Cựu chiến binh Mai Văn Khang làm kinh tế giỏi

Với 12ha sầu riêng, bơ, cà phê, mỗi năm, sau khi trừ hết chi phí, gia đình cựu chiến binh Mai Văn Khang (64 tuổi, trú tại thôn Cam Khánh, xã Sơn Lâm, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) thu lãi khoảng 3,5 tỷ đồng.

Năm 2023, sầu riêng được mùa, được giá, doanh thu của vợ chồng ông cũng tăng thêm đáng kể. Từ hai bàn tay trắng, với bản tính cần cù, chịu khó và nghị lực phi thường của một người lính từng vào sinh ra tử, giờ đây ông Khang đã có trong tay cơ ngơi trị giá hàng chục tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho hàng chục lao động là quân nhân xuất ngũ.

Năm 1981, Mai Văn Khang xung phong nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở mặt trận biên giới phía Bắc. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự, ông về lại huyện Trực Ninh (Nam Định) lấy vợ, sinh con, đến năm 1994 thì vào Kon Tum làm kinh tế mới. Các con đang tuổi ăn tuổi học, cuộc sống gia đình quá khó khăn, mấy năm sau, theo tư vấn của người quen, ông quyết định chuyển nhà sang Di Linh (Lâm Đồng) để các con có điều kiện học hành tốt hơn. 4 năm sau, có dịp cùng hội khuyến nông của địa phương sang Khánh Sơn tham quan, tìm hiểu kinh nghiệm trồng sầu riêng của bà con nông dân, nhận thấy khí hậu vùng này rất phù hợp để trồng cây ăn quả, ông bàn với vợ bán hết ruộng vườn, sang Khánh Sơn mua 4ha đất đồi trồng cà phê, ca cao, bơ và sầu riêng.

 Cựu chiến binh Mai Văn Khang vận chuyển sầu riêng bán cho thương lái.

Cựu chiến binh Mai Văn Khang vận chuyển sầu riêng bán cho thương lái.

Chịu thương chịu khó, những lúc nông nhàn, vợ chồng ông còn đi chở hàng, bón phân, phun thuốc, tưới cây thuê cho bà con để có thêm thu nhập. Hằng năm, sau khi hạch toán, cân đối các khoản thu chi, dư được đồng nào, vợ chồng ông lại lặn lội đến vùng sâu, vùng xa hỏi mua thêm rẫy để mở rộng quy mô sản xuất.

Gần chục năm trước, thấy giá bơ booth và cà phê có dấu hiệu chững lại, vợ chồng ông quyết định đốn hạ toàn bộ những cây già cỗi, cho năng suất thấp, lấy đất trồng măng cụt, chôm chôm, sầu riêng theo tiêu chuẩn sản phẩm OCOP, có mã vùng trồng và chỉ dẫn địa lý. Trung bình mỗi năm, gia đình ông thu được khoảng 60-70 tấn sầu riêng chín, được thương lái từ các tỉnh, thành phố trong cả nước đến tìm mua. Từ chỗ phải đi làm thuê cho bà con, đến nay, gia đình ông đang tạo việc làm ổn định cho 6 lao động với thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng/người/tháng, tùy từng vị trí, chuyên môn.

Ngoài tiền lương, quần áo, đồ bảo hộ, dụng cụ lao động, cứ hai người lại được ông mua cho một chiếc xe máy, trả tiền đổ xăng để đi lại, làm việc, bảo vệ vườn cây. Giai đoạn cao điểm, có lúc ông phải thuê thời vụ hơn 30 lao động. Các cựu chiến binh (CCB), quân nhân xuất ngũ cần việc làm, ông đều sẵn lòng giúp đỡ.

Là Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Cam Khánh, mỗi năm, CCB Mai Văn Khang đều dành hàng trăm triệu đồng cho các hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Anh em đồng đội ai gặp cảnh khó khăn, hoạn nạn đều được ông hỗ trợ, giúp đỡ kịp thời.

Ông Thái Quang Nam, Chủ tịch Hội CCB huyện Khánh Sơn cho biết: “Trên địa bàn huyện Khánh Sơn, ngoài đồng chí Mai Văn Khang còn có hàng chục nhà nông áo lính có doanh thu tiền tỷ mỗi năm. Tuy mỗi người mỗi quê, mỗi hoàn cảnh khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung là tinh thần chịu thương chịu khó, nỗ lực phấn đấu vươn lên, trở thành điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế hộ gia đình; hăng hái tham gia công tác hội; là tấm gương sáng để mọi người noi theo”.

Bài và ảnh: AN KHANG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/cuu-chien-binh-mai-van-khang-lam-kinh-te-gioi-751611