Cướp tiệm vàng ở Đà Lạt và những kẻ gian xấu số bị bắt ngay tại trận

Gần đây có rất nhiều những vụ cướp manh động xảy ra, trong đó có nhiều vụ đối tượng chưa kịp tẩu thoát đã bị bắt giữ, điển hình là vụ cướp tiệm vàng tại TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

Tên cướp tiệm vàng một cách manh động Văn Đức Khánh.

Tên cướp tiệm vàng một cách manh động Văn Đức Khánh.

Theo VOV, khoảng 21h ngày 6/7, tiệm vàng K.N tại chợ Thái Phiên, phường 12, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) chuẩn bị đóng cửa thì bất ngờ một đối tượng tay lăm lăm một chiếc búa đinh và bình hơi cay. Đối tượng này lập tức xông vào tiệm vàng K.N dùng hết sức đập vỡ một góc tủ kính, nhanh tay "khoắng" đi một lượng vàng khá lớn rồi bỏ chạy.

Nghe tiếng tri hô của chủ tiệm vàng, hàng chục người dân sinh sống quanh khu vực lập tức đuổi theo. Tên cướp chạy được khoảng 300m thì bị người dân đuổi kịp, khống chế bắt giữ.

Công an TP. Đà Lạt cũng đã có mặt tại hiện trường đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở Công an phường 12 làm việc. Bước đầu, Công an xác định tên cướp manh động trên là Văn Đức Khánh (SN 1982), trú tại tổ Hòn Bồ, phường 12, TP Đà Lạt.

Ngay trong đêm 6/7, Công an TP. Đà Lạt đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thống kê số vàng bị cướp trước sự chứng kiến của đông đảo người dân địa phương. Hiện Công an TP Đà Lạt đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hãn (áo đỏ), kẻ cướp tiệm vàng tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hãn (áo đỏ), kẻ cướp tiệm vàng tại cơ quan điều tra.

Trước đó là vụ cướp xảy ra ngày 30/4, tại tiệm vàng Ngọc Kim Cúc, chợ Đông Lộc, xã Hòa Thắng huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Đối tượng cướp tiệm vàng đã bị bắt ngay sau đó, danh tính được xác định là Nguyễn Thanh Hãn, SN 1995, trú thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.

Lợi dụng lúc trưa, ít người, đối tượng này đến tiệm vàng và giả vờ mua vàng, sau đó bất ngờ dùng búa mang theo đập vỡ tủ kính và cướp đi một số sợi dây chuyền vàng.

Khi phát hiện, chủ tiệm vàng là ông Lịch đã giằng co, bị đối tượng này dùng súng tự chế đe dọa và nhanh chóng tẩu thoát. Nghe chủ tiệm vàng tri hô, người dân chung quanh cùng lực lượng công an kịp thời truy bắt khi đối tượng rời khỏi hiện trường tiệm vàng 3km.

Qua khai nhận ban đầu, để tiến hành vụ cướp, đối tượng Hãn đã mượn xe máy của người thân, chuẩn bị túi xách, găng tay, búa và một súng điện tự chế, sau đó đi cướp.

Hiện, đối tượng Nguyễn Thanh Hãn đã bị Công an huyện Phú Hòa tạm giữ để điều tra, làm rõ vụ việc.

Vụ cướp ngân hàng BIDV xảy ra tại Quảng Ninh xảy ra ngày 19/1/2019 cũng là một bài học cho những đối tượng manh động dám to gan hành nghề tại nơi được bảo vệ kỹ càng như ngân hàng.

Chiều 18/1, Trần Thế Khương (40 tuổi, người địa phương) đến ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hạ Long ở số 1 Hồng Ngọc, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục chuyển gần 400 triệu đồng vào 5 tài khoản khác nhau, trong đó 4 tài khoản mang tên anh ta và một tài khoản của người khác.

Khi nhân viên giao dịch đề nghị Khương nộp tiền mặt để chuyển vào tài khoản, anh này rút súng uy hiếp.

Do bị khống chế, thủ quỹ đã phải mở két lấy 720 triệu đồng cho vào túi theo yêu cầu của Khương.

Lúc này, nhân viên giao dịch bình tĩnh làm theo yêu cầu của tên cướp. Còn thủ kho ngân hàng và nhân viên bảo vệ bí mật thông báo với cơ quan công an.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, cảnh sát có mặt tại hiện trường sau 7 phút. Bằng chiến thuật nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế nghi can, thu giữ khẩu súng tự chế và tài sản liên quan, đảm bảo an toàn cho những người có mặt tại chi nhánh.

Qua một số nguồn tin được biết, Trần Thế Khương từng là giáo viên dạy môn lịch sử tại một trường Phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và đang bị bệnh u não. Trước khi trở thành tên cướp "xấu số" nhất, Khương xin nghỉ dạy để điều trị bệnh.

Trang Dung (tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cuop-tiem-vang-o-da-lat-va-nhung-ke-gian-xau-so-bi-bat-ngay-tai-tran-a440898.html