Cúp quốc gia 2024/25: Bóng đè

Khi ngọn cờ đầu giải hạng Nhất là Phù Đổng Ninh Bình cầm hòa 2-2 và buộc B. Bình Dương thuộc V.League 1 phải bước vào loạt sút luân lưu 11m, người hâm mộ Việt Nam hy vọng Cúp quốc gia sẽ bớt nhàm chán bởi cảnh các đội hạng dưới luôn bị 'đè đầu cưỡi cổ'. Nhưng, rồi điệp khúc 'bóng đè' cứ lặp lại...

Dù sở hữu nhiều sao số, nhưng đội bóng của quả bóng bạc 2024 Hoàng Đức vẫn không thể phá dớp "bóng đè" ở Cúp quốc gia.

Dù sở hữu nhiều sao số, nhưng đội bóng của quả bóng bạc 2024 Hoàng Đức vẫn không thể phá dớp "bóng đè" ở Cúp quốc gia.

Cuộc chiến đã cân sức?

Bỏ qua những tranh cãi về quyết định của trọng tài, trong các trận đấu có sự góp mặt giữa 2 đại diện của V.League 1 và V.League 2 (hạng Nhất), diễn biến trên sân Gò Đậu giữa B. Bình Dương và Phù Đổng Ninh Bình được xem như là một trận đấu thật sự, vì nó không diễn ra "một chiều". Dù chủ nhà Bình Dương vươn lên dẫn trước 2-0 bằng 2 bàn thắng của Tiến Linh và Minh Khoa, nhưng đội khách đã vùng lên ở 10 phút cuối và gỡ hòa bằng 2 pha lập công của Hải Đức và Hoàng Đức. Trên chấm 11m, đội bóng của Quả bóng vàng Tiến Linh đã thắng đội bóng Quả bóng bạc Hoàng Đức 5-4 để vào bán kết.

Ở cặp đấu có đại diện V.League 2 còn lại, chủ nhà SLNA vất vả hơn mới giành được chiến thắng chung cuộc 2-1 trước Đồng Tháp, vốn đang xếp thứ 8 ở giải hạng Nhất.

Với những diễn biến của 2 trận đấu nói trên, có thể thấy Cúp quốc gia ngày càng được các CLB "quan tâm" hơn, và sự chênh lệch giữa các đội tham gia, đặc biệt khoảng cách chuyên môn của "hạng trên, hạng dưới" đã cơ bản được thu hẹp.

Tuy nhiên, lịch sử Cúp vẫn không thể thay đổi. Kể từ khi bóng đá Việt Nam chuyển mình lên chuyên nghiệp, chưa có đại diện nào của hạng Nhất nếm mùi vị của vinh quang.

Chờ đón tân vương

Phù Đổng Ninh Bình và Đồng Tháp là 2 đại diện của V.League 2 đi xa nhất ở mùa giải này. Sau thất bại của 2 cái tên này ở tứ kết, Cúp quốc gia 2024/25 chính thức sạch bóng hạng Nhất. Dù cặp tứ kết cuối cùng giữa Hải Phòng và Công an Hà Nội chưa đá (dự kiến 22-4), có thể nói rằng kể từ bán kết trở đi, Cúp quốc gia năm nay chỉ còn là chuyện "nội bộ" của V.League 1.

Sau B. Bình Dương và SLNA, Thể Công Viettel cũng loại HAGL để đặt vé ở bán kết. Cái tên cuối cùng là một trong 2 CLB Hải Phòng hoặc Công an Hà Nội. Có thể nói đây là một trong những "bất ngờ" lớn của Cúp năm nay, bởi 2 nhà vô địch từng "thống trị" 5 mùa giải gần nhất là Đ. Thanh Hóa và Hà Nội FC đều dừng bước trước vòng tứ kết trước vòng 1/8. Như vậy, chắc chắn Cúp năm nay sẽ đón "tân vương".

Với 5 cái tên còn lại, B. Bình Dương, SLNA, Thể Công Viettel, Hải Phòng hoặc Công an Hà Nội đều ít nhất một lần mang ít nhất 1 chiếc Cúp về phòng truyền thống. Bất cứ cái tên nào trong 5 CLB này lên ngôi vô địch cũng đều hợp lý, nhưng nếu đó là SLNA thì đây sẽ là bất ngờ thú vị nhất. Vấn đề là, đội bóng xứ Nghệ đang bở hơi tai trong cuộc đua trụ hạng V.League 1, chiếc Cúp, nếu giành được cũng sẽ là vô vị nếu như CLB phải xuống hạng. Tương tự là Hải Phòng, dù gần đây đã cải thiện vị trí (xếp thứ 8 V.League 1), e rằng cũng không để mình sa vào cảnh "tham bát bỏ mâm"?.

"Quy hoạch chi tiết", có thể tân vô địch Cúp quốc gia 2024/25 nằm 1 trong 3 cái tên còn lại…

S.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/cup-quoc-gia-2024-25-bong-de-post310987.html