Cuộn sắt hàng chục tấn đè móp cabin đầu kéo, tài xế may mắn thoát nạn

Tài xế đang thắng để dừng đèn đỏ thì xích chằng cuộn sắt hơn 20 tấn trên rơ-moóc bất ngờ bị đứt khiến cuộn sắt lao về phía trước đè móp cabin xe đầu kéo. Phát hiện sự việc, tài xế nhanh chóng bung cửa nhảy khỏi xe để thoát nạn.

Khoảng 10h trưa 15/3, một chiếc xe đầu kéo mang biển số TP.HCM kéo theo rơ-moóc chở cuộn sắt nặng hơn 20 tấn chạy trên đường Nguyễn Văn Linh, hướng từ khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 ra Quốc lộ 1.

Khi đến ngã tư Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 50, tài xế thắng xe để dừng đèn đỏ thì sợi xích chằng cuộn sắt trên rơ-moóc bất ngờ bị đứt. Theo đà, cuộn sắt lao về phía trước đè móp cabin xe đầu kéo. Phát hiện sự việc, tài xế bung cửa nhảy khỏi xe để thoát nạn.

Xích chằng bị đứt làm cuộn sắt 20 tấn rơi xuống đè móp cabin xe đầu kéo

Xích chằng bị đứt làm cuộn sắt 20 tấn rơi xuống đè móp cabin xe đầu kéo

Tại hiện trường, cuộn sắt ghim gần một nửa vào cabin, hư hỏng nặng. Do phương tiện phải dừng lại để khắc phục sự cố nên giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Sau khi sự việc xảy ra, tài xế đã gọi 2 xe cẩu loại lớn đến khắc phục. Cuộn sắt được cẩu sang một phương tiện khác và được chằng lại chở đi.

Trước đó, một sự việc tương tự cũng xảy ra trên đường Nguyễn Văn Linh, đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh.

Do tài xế bung cửa nhảy khỏi xe kịp thời nên may mắn thoát nạn

Do tài xế bung cửa nhảy khỏi xe kịp thời nên may mắn thoát nạn

Xe cẩu loại lớn có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố

Xe cẩu loại lớn có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố

Do tránh người đi bộ qua đường bất cẩn tại giao lộ Trịnh Quang Nghị, huyện Bình Chánh nên tài xế thắng gấp khiến dây xích chằng các cuộn sắt bị đứt. Cuộn sắt văng xuống đường, trúng người đàn ông đang đứng bên đường bán vé số.

Vụ tai nạn khiến người đàn ông bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, đồng thời, chiếc xe máy của nạn nhân dựng gần đó cũng bị cuộn sắt va đập trúng làm hư hỏng.

Hoàng Da

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/doi-song/cuon-sat-hang-chuc-tan-de-mop-cabin-dau-keo-tai-xe-may-man-thoat-nan-113030.html