Cúp xe đạp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - Tôn Đông Á 2025: Kịch tính trên đỉnh Hải Vân

Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh - Tôn Đông Á 2025 chặng 10 diễn ra hôm nay 13-4 chỉ có 117,5 km, qua 3 đèo Phước Tượng, Phú Gia và Hải Vân nhưng đã làm xáo trộn bảng tổng sắp khi tay đua Mikhail Fokin của Tập đoàn Lộc Trời An Giang (TLT) giành một lúc 2 chiếc áo vàng và áo đỏ, Nguyễn Ngọc Sơn cũng giành áo cam, giúp đội vươn lên hạng nhất đồng đội.

Các tay đua vào đèo Phước Tượng

Các tay đua vào đèo Phước Tượng

Tay đua Hà Thanh Tâm cán mức đèo Phước Tượng

Tay đua Hà Thanh Tâm cán mức đèo Phước Tượng

Sau khi xuất phát, thời tiết mưa nhẹ, các đội mạnh vẫn dè chừng nhau. Một nhóm hơn 10 tay đua thoát đi khi vào đến hai đèo Phước Tượng và Phú Gia. Hai tay đua Hà Thanh Tâm (KEN) và Phùng Quốc Hà (HAN) cán mức đầu tiên trên 2 đỉnh đèo.

Các tay đua vào đèo Phú Gia

Các tay đua vào đèo Phú Gia

Qua 2 đèo, tốp đông phía sau tăng tốc. Vào đến chân đèo Hải Vân, các tay đua có sở trường leo đèo bắt đầu xuất hiện. Một cuộc tranh chấp khá quyết liệt dù chỉ có 10km, Mikhail Fokin (TLT), Samuel Jenner (CVL), Savva Novikov (NBM), Ethan Batt (DNA), Johnny Hoogerland (VIN), Loic Desriac (DDT), Nguyễn Hoàng Sang (DNA), Phạm Xuân Lộc (QK7)… nhấn mạnh bàn đạp tăng tốc, tạo khoảng cách khá xa với nhóm còn lại. Tại đỉnh đèo Hải Vân, tay đua Mikhail Fokin cán mức trước tiên, giành chiếc áo đỏ của Bùi Duy Hưng.

Tốp đông vào chân đèo Hải Vân

Tốp đông vào chân đèo Hải Vân

Áo cam Nguyễn Tấn Hoài vào trong đèo Hải Vân

Áo cam Nguyễn Tấn Hoài vào trong đèo Hải Vân

Nhóm tay đua đi đầu

Nhóm tay đua đi đầu

Tay đua Mikhail Fokin cán mức đèo Hải Vân

Tay đua Mikhail Fokin cán mức đèo Hải Vân

Đổ đèo Hải Vân đoàn đua chia ra nhiều tốp. Tốp đầu vẫn là 5 tay đua Mikhail Fokin, Samuel Jenner, Savva Novikov, Ethan Batt và Johnny Hoogerland; áo vàng Loic Desriac hụt hơi rơi lại tốp 2. Tại đích đến tay đua Ethan Batt (DNA) rút thắng với thành tích 2:43’29”, tốc độ trung bình 43,124 km/h. Áo vàng Loic Desriac dù rất cố gắng nhưng về sau 2’43”, đành đánh mất chiếc áo vàng về tay Mikhail Fokin.

Tay đua Ethan Batt vui mừng sau khi về nhất tại TP. Đà Nẵng

Tay đua Ethan Batt vui mừng sau khi về nhất tại TP. Đà Nẵng

Nguyễn Ngọc Sơn về thứ 9, hơn 37” so với Nguyễn Tấn Hoài và anh cũng “xé” áo cam của đồng đội Tấn Hoài.

Tay đua trẻ Phạm Lê Xuân Lộc cũng “xé” áo trắng của Đặng Văn Pháp khi anh về thứ 7.

Áo xanh vẫn là tay đua Nick Kergozou với 105 điểm.

Với chiến thắng ấn tượng, đội TLT đã vươn lên hạng nhất đồng đội đẩy Đồng Tháp xuống hạng tư, Đồng Nai hạng nhì và Vinama hạng ba.

Chặng 10 là một chặng đua đầy kịch tính và bất ngờ. Các tay đua đã cống hiến những màn trình diễn ấn tượng trên các ngọn đèo. Mikhail Fokin là người xuất sắc nhất trên đèo Hải Vân, nhưng Ethan Batt lại là người chiến thắng cuối cùng.

Áo cam Nguyễn Ngọc Sơn (TLT)

Áo cam Nguyễn Ngọc Sơn (TLT)

Áo đỏ Mikhail Fokin (TLT)

Áo đỏ Mikhail Fokin (TLT)

Áo vàng Mikhail Fokin (TLT)

Áo vàng Mikhail Fokin (TLT)

Ngày mai 14-4, tiếp tục chặng 11 từ TP. Đà Nẵng vào TP. Tam Kỳ - Quảng Nam cự ly 86km.

Anh Tài

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/18/171494/cup-xe-dap-truyen-hinh-tp-ho-chi-minh-ton-dong-a-2025-kich-tinh-tren-dinh-hai-van