Cựu chiến binh hết lòng với công tác xã hội, từ thiện ở vùng biên

Trong nhiều năm qua, người dân ở xã biên giới Vĩnh Xương, tỉnh An Giang không chỉ quý mến cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ (Bảy Hổ), Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương ở tấm lòng tận tâm, luôn đi đầu với công tác xã hội, từ thiện, mà còn trân trọng những gì ông đã đóng góp cho quê hương.

Cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ (thứ 2, từ trái sang) trong lễ khởi công xây cầu cho người dân ở khu vực biên giới. Ảnh: Phan Bình

Cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ (thứ 2, từ trái sang) trong lễ khởi công xây cầu cho người dân ở khu vực biên giới. Ảnh: Phan Bình

Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, năm 1978, khi chiến trường biên giới Tây Nam diễn ra ác liệt, 18 tuổi, chàng thanh niên Đoàn Văn Hổ (ở ấp 4, xã Vĩnh Xương) đã lên đường tham gia chiến đấu vì tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Khi chiến tranh qua đi, ông trở về quê hương cùng với gia đình làm kinh tế và tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện trong hơn 20 năm qua. Từ những ngày đầu tiên, ông Bảy xây cất nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, đến nay, đã có hàng trăm căn nhà được xây cất, giúp bà con nghèo “an cư lạc nghiệp”, góp phần cùng địa phương xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

Chỉ riêng từ năm 2014 đến nay, ông Bảy Hổ đã tổ chức vận động, quyên góp được trên 70 tấn gạo, xây dựng 144 căn nhà Đại đoàn kết (trong đó có 9 căn cho hội viên Hội Cựu chiến binh xã) trị giá gần 5 tỷ đồng. Ông cũng tích cực vận động các doanh nghiệp hỗ trợ trên 1.500 tấm tôn cho các hộ nghèo, hộ khó khăn; vận động tiền khám và điều trị bệnh cho người dân với số tiền hơn 500 triệu đồng. Ngoài ra, ông còn vận động được trên 8.000 cuốn tập cho các em học sinh nghèo.

Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, ông Bảy Hổ đã phối hợp cùng Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Xương xây mới nhà Đồng đội cho cựu chiến binh Hoa Văn Mãi, ở ấp 4, xã Vĩnh Xương với trị giá trên 100 triệu đồng (trong đó, ông Bảy Hổ vận động hỗ trợ 50 triệu đồng). Có được căn nhà mới sau bao năm tháng sống trong cảnh mưa tạt, gió lùa, nhất là những ngày mưa bão, ông Hoa Văn Mãi bày tỏ: “Anh Bảy Hổ rất quan tâm đến bản thân và gia đình tôi, cũng hay đi tới lui trông coi. Đội xây dựng của Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương nhiệt tình giúp đỡ. Gia đình tôi rất phấn khởi vì đã có nơi ở ổn định”.

Trên quê hương Vĩnh Xương, hình ảnh của ông Bảy Hổ không chỉ khắc ghi trong lòng của bà con nghèo khó, mà còn được hiện hữu trên những công trình đường giao thông, cầu nông thôn. Nếu không có dịp đến và chứng kiến, sẽ khó ai tin được rằng, ông Bảy Hổ cầm chiếc loa để điều hành thi công các công trình. Cùng với đó, ông phối hợp huy động lực lượng tham gia xây dựng cầu Bờ Kè, cầu liên xã Vĩnh Xương - Phú Lộc với hàng trăm người dân, đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và Đại đội bộ binh 6 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang). Công trình có kinh phí hơn 2 tỷ đồng, hoàn toàn từ nhân dân đóng góp. Hay việc thi công xây dựng 3 cây cầu gỗ với kinh phí 300 triệu đồng nối đôi bờ (ấp 3, ấp 4, ấp 5), tạo điều kiện đi lại thuận tiện hơn cho bà con nhân dân, cũng ghi dấu ấn của ông Bảy Hổ.

Khi được hỏi về động lực thực hiện những hành động cao đẹp của mình, cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ cho biết: “Tôi làm công tác từ thiện xuất phát từ cái tâm, được cả gia đình đồng tình ủng hộ, đó chính là động lực để tôi hăng hái tham gia. Tôi rất vui khi được góp sức cùng với chính quyền địa phương xây dựng quê hương Vĩnh Xương ngày càng khởi sắc hơn”.

Bên cạnh xây nhà cho bà con nghèo, vào năm 2015, ông Bảy Hổ bắt đầu thực hiện phong trào “Nắm gạo tình thương”. Hằng tháng, vào ngày 15 âm lịch, bà con vùng biên đã quen với hình ảnh ông Bảy Hổ cầm chiếc loa vận động nhân dân đóng góp với tinh thần “Một nắm khi đói bằng một gói khi no” và hình ảnh các thành viên trong Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương ghi chép cẩn thận tên từng người ủng hộ vào sổ. Đến chiều cùng ngày thì tổ chức cấp phát cho bà con nghèo. Riêng đối với 20 hộ người già neo đơn, trẻ mồ côi, người tàn tật, hộ khó khăn... hằng tháng được ông Bảy Hổ chở 10kg đến tận nhà hỗ trợ. Trải qua 10 năm hoạt động, đến nay, số thành viên tham gia mô hình “Nắm gạo tình thương” đã tăng lên hơn 50 người, chủ yếu là các chức sắc, chức việc.

Cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ là tấm gương sáng, vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Ảnh: Phan Bình

Cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ là tấm gương sáng, vinh dự nhận được nhiều phần thưởng cao quý. Ảnh: Phan Bình

Bên cạnh đó, ông Đoàn Văn Hổ còn tham gia cùng với Ủy ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể vận động người dân, nhà hảo tâm mua 2 xe ô tô vận chuyển bệnh nhân miễn phí với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Hằng tháng, Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương vận động được 800-1.000 lít dầu để làm nhiên liệu cho xe vận chuyển bệnh nhân miễn phí...

Theo quan niệm của ông Bảy Hổ: “Ai cho thì xin, ai xin thì cho” - một suy nghĩ mộc mạc nhưng thực sự sâu sắc. Chia sẻ về những mong mỏi của bản thân đối với công tác xã hội, từ thiện, ông Đoàn Văn Hổ nói: “Từ nay tới cuối đời, khi còn sức khỏe, tôi cố gắng làm tốt công tác xã hội, từ thiện, chung tay giúp quê hương, hướng dẫn anh em trong Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội như làm cầu, đường, nhà, vận động các mạnh thường quân cứu trợ bà con nghèo những hoàn cảnh khó khăn...”.

Nhận xét về cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ, ông Hồ Thanh Hồng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Vĩnh Xương cho biết: “Cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ là tấm gương sống tốt đời, đẹp đạo, luôn đi đầu trong công tác xã hội, từ thiện. Trên cương vị là Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo xã Vĩnh Xương, người có uy tín trong tôn giáo, ông Bảy Hổ luôn gương mẫu, hoạt động đúng theo tôn chỉ, giáo lý, thực hiện đúng pháp luật; tích cực vận động bà con không nghe theo các luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, chấp hành nghiêm quy chế khu vực biên giới, không sa vào các tệ nạn xã hội. Những việc làm của ông Bảy Hổ được chính quyền địa phương đánh giá cao, được nhân dân hết sức tín nhiệm”.

Với những việc làm đầy ý nghĩa, san sẻ với những mảnh đời còn gặp khó khăn trong cuộc sống, năm 2015, ông Đoàn Văn Hổ vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Ông cũng nhận được nhiều Bằng khen của UBND tỉnh An Giang về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và đóng góp cho công tác an sinh xã hội; Bằng khen của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019. Năm 2020, cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội, từ thiện trên địa bàn tỉnh An Giang.

Phan Bình

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-chien-binh-het-long-voi-cong-tac-xa-hoi-tu-thien-o-vung-bien-post495873.html