Cuốn sổ nhật ký thời đi lính và kỷ niệm về người cha đã khuất

Với cô gái 20 tuổi, cuốn nhật ký là thứ duy nhất còn lại của người cha đã mất hơn 6 năm nay.

"Hôm nay về quê, mình dọn lại tủ sách, tìm thấy quyển nhật ký thời đi lính của bố. Đã lâu lắm rồi, 25 năm, mỗi thời mỗi khác, có lẽ hồi đấy thứ vui nhất của bố là quyển này. Ông đã mất và đây là thứ duy nhất mình còn giữ lại", Thoa Nguyễn (20 tuổi, Thanh Hóa) nói về những bức hình chụp cuốn sổ cũ mèm của cha.

"Hôm nay về quê, mình dọn lại tủ sách, tìm thấy quyển nhật ký thời đi lính của bố. Đã lâu lắm rồi, 25 năm, mỗi thời mỗi khác, có lẽ hồi đấy thứ vui nhất của bố là quyển này. Ông đã mất và đây là thứ duy nhất mình còn giữ lại", Thoa Nguyễn (20 tuổi, Thanh Hóa) nói về những bức hình chụp cuốn sổ cũ mèm của cha.

Cuốn sổ có chất lượng giấy đã cũ, được viết cẩn thận và trang trí bằng nhiều loại màu mực khác nhau.

Cuốn sổ có chất lượng giấy đã cũ, được viết cẩn thận và trang trí bằng nhiều loại màu mực khác nhau.

Dòng chữ "Kỷ niệm đời lính" được tô vẽ cẩn thận, khoe sự khéo léo của chủ nhân.

Dòng chữ "Kỷ niệm đời lính" được tô vẽ cẩn thận, khoe sự khéo léo của chủ nhân.

Thoa cho biết cha cô thường viết lời bài hát hoặc những dòng tâm sự chuyện tình yêu trong cuốn sổ. Ông còn tỉ mẩn ghi lại thời gian người yêu tên Loan Cẩm Châu gửi thư thăm hỏi.

Thoa cho biết cha cô thường viết lời bài hát hoặc những dòng tâm sự chuyện tình yêu trong cuốn sổ. Ông còn tỉ mẩn ghi lại thời gian người yêu tên Loan Cẩm Châu gửi thư thăm hỏi.

"Ngày nhỏ mình được bố dẫn đi bảo tàng, đi xem các chiến sĩ pháo binh, nghe kể chuyện về những ngày trong quân ngũ. Giờ thì muốn nghe cũng không còn được nữa rồi", Thoa nói.

"Ngày nhỏ mình được bố dẫn đi bảo tàng, đi xem các chiến sĩ pháo binh, nghe kể chuyện về những ngày trong quân ngũ. Giờ thì muốn nghe cũng không còn được nữa rồi", Thoa nói.

Hiện tại, Thoa học xa nhà nên cứ mỗi lần về quê lại mở cuốn sổ của bố ra xem. Đây cũng là một trong những món đồ kỷ niệm ít ỏi còn lại của người cha đã khuất.

Hiện tại, Thoa học xa nhà nên cứ mỗi lần về quê lại mở cuốn sổ của bố ra xem. Đây cũng là một trong những món đồ kỷ niệm ít ỏi còn lại của người cha đã khuất.

"Mình ước gì có thật nhiều kỷ niệm với bố chứ không phải như bây giờ, mọi thứ chỉ gói gọn trong những trang nhật ký đi lính này", Thoa nói.

"Mình ước gì có thật nhiều kỷ niệm với bố chứ không phải như bây giờ, mọi thứ chỉ gói gọn trong những trang nhật ký đi lính này", Thoa nói.

Thiên Anh
Ảnh: Thoa Nguyễn

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/cuon-so-nhat-ky-thoi-di-linh-va-ky-niem-ve-nguoi-cha-da-khuat-post953509.html