-nuoc-bien-lai-man-den-the