Cựu binh tích cực sản xuất

Ông Cao Trọng Thuần chăm sóc vườn mãng cầu của gia đình. Ảnh: MINH DUYÊN

Đó là ông Cao Trọng Thuần ở xã Đức Bình Đông (huyện Sông Hinh). Dù đã 74 tuổi đời, 52 năm tuổi Đảng, nhưng cựu binh này vẫn luôn tích cực trên mặt trận sản xuất, là tấm gương về tinh thần lao động cho thế hệ sau.

Nhanh nhẹn, hoạt bát và đầy nhiệt huyết, đó là cảm nhận của người đối diện khi tiếp xúc với ông Cao Trọng Thuần. Dù trời mưa to, ông vẫn hăng hái mặc áo mưa, đội nón, vác cuốc đưa mọi người vượt qua con dốc trơn lên thăm rẫy của gia đình ông. Cựu binh này cho biết: Gia đình tôi có 6ha đất sản xuất cùng vài sào đất vườn. Tôi trồng xen canh cà phê, mãng cầu, rau màu các loại. Tính ra từ sản xuất nông nghiệp, gia đình tôi thu nhập bình quân hơn 200 triệu đồng/năm.

Không như những nông dân khác, chăm chỉ trồng cây tới ngày thu hoạch chờ thương lái tới thu mua, ông Thuần luôn tìm tòi hướng đi phù hợp cho từng loại cây trồng của mình để dễ tiêu thụ với giá tốt nhất. Ông Thuần chia sẻ thêm: Với cây mãng cầu, tôi chọn trồng giống mãng cầu hoàng hậu. Loại giống mới này cho trái to (có thể đạt 1kg/trái) và hình thức đẹp, phù hợp để bà con đơm cúng trên bàn thờ tổ tiên những ngày lễ Tết truyền thống, vì vậy lượng người đặt mua nhiều. Với cà phê, tôi không bán thô mà tự học hỏi kỹ thuật tẩm ướp và mua máy rang sấy, máy xay về sản xuất cà phê bột, đóng gói và tự tiêu thụ với thương hiệu “Cà phê ông Bảy”. Còn rau màu các loại như đậu, khổ qua, dưa chuột… mùa nào tôi trồng loại đó, tự làm các chế phẩm sinh học hữu cơ để bảo vệ cây bằng các nguyên liệu sẵn có như giấm, mật ong, tỏi, ớt… lên men trong một thời gian nhất định. Từ đây diệt được côn trùng gây hại, tăng sự phát triển của thiên địch có lợi nên không cần phun thuốc trừ sâu cây vẫn phát triển, sinh trưởng tốt, bà con ưa chuộng nên đặt mua ngay từ khi xuống giống. “Thế hệ chúng tôi, tuổi trẻ cống hiến cho chiến trường, ăn đói, mặc rét nên yêu lao động, tiếc những mảnh đất bỏ không. Mình còn sức khỏe thì còn làm việc để cuộc sống thêm ý nghĩa và cũng để con cháu mình học theo”, ông Thuần tâm sự.

Theo anh Bùi Văn Dũng đang sinh sống ở Gia Lai, mỗi lần về quê (Phú Yên), anh đều ghé ông Bảy (ông Cao Trọng Thuần) mua cà phê. Vì ông tự tay làm tỉ mỉ, sạch sẽ nên cà phê có vị vừa thơm, vừa ngon.

Ông Nguyễn Thạch Hùng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Đức Bình Đông, cho biết: Mô hình đa canh của ông Thuần không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn là điển hình về sản xuất sạch, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Cá nhân người cựu binh này là thực tế sinh động về tinh thần “Tuổi cao gương sáng” cho thế hệ trẻ hôm nay biết yêu lao động, năng động trong sản xuất.

HẢI PHONG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/82/244843/cuu-binh-tich-cuc-san-xuat.html