Cứu dân - mệnh lệnh không lời

Cuối năm 2025, tại địa bàn duyên hải các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra những trận mưa lũ, sạt lở đất, hậu quả để lại như những vết thương sâu với cảnh nhà đổ, núi sạt, chìm tàu. Trước tình hình đó, những người lính Biên phòng đã có mặt kịp thời, tổ chức hành quân vào các điểm bị ảnh hưởng bởi thiên tai để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ xây dựng lại nhà cho nhân dân.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cứu dân trong cơn lũ dữ. Ảnh: Tư liệu

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk cứu dân trong cơn lũ dữ. Ảnh: Tư liệu

Giữa biển nước mênh mông

Trở lại khu phố Bình Thạnh, phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk trong những ngày đầu năm 2026, trong ánh mắt của bà con nơi đây vẫn thấp thoáng ký ức về trận lũ kinh hoàng vào cuối năm 2025. Ông Nguyễn Văn Hoàng, một người dân địa phương cho biết: “Làm sao quên được, cảnh tượng nước lên, rồi người ta trèo lên ban công và mấy nhà gần đây nhờ Bộ đội Biên phòng đưa đồ lên cao nên mới có cái ăn, trụ lại qua cơn lũ, sợ hết hồn, giờ vẫn khó quên”.

Vào những ngày lụt lội đó, tại khu phố Bình Thạnh, nước dâng cao trên 1,5m khiến nhiều nhà dân bị chìm, các gia đình chỉ kịp đưa lương thực lên trên mặt tủ, mái nhà, gác xép, chồng chất bàn ghế và tìm cách phá mái nhà để chui lên. Chiều 17/11/2025, khi nghe người dân hô hoán, có 2 người phụ nữ tại khu phố này bị mắc kẹt trong một ngôi nhà và không thể trèo ra ngoài, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài, Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk đã khẩn trương tiếp cận, sử dụng thúng đưa người ra khu vực an toàn.

Tại thôn Phước Giang, xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk nằm dưới chân núi Đá Bia, bà Ngô Thị Lỡ chỉ vào vệt nước sau 4 tháng vẫn in hằn trên bức tường nhiều ngôi nhà và cho biết, mực nước lên tới gần mái nhà, vì vậy, cứ nhà nào cao thì trở thành điểm tránh trú. Địa phương này nằm ở khu vực trũng nên khi nước sông Bàn Thạch dâng cao, phần lớn nhà dân đều bị ngập sâu. Chị Lê Thị Út, người dân tại địa phương cho biết, trận lụt vừa qua, Bộ đội Biên phòng liên tục về giúp dân, di chuyển người già và trẻ em tới khu vực trường học. Sau khi lũ rút, Bộ đội Biên phòng tham gia “Chiến dịch Quang Trung”, tiếp tục về địa phương xây dựng nhà giúp dân.

Trong những ngày mưa lũ, tại xã Tuy An, tỉnh Đắk Lắk, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải đã giúp một phụ nữ vượt cạn giữa tình cảnh hết sức khó khăn. Đơn vị sử dụng xe ô tô gầm cao để chở sản phụ tới Trạm xá xã Ô Loan, sau đó lại chuyển hướng đưa sản phụ về Bệnh viện Việt Mỹ ở phường Tuy Hòa. Để đến được bệnh viện, bộ đội phải đưa sản phụ lên thúng chèo, vượt dòng nước sâu.

Tình quân dân trong mưa bão

Đêm 6/11/2025, bão số 13 (Kalmaegi) với cường độ gió giật cấp 17 - cấp siêu bão, khi đổ bộ vào đất liền đã khiến khu vực phía Đông của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk bị thiệt hại nặng nề. Một ngày trước khi cơn bão đổ bộ, tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Quan Nam đã kêu gọi toàn bộ người dân ở các khu dân cư sát biển di chuyển về các trường học để tránh trú bão. Các trường học này được xây dựng kiên cố, bố trí lương thực, y, bác sĩ để thăm khám cho người già.

Phóng viên Báo Biên phòng có mặt tại địa bàn Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và chứng kiến cán bộ, chiến sĩ hối hả di dời dân ở phường Hoài Nhơn Đông. Khu vực này nằm cạnh một nhánh nhỏ của sông Lại Giang, khi mưa lớn, làng chài nơi đây bị ngập sâu, chia cắt nhiều trục đường chính. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã tập trung hỗ trợ 499 hộ, 1.455 nhân khẩu tại 27 tổ dân phố của phường Hoài Nhơn Đông di dời an toàn.

Hai ngày sau khi cơn bão vừa đi qua, tại địa bàn xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk vẫn ngổn ngang cây đổ, mất điện, mất nước sạch. Đại úy Cao Đại Đồng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Xuân Hòa cùng cán bộ, chiến sĩ tập trung thu dọn cây ngã trong suốt mấy ngày. Anh cho biết, đơn vị chia thành nhiều tổ, có mặt ở khắp các khu dân cư, việc đầu tiên là phải thu dọn cây để giao thông không bị ách tắc, bà con mua tôn về lợp lại nhà.

Tại địa bàn xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai, sau 5 ngày kể từ ngày bão số 13 đổ bộ, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh tiếp tục giúp bà con khắc phục thiệt hại. Cơn bão này đã gây ra thiệt hại nặng nề tại xã Đề Gi (1 người bị thương, sập đổ 7 ngôi nhà, tốc mái 700 ngôi nhà…). Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai giúp đỡ bà con sửa nhà, kéo một số tàu cá nằm mắc kẹt trên bãi cạn…

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các lực lượng tìm kiếm người mất tích tại xã Hùng Sơn. Ảnh: Lê Văn Chương

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng và các lực lượng tìm kiếm người mất tích tại xã Hùng Sơn. Ảnh: Lê Văn Chương

Lan tỏa yêu thương ở vùng núi lở

Ngày 14/11/2025, tại xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng - địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng Ga Ry, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ sạt lở núi khiến 3 người dân địa phương bị mất tích. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đã có mặt tại hiện trường để tìm kiếm người mất tích. Nhưng lực bất tòng tâm, vì bùn ngập cao tới 7m, hiện trường là lòng suối A Zắt trở thành vũng lầy đáng sợ.

Tuyến đường độc đạo từ thành phố Đà Nẵng lên xã Hùng Sơn dài 170km. Thời điểm đó, toàn bộ tuyến đường này xuất hiện rất nhiều vệt sạt lở đất từ đỉnh núi cắt ngang đường đi. Dù khó khăn nguy hiểm, nhưng lực lượng của Cụm cơ động chó nghiệp vụ 4 (Trường Trung cấp 24 Biên phòng) đóng quân tại tỉnh Quảng Trị vẫn vượt qua khó khăn, có mặt tại hiện trường để tham gia tìm kiếm. Trong suốt hơn 10 ngày, các huấn luyện viên và chó nghiệp vụ Biên phòng đã đi dưới sườn núi, dưới lòng suối sâu với vách ta luy dựng đứng và đất đá có thể đổ ập xuống bất cứ lúc nào.

Bộ đội Biên phòng chỉ tìm được 1 trong 3 nạn nhân, 2 nạn nhân còn lại có thể đã bị vùi sâu dưới lớp bùn, đá. Khi lực lượng tìm kiếm rút đi, đồng bào nơi đây chia tay trong xúc động và không quên tinh thần vì nhân dân của những người lính Biên phòng. Bộ đội về làng vừa tìm kiếm người mất tích, vừa làm công tác dân vận, động viên bà con yên tâm, ổn định cuộc sống, nghĩa cử của bộ đội như ánh sao trên đỉnh núi Tà Xiên hùng vĩ.

Trong trận lũ lịch sử vào cuối năm 2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai 310 cán bộ, chiến sĩ, 7 ca nô để bám địa bàn giúp dân. Đối với Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa, sau khi lũ rút, đơn vị đã phân công 317 cán bộ, chiến sĩ về địa bàn trọng điểm cắm trại để thực hiện nhiệm vụ. Trong cơn bão số 13, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã kết nối và kêu gọi 1.650 lượt tàu thuyền với 11.550 lao động hoạt động trên biển nắm rõ vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động tránh trú an toàn.

Hà Anh

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/cuu-dan-menh-lenh-khong-loi-post500928.html