Cựu chiến binh tâm huyết với công tác xã hội

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, cựu chiến binh (CCB) Trương Công Lý (ngụ khu phố Bảo Vinh A, phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh) đã có nhiều nỗ lực vượt khó, xây dựng kinh tế gia đình phát triển.

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bảo Vinh (thành phố Long Khánh) Đặng Quang Phú (bên phải) trao đổi công việc với ông Trương Công Lý. Ảnh: A.Nhơn

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bảo Vinh (thành phố Long Khánh) Đặng Quang Phú (bên phải) trao đổi công việc với ông Trương Công Lý. Ảnh: A.Nhơn

Điều đáng quý là ông tích cực cống hiến cho công tác xã hội ở địa phương và giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn có điều kiện vươn lên ổn định cuộc sống.

Tâm huyết với công tác xã hội

Từ hơn 10 năm nay, người dân ở phường Bảo Vinh đã quen thuộc với hình ảnh ông Trương Công Lý chở theo chiếc loa di động để tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc các chương trình do địa phương phát động để cho người dân nắm và thực hiện cho đúng.

Nay đã ở tuổi 70, ông Lý vẫn chưa chịu nghỉ ngơi mà luôn dành tâm huyết với công tác xã hội. Hàng ngày, ông vẫn thường dùng xe máy chở loa lưu động đi khắp các ngõ hẻm để tuyên truyền. Chẳng hạn, tuyên truyền, phổ biến về việc Công an phường Bảo Vinh có triển khai chương trình cấp thẻ căn cước cho người dân vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần trong tháng 8-2024; thông tin tuyên truyền cho người dân ý thức trong việc sử dụng thực phẩm cũng như chế biến thức ăn sao cho đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phổ biến cách phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết trong mùa mưa; tuyên truyền, vận động người dân tham gia phân loại rác tại nguồn…

Ông Lý kể, trước đây, việc chở thùng loa kẹo kéo đi tuyên truyền rất cực nhọc vì loa to, nặng, cồng kềnh. Do đó, ông đã tự mày mò chế tạo ra thiết bị, dụng cụ loa lưu động gọn nhẹ, thuận tiện trong quá trình vận chuyển nhằm phục vụ việc tuyên truyền ngày càng tốt hơn.

“Bất cứ lúc nào địa phương có triển khai chương trình, hoạt động gì cần tuyên truyền là tôi đảm nhận làm ngay, để phổ biến thông tin kịp thời đến người dân. Việc chở loa đi tuyên truyền lưu động tuy cực mà vui, vì luôn được người dân đồng tình ủng hộ” - ông Lý bộc bạch.

Suốt 10 năm qua, ông Lý còn tích cực tham gia mô hình “Cổng trường em an toàn”. Hàng ngày, ông cùng 2 CCB khác có mặt trước cổng Trường tiểu học Lý Tự Trọng (đóng trên địa bàn phường Bảo Vinh) từ lúc 6h để làm nhiệm vụ điều tiết giao thông; đồng thời, nhắc nhở các phụ huynh nêu cao ý thức tham gia giao thông, giảm thiểu ùn ứ, mất an toàn trước cổng trường, để các em học sinh đi học đúng giờ. Công việc này diễn ra đều đặn từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.

Ông Lý cho hay, trước đây, phía trước cổng Trường tiểu học Lý Tự Trọng nằm trên trục đường Duy Tân, có mật độ xe đi lại rất lớn, nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ em khi đến trường. Do đó, Hội CCB phường Bảo Vinh đã triển khai thực hiện mô hình “Cổng trường em an toàn” từ năm 2014 nhằm mục đích bảo đảm cho các em học sinh đi học đúng giờ và an toàn. Mô hình được giao cho ông Lý phụ trách và 2 CCB cùng tham gia.

“Thời gian đầu triển khai thực hiện, chúng tôi gặp nhiều gian nan, vất vả vì một số người dân không đồng tình, thậm chí có thái độ khó chịu với việc làm trên. Thế nhưng, chúng tôi vẫn quyết tâm duy trì mô hình để giúp cho các em học sinh đến trường thật an toàn chứ không có vụ lợi nào khác. Hiện mô hình đã được cấp ủy, chính quyền, nhà trường đánh giá cao và nhân dân đồng tình ủng hộ” - ông Lý chia sẻ.

Với cương vị Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự tại địa phương, nhiều năm nay, ông Lý luôn gương mẫu và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự do Công an phường Bảo Vinh phát động. Ông thường cùng lực lượng công an đi tuần tra đêm để giữ bình yên khu phố cho bà con. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự có nhiều chuyển biến tích cực, các loại tội phạm như: trộm cắp vặt; gây rối… giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, ông Lý còn đảm nhận vai trò Tổ trưởng Tổ Vay vốn chính sách từ nhiều năm nay. Ông thường dành thời gian xuống địa bàn khu phố để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Từ đó, ông tận tình hướng dẫn cho bà con thủ tục vay các nguồn vốn chính sách ưu đãi để có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Nhờ sự tận tình của ông Lý, nhiều người đã thoát nghèo và vươn lên ổn định cuộc sống.

Ngoài ra, CCB Trương Công Lý còn làm tốt cương vị Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Phó chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Bảo Vinh. Ông đặc biệt quan tâm, chăm lo chu đáo cho hội viên như: hướng dẫn hội viên cách làm kinh tế hiệu quả để vươn lên trong cuộc sống; thường xuyên vận động nguồn lực để tặng quà cho những hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật; thăm hỏi khi ốm đau, phúng viếng khi hội viên qua đời.

Chủ tịch Hội CCB phường Bảo Vinh ĐẠng QUANG PHÚ nhận xét, ông Trương Công Lý là hội viên CCB gương mẫu, không ngại khó, không ngại khổ, luôn nỗ lực thực hiện các công việc được giao để đưa đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ngoài làm tốt công tác hội, ông Lý còn tích cực tham gia đầy đủ các phong trào của địa phương phát động như: giữ gìn an ninh trật tự; tuyên truyền pháp luật bằng loa lưu động; trồng cây cảnh hai bên đường, dọn dẹp vệ sinh khu phố, bảo vệ môi trường khu dân cư…

Có duyên với Đồng Nai

Ông Trương Công Lý sinh ra và lớn lên ở tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, ông đã tình nguyện đăng ký đi bộ đội vào năm 1972, tại Sư đoàn 341 (thuộc Quân đoàn 4). Đơn vị của ông được điều đi chiến đấu tại khu vực Bình Long (thuộc thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước). Sau khi giải phóng nơi đây, đơn vị của ông tiếp tục di chuyển đến Đồng Nai chiến đấu ở các khu vực như: Tân Phú, Định Quán, Xuân Lộc, Long Khánh, Thống Nhất, Trảng Bom, Sân bay Biên Hòa…

“Tôi đã tham gia nhiều trận chiến khốc liệt và nhiều đồng đội của tôi đã lần lượt hy sinh ở các chiến trường này. Còn tôi, tuy không bị thương tích nặng nhưng đã nhiễm chất độc hóa học dioxin dẫn đến sức khỏe bị ảnh hưởng với tỷ lệ 41%” - ông Lý chia sẻ.

Sau giải phóng, ông Lý tiếp tục tham gia làm công tác quân quản ở quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 10-1975, ông được chuyển đến công tác tại căn cứ Long Bình (thành phố Biên Hòa), sau đó tham gia tăng gia sản xuất (trồng bắp, khoai mì, nuôi bò) ở khu vực Dầu Giây… Đến năm 1980, vì lý do sức khỏe không đảm bảo nên ông xin nghỉ để trở về địa phương.

Sinh sống ở ngoài quê Hà Tĩnh được 3 năm, ông Lý quyết định trở lại Đồng Nai, nơi ông đã từng gắn bó chiến đấu để sinh sống, lập nghiệp. Theo ông Lý, ở quê khó có cơ hội để làm ăn vươn lên vì khí hậu khắc nghiệt, thổ nhưỡng cằn cỗi. Trong khi đó, Đồng Nai là vùng “đất lành, chim đậu” với khí hậu thuận lợi, đất đai màu mỡ rất thích hợp cho đầu tư làm nông nghiệp.

Ông Trương Công Lý (bên phải) thường dành thời gian xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và tìm cách giúp đỡ bà con.

Ông Trương Công Lý (bên phải) thường dành thời gian xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân và tìm cách giúp đỡ bà con.

“Bản lĩnh của Bộ đội Cụ Hồ đã giúp tôi vượt qua mọi thử thách. Vợ chồng tôi đã vay mượn tiền mua 3 sào đất để đầu tư chăn nuôi heo, trồng trọt và sử dụng tiền kiếm được vào việc mua thêm đất, mở rộng quy mô sản xuất (lúa, cà phê…). Nhờ làm ăn thuận lợi nên kinh tế gia đình ngày càng phát triển, có điều kiện mua đất ngoài trung tâm xã và xây dựng nhà cửa đàng hoàng để ở cho đến hôm nay” - ông Lý tâm sự.

Năm 2009, khi kinh tế gia đình vững vàng, ông Lý bắt đầu tham gia các công tác xã hội tại địa phương. Cụ thể, ông đã làm Phó chủ tịch Hội CCB phường Bảo Vinh xuyên suốt 13 năm. Năm 2022, ông chuyển qua làm Chi hội trưởng Chi hội CCB khu phố Bảo Vinh A (phường Bảo Vinh). Ngoài ra, ông còn đảm nhận nhiều công việc khác tại phường Bảo Vinh. Ở mỗi cương vị, ông đều nỗ lực làm việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

“Để có thể làm được nhiều công việc xã hội như vậy là nhờ có người vợ làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Vợ tôi cũng là bộ đội tham gia chiến trường Campuchia (1976-1981) và bị thương với tỷ lệ thương tật 41%. Khi trở lại đời thường, chúng tôi cùng đồng tâm hợp lực để xây dựng kinh tế gia đình ổn định. Từ đó, tôi mới có đủ điều kiện để tham gia công tác xã hội, là một trong những công việc mà mình rất yêu thích” - ông Lý bộc bạch.

Thành Nhân

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/xa-hoi/202407/cuu-chien-binh-tam-huyet-voi-cong-tac-xa-hoi-36a6123/