Cúp châu Á: Tình cảnh trái ngược của 2 đại diện Việt Nam

Giữa tuần này, Hà Nội FC và Hải Phòng sẽ thi đấu các trận lượt về vòng bảng 2 Cúp châu Á mùa giải 2023-2024.

Hà Nội FC sẽ có điểm danh dự đầu tiên?

Hà Nội FC sẽ có điểm danh dự đầu tiên?

* Hà Nội FC tìm điểm danh dự

Tại AFC Champions League, vào 19 giờ hôm nay 8-11, Hà Nội FC sẽ tiếp đón Wuhan Three Towns trên sân Mỹ Đình.

5 thất bại liên tiếp trên 2 đấu trường, ghi được 6 bàn nhưng nhận đến 19 bàn thua, Hà Nội FC gần như sớm bị loại ở sân chơi châu lục và xếp cuối V.League. Đây là thành tích tệ hại nhất của đội bóng thủ đô trong 14 năm qua, kể từ khi họ xuất hiện ở giải đấu cao nhất của Việt Nam.

Ở mùa đầu tiên lên V.League (2009), dù đứng chót lượt đi nhưng trong 2 vòng đầu, Hà Nội T&T bất bại, giành 4 điểm (hòa Thể Công 1-1 và thắng SHB.Đà Nẵng 1-0). Sự kém cỏi này chỉ có thể so sánh với 7 năm trước khi HLV Phan Thanh Hùng ra đi, HLV Phạm Minh Đức thay thế, Hà Nội FC chỉ giành 1 điểm sau 5 vòng đầu V.League 2016 (hòa 1, thua 4).

Một sự hoang mang đang xảy ra ở đội bóng giàu thành tích nhất với 6 lần vô địch quốc gia. Mới đầu mùa, CLB đã qua tay 3 HLV và chắc chắn còn tiếp tục khi ông Đinh Thế Nam hiện chỉ là tạm quyền. Trong 6 ngoại binh, giờ chỉ thường xuyên sử dụng 2, còn lại… không biết đẩy đi đâu?

Đó là hệ quả của sai lầm trong dùng người. Không kể việc để một loạt nội binh trụ cột như: Quang Hải, Văn Hậu, Việt Anh, Văn Kiên, Văn Vĩ…. ra đi, muốn dùng ngoại lực để chơi ở AFC Champions League, nhưng người xuất sắc nhất Lucao lại được cho SHB.Đà Nẵng mượn từ giai đoạn 2 mùa trước và mùa này đầu quân cho Hải Phòng. Thật đau, chính tiền đạo này vừa ghi hat-trick vào lưới Hà Nội FC trong chiến thắng đầu tiên sau 13 năm tại thủ đô của Hải Phòng.

Vẫn có 6 cái tên được HLV Troussier gọi lên đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026, nếu không sớm chặn đứng được cuộc chớm khủng hoảng, Hà Nội FC có nguy cơ mất cả chì lẫn chài. Để khôi phục niềm tin, lấy đà trở lại trong trận đấu thứ 2 trên sân nhà ở AFC Champions League hôm nay, thầy trò HLV Đinh Thế Nam phải có điểm.

Wuhan Three Towns là ĐKVĐ Trung Quốc, nhưng trận thua 1-2 của Hà Nội FC tại Vũ Hán cho thấy đây là đối thủ “dễ chơi” nhất ở bảng J so với 2 đại diện Hàn Quốc và Nhật Bản. Tuy nhiên, việc ai thay Duy Mạnh (bị tai nạn xe máy) bên hành lang phải là bài toán khó, khi đây là hậu vệ nội duy nhất đá chính cả 3 trận ở AFC Champions League vừa qua. Hy vọng tiền đạo tân binh Junior Denilson sẽ kịp hoàn tất thủ tục để được ra mắt.

* Hải Phòng làm nên lịch sử?

Trái ngược với Hà Nội FC, Hải Phòng đang tràn trề cơ hội đi tiếp. Tất nhiên so sánh là khập khiễng khi vòng bảng AFC Cup là sân chơi vừa tầm hơn rất nhiều khi chỉ có sự góp mặt của các đại diện Đông Nam Á quen thuộc. Dù vậy, 2 chiến thắng 3-0 trước PSM Makassar (Indonesia), 3-2 trước Sabah (Malaysia) và chỉ thua ngược 1-2 trên sân Hougang United (Singapore) để dẫn đầu lượt đi của Hải Phòng là rất đáng khen.

Trong tình hình lực lượng vừa mỏng lại không sao số nhưng dưới tài dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, CLB đất Cảng là một trong số ít đội bóng có lối chơi thể hiện rõ bản sắc. Dưới bàn tay nhào nặn của mình, sau Triệu Việt Hưng, Đặng Văn Tới, ông Nghiêm tiếp tục hồi sinh Hoàng Nam, Minh Dĩ và đưa những cái tên vô danh bước ra ánh sáng: Đàm Tiến Dũng, A Sân và đặc biệt là tiền vệ phải Hữu Sơn.

Có cùng 6 điểm, Sabah được xác định là đối thủ chính cạnh tranh tấm vé đầu bảng trực tiếp vào bán kết khu vực ASEAN với Hải Phòng nên chuyến làm khách tại Malaysia vào 19 giờ ngày mai 9-1 sẽ như trận “chung kết sớm”.

Ông Nghiêm khẳng định: “Nếu hòa hoặc thắng thì cơ hội đi tiếp sẽ rất rộng, vì khi ấy chúng tôi có quyền tự quyết; nhưng nếu thua thì khả năng rất mong manh”.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202311/cup-chau-a-tinh-canh-trai-nguoc-cua-2-dai-dien-viet-nam-a095ca2/