Cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn làm giàu cho mình, giúp đỡ cho đời

Phát huy tốt bản chất truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ', cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Văn Sơn (SN 1954), thôn Đắk Quang, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế gia đình và các phong trào tại địa phương.

Đi đầu trong phát triển kinh tế

Là một người con của quê hương Nam Định, năm 1974, nghe tiếng gọi của Tổ quốc, ông Sơn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tham gia chiến đấu ở chiến trường miền Nam. Đến tháng 9/1979, ông Sơn xuất ngũ về quê lập gia đình và làm nông. Tuy nhiên, kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào 2 sào lúa khiến cái đói trở thành nỗi ám ảnh với gia đình ông.

CCB Nguyễn Văn Sơn (SN 1954), thôn Đắk Quang, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế

CCB Nguyễn Văn Sơn (SN 1954), thôn Đắk Quang, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil là tấm gương đi đầu trong phát triển kinh tế

“Khi về lại địa phương, tôi được cử làm công an xã. Nghe thì oai đấy nhưng có những ngày phải nhịn ăn sáng để đi họp trên ủy ban. Họp xong đến trưa thì mệt quá, dọc đường đi từ ủy ban về nhà cứ chốc chốc lại phải dừng lại nghỉ. Khi về tới nhà, lại phải nhờ vợ nhanh chóng nướng tạm cho bắp ngô ăn. Cầm bắp ngô mà tay run lên vì đói”, ông Sơn tâm sự.

Vì vậy mà ông Sơn không khỏi đau đáu làm thế nào để giúp gia đình hết vất vả, thoát nghèo, con cái có điều kiện để đi học. “Khi đó, tôi suy nghĩ, không thể cứ trông chờ vào 2 sào lúa ở nhà được. Để làm kinh tế thì phải đi tới vùng đất mới, một nơi nào đó đất đai rộng rãi, tươi tốt, dễ nuôi trồng. Thế là tôi nghĩ ngay đến Tây Nguyên, mảnh đất ngày xưa tôi đã từng tham gia chiến đấu”, ông Sơn cho biết.

Nghĩ là làm, năm 1992, ông Sơn đưa cả gia đình vào sinh sống tại thôn Đắk Quang, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil. Bước chân vào vùng đất mới, vợ chồng ông Sơn vay mượn mua 5 sào đất để trồng hoa màu. Mặc dù chăm chỉ làm ăn nhưng trong nhiều năm, cuộc sống gia đình vẫn rất khó khăn. Kinh tế của cả gia đình đều trông chờ vào cả mấy sào đất trồng hoa màu. Có những năm được mùa, năm lại thất thu nên thu nhập gia đình bấp bênh. Những lúc nản chí, ông Sơn đã dự định quay trở về lại quê hương.

Tuy nhiên, với bản lĩnh anh Bộ đội Cụ Hồ, không cam chịu khuất phục trước khó khăn và ý chí quyết tâm thoát nghèo, ông Sơn đã lên kế hoạch, mạnh dạn vay vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội mua 1ha rẫy trồng cà phê, hồ tiêu.

“Khi đó không có kinh nghiệm trồng các cây công nghiệp như cà phê, hồ tiêu nên thời gian đầu, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc chăm sóc cây trồng. Tôi tích cực học hỏi kinh nghiệm từ việc đi làm thuê cho người ta và tự tìm tòi, nghiên cứu để thực sự hiểu về các loại cây trồng này”, ông Sơn chia sẻ.

Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật, 1ha cà phê, hồ tiêu của gia đình ông Sơn xanh tốt đơm hoa, kết trái. "Tích tiểu thành đại", đến nay gia đình ông Sơn có 10ha đất, trong đó 5ha trồng cà phê, 5ha trồng hồ tiêu. Năm 2023, gia đình ông Sơn thu được 20 tấn cà phê nhân và 19 tấn tiêu, lợi nhuận mỗi năm đạt gần 1 tỷ đồng.

Ngoài nông nghiệp, CCB Nguyễn Văn Sơn còn mạnh dạn cùng con cái đầu tư thành lập doanh nghiệp, xây dựng xưởng chế tạo, sản xuất máy xây dựng

Ngoài nông nghiệp, CCB Nguyễn Văn Sơn còn mạnh dạn cùng con cái đầu tư thành lập doanh nghiệp, xây dựng xưởng chế tạo, sản xuất máy xây dựng

Ngoài nông nghiệp, ông Sơn còn mạnh dạn cùng con đầu tư thành lập doanh nghiệp, xây dựng xưởng chế tạo, sản xuất máy xây dựng ở TP. Hồ Chí Minh. Các sản phẩm máy móc của gia đình ông không chỉ bán trong cả nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều nước như Campuchia, Thái Lan, Nhật Bản, Indonesia, Sri Lanka,... Doanh thu từ kinh doanh chế tạo sản xuất máy xây dựng lãi 3,9 tỷ đồng mỗi năm.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Sơn còn tạo điều kiện và giúp đỡ cho nhiều hội viên, người dân từ nghèo khó vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng Hội CCB xã vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển.

Ông Phan Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil

Hết mình trong công tác cộng đồng

Mặc dù bận rộn với công việc phát triển kinh tế, song CCB Nguyễn Văn Sơn vẫn luôn tích cực, đi đầu trong các phong trào địa phương, các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng.

Nhận được sự yêu mến và tín nhiệm của Nhân dân, CCB Nguyễn Văn Sơn được bầu làm Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đắk Lao, Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Đắk Quang, xã Đắk Lao. Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của một người đảng viên, CCB, ông Sơn luôn tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động của địa phương, hội phát động.

Ông Sơn luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm giàu, giúp đỡ những hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội để thoát nghèo. Hiện nay, gia đình ông Sơn cho 43 hộ vay 400 triệu đồng, 5 tấn tiêu, 7 tấn cà phê nhân, trên 10.000 cây giống không tính lãi. Ngoài ra, từ việc sản xuất, kinh doanh của gia đình, ông Sơn đã tạo việc làm thường xuyên cho 162 lao động với mức thu nhập bình quân 12 triệu đồng/người/tháng.

Ông Vũ Đức Mỵ, hội viên Hội CCB xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil cho biết, để phát triển kinh tế, gia đình ông định đi vay vốn ở bên ngoài, tuy nhiên, những nơi cho vay đó thường lấy lãi suất cao, kèm với nhiều rủi ro. Nhờ sự giúp đỡ của ông Sơn, gia đình ông đã có điều kiện mua giống cây trồng, phân bón để phát triển kinh tế gia đình hơn.

Với phong trào “Đắk Nông chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hàng năm, nhân các ngày lễ, tết, ngày truyền thống, bản thân ông Sơn tham gia ủng hộ và trực tiếp kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm đóng góp hàng trăm suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng để hỗ trợ cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Riêng trong năm 2023, ông Sơn đã vận động quyên góp, thăm hỏi và tặng quà 1.960 hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Thực hiện phong trào “Đắk Nông chung sức xây dựng nông thôn mới", ông Sơn đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, bà con hiến hơn 4.000m² đất làm đường, 198 ngày công lao động.

Nhờ sự nỗ lực bền bỉ trong phát triển kinh tế và những cống hiến miệt mài với các hoạt động, phong trào ở địa phương, công tác thiện nguyện xã hội, CCB Nguyễn Văn Sơn được Trung ương Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ, cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, tặng nhiều bằng khen, kỷ niệm chương, giấy khen.

Nhờ những cống hiến miệt mài với các hoạt động địa phương, công tác thiện nguyện, CCB Nguyễn Văn Sơn được Trung ương Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ, cấp ủy, chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen

Nhờ những cống hiến miệt mài với các hoạt động địa phương, công tác thiện nguyện, CCB Nguyễn Văn Sơn được Trung ương Hội CCB, Hội Chữ thập đỏ, cấp ủy, chính quyền địa phương tặng nhiều bằng khen, giấy khen

Ông Phan Xuân Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil cho biết, CCB Nguyễn Văn Sơn là tấm gương sáng trong gia đình và cộng đồng về vượt khó vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Sơn còn tạo điều kiện và giúp đỡ cho nhiều hội viên, người dân từ nghèo khó vươn lên thoát nghèo, góp phần xây dựng Hội CCB xã vững mạnh, địa phương ngày càng phát triển.

Hoàng Dương

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/cuu-chien-binh-nguyen-van-son-lam-giau-cho-minh-giup-do-cho-doi-231261.html