Cựu chiến binh Phạm Bá Tấn vững vàng trên mặt trận sinh kế
Trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng thôn Đồng Tâm (xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa), cựu chiến binh Phạm Bá Tấn vẫn ngày ngày miệt mài trên những thửa ruộng, ao cá, vườn cây, tiếp tục góp sức xây dựng quê hương. Từng đối mặt với sinh tử trên chiến trường Campuchia, trở về với cuộc sống đời thường, ông vẫn giữ trọn phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, vững vàng trên mặt trận mới-mặt trận phát triển kinh tế, xây dựng quê hương.
Bản lĩnh người lính trên “mặt trận” kinh tế
Tháng 3-1987, chàng trai trẻ Phạm Bá Tấn lúc ấy vừa tròn 20 tuổi lên đường nhập ngũ vào Đại đội 5 (Tiểu đoàn 94, Trung đoàn 73, Cục nghiên cứu, Bộ Tổng tham mưu). Sau khóa huấn luyện 6 tháng tại Campuchia, ông tham gia hoạt động diệt phỉ và truy quét tàn quân Khmer Đỏ ở khu vực tỉnh Kampong Chhnang.
Những năm tháng quân ngũ đã rèn giũa cho ông Tấn bản lĩnh thép, nếp sống kỷ luật và ý chí kiên cường. Mỗi chặng hành quân, mỗi trận đánh, mỗi lần đối mặt với hiểm nguy đều trở thành dấu mốc không thể phai trong cuộc đời ông.

Cựu chiến binh Nguyễn Bá Tấn trong niềm vui thu hoạch vụ cá.
Năm 1989 xuất ngũ trở về quê hương, hành trang ông mang theo không chỉ là ký ức đẹp về những ngày quân ngũ, mà còn là tình đồng chí, đồng đội sâu nặng; là tinh thần quả cảm, dám đối mặt với khó khăn, sẵn sàng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và không bao giờ chịu khuất phục trước nghịch cảnh.
Trở về với cuộc sống đời thường, tinh thần ấy tiếp tục theo ông như một mạch nguồn không cạn. Sau khi rời quân ngũ, ông Tấn hiểu rằng trước mặt mình là một “mặt trận” mới là làm thế nào để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp cho quê hương còn nhiều khó khăn. Với người cựu chiến binh đã quen đối mặt thử thách, ông gọi đó là cuộc chiến “chống giặc đói, giặc nghèo”.
Những năm đầu lập nghiệp, vùng đất thôn Đồng Tâm vẫn còn hoang hóa, bạc màu, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, nhưng người chiến sĩ năm xưa không lùi bước. Ông mạnh dạn nhận thầu hơn 3ha đất, kiên trì cải tạo đồng ruộng, đắp bờ, đào ao, khơi mương dẫn nước, vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm của bà con trong vùng. Từ mảnh đất cằn cỗi, ông gây dựng mô hình sản xuất tổng hợp: Trồng lúa, cây ăn quả, xen canh rau màu, nuôi cá, chăn nuôi gia cầm… Tất cả được vận hành theo hướng bền vững, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật, ưu tiên phân hữu cơ, giữ môi trường sinh thái trong lành.
Từ mảnh đất hoang hóa, nhờ siêng năng, cần cù và ứng dụng kỹ thuật mới, cựu chiến binh Phạm Bá Tấn đã tạo dựng được mô hình trang trại trù phú, mang lại hiệu quả thiết thực. Mỗi năm trang trại của ông cho thu hoạch khoảng 20 tấn cá; 4 tấn gia súc, gia cầm; 1,5 tấn ếch thịt cùng hơn 5 tấn lúa, 3 tấn trái cây các loại… cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm thời vụ cho nhiều lao động địa phương.
Đồng chí Vũ Văn Châu, Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Quảng Chính nhận xét: “Đồng chí Phạm Bá Tấn là hội viên tiêu biểu trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế giỏi”. Không chỉ làm kinh tế giỏi, ông còn tích cực tham gia công tác Hội, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ hội viên phát triển sản xuất. Mô hình của ông Tấn là điểm sáng để hội viên toàn xã học tập và làm theo”.
Góp sức xây dựng quê hương
Không chỉ giỏi phát triển kinh tế, cựu chiến binh Phạm Bá Tấn còn giữ vững tinh thần trách nhiệm của người chiến sĩ trong thời bình. Nhiều năm đảm nhiệm cương vị trưởng thôn Đồng Tâm và cán bộ Hội Cựu chiến binh xã, ông luôn gương mẫu trong mọi phong trào do địa phương phát động: Xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, vận động bà con thực hiện nếp sống văn minh... Ông cũng thường xuyên hỗ trợ những hội viên cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn về giống, vốn, kỹ thuật sản xuất, giúp nhiều hộ trong thôn thoát nghèo bền vững.

Những diện tích hoang hóa được ông Nguyễn Bá Tấn cải tạo thành ao nuôi cá.
Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó chủ tịch UBND xã Quảng Chính đánh giá: “Cựu chiến binh Phạm Bá Tấn là tấm gương sáng về nghị lực, tinh thần dấn thân và trách nhiệm cộng đồng. Ông không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn là người đi đầu trong các phong trào ở cơ sở. Những đóng góp của ông đã góp phần đưa xã Quảng Chính hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.
Gần 60 tuổi, dáng vẻ rắn rỏi và tác phong mẫn cán của người chiến sĩ năm xưa vẫn vẹn nguyên. Mỗi sớm, ông Tấn đều có mặt ngoài đồng kiểm tra ao cá, cắt tỉa cây, hướng dẫn bà con áp dụng kỹ thuật mới. Nhìn vùng đất từng cằn cỗi nay trở thành khu kinh tế trù phú, ông chỉ cười hiền: “Đất không phụ người hay làm, biết làm; dù khó khăn, nhưng tinh thần người chiến sĩ từng chiến đấu trên chiến trường không cho phép tôi được lùi bước”.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Tấn còn tích cực tham gia công tác xã hội, đóng góp cho các quỹ phòng, chống thiên tai, đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường... Với ông, tiếp tục cống hiến, xây dựng cho quê hương chính là cách người lính phụng sự Tổ quốc trong thời bình.
Với những đóng góp thiết thực, cựu chiến binh Phạm Bá Tấn nhiều lần được UBND huyện Quảng Xương (cũ) và Hội Cựu chiến binh tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen, giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước và phát triển kinh tế giỏi, xây dựng quê hương. Nhưng với ông, phần thưởng lớn nhất có lẽ là sự tin yêu của bà con, niềm tự hào của đồng đội và giá trị của những việc làm của mình để lại cho quê hương.
Cựu chiến binh Phạm Văn Tấn đã chứng minh rằng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không chỉ tỏa sáng trong chiến đấu mà còn bền bỉ trong lao động và xây dựng quê hương. Câu chuyện giản dị mà giàu nghị lực của cựu chiến binh Phạm Bá Tấn đã trở thành nguồn cảm hứng để bà con địa phương noi theo, cùng nhau đoàn kết, chung sức dựng xây quê hương.













