Cuốn sách tôi chọn: Không bao giờ là cuối

Cho đến thời điểm này, nền văn học nước nhà mới chỉ ghi nhận duy nhất trường hợp một cặp vợ chồng cùng được vinh danh với Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Đó chính là nhà viết kịch - nhà thơ Lưu Quang Vũ và nữ sĩ Xuân Quỳnh. Họ lần lượt được truy tặng giải thưởng cao quý này khi đã ra đi về miền mây trắng.

Như một lẽ đương nhiên, nói đến Lưu Quang Vũ là không thể không nói đến Xuân Quỳnh. Khi mà tuyển tập thơ “Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi” của anh trai tôi được xuất bản và được bạn đọc rất là đón nhận, thì tôi đã có một nguyện vọng là cũng cần có một tuyển tập thơ của nhà thơ Xuân Quỳnh, chị dâu tôi. Hai tác phẩm sóng đôi cùng với nhau, nó là một hình ảnh có thể nói là rất đẹp, như một cái hành trang tinh thần của những người yêu văn học nghệ thuật. Tập “Không bao giờ là cuối” ra đời năm 2017, cũng là năm mà nhà thơ Xuân Quỳnh được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Ngoài những bài thơ quen biết dành cho người lớn, thì có cả phần thơ viết cho thiếu nhi, tên là “Bầu trời trong quả trứng” - với cái nhìn trữ tình rất là trong sáng, rất là tươi tắn - cũng được tuyển chọn.

Có thể nói Xuân Quỳnh là một nhà thơ bẩm sinh. Những câu thơ vút lên từ trái tim, từ số phận của chị, và đến với trái tim người đọc. Những câu thơ sống trong trí nhớ, ở lại với cuộc đời, và vẫn tiếp tục song hành cùng với thế hệ mai sau. Một điều đáng quý nữa là Xuân Quỳnh đã thể hiện, đã diễn đạt được bằng một nghệ thuật thơ giản dị, nhuần chín. Thơ Xuân Quỳnh giản dị, trong sáng, dễ hiểu và rất gần gũi với người đọc. Nhưng mà bên cạnh sự giản dị, nó vẫn có những triết lý rất là sâu sắc. Cái triết lý đấy không phải là những điều cao siêu hoặc trừu tượng, mà nó bắt nguồn từ những điều rất là thân thuộc.

Chị Quỳnh được nhiều người biết đến với những bài thơ tình rất nổi tiếng như “Thuyền và biển”, “Thơ tình cuối mùa thu”, rồi “Sóng”, rồi “Tự hát”… Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu chọn một trong những bài thơ tình yêu đấy thì nó cũng chưa đủ, chưa bao quát được sự nghiệp thơ ca rất nhiều mặt của chị. Cuối cùng chúng tôi lựa chọn “Không bao giờ là cuối”. Rất nhiều câu thơ của Xuân Quỳnh, nó như là một cái đề từ mà có thể chọn để đặt tên cho tập sách, nhưng tôi nghĩ cái tên “Không bao giờ là cuối” nó chứa đựng những điều khái quát và lớn lao hơn. Tập thơ như là một thông điệp nghệ thuật, một tiếng nói thơ ca rất riêng của Xuân Quỳnh, là những tâm tư tình cảm và những điều sâu lắng chị muốn gửi lại cuộc đời.

Thực hiện : Thiện Đoan Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/cuon-sach-toi-chon-khong-bao-gio-la-cuoi