Cứu kịp thời nam sinh lớp 11 định làm chuyện dại dột, bất ngờ khi nghe lý do

Do buồn chuyện tình cảm, nam sinh này trèo lên ban công với ý định tự tử. May mắn, nam sinh đã được lực lượng chức năng giải cứu kịp thời.

Thông tin trên VOV, trưa ngày 9/10, người dân phát hiện có nam thiều niên ngồi trên ban công Nhà sách Phương Nam trên Đại lộ Hòa Bình, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Nam thiếu niên sau đó được xác định là N.H.M. (SN 2008, học lớp 11, ngụ phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều).

Vào thời điểm trên, M. có dấu hiệu muốn nhảy từ ban công xuống đất nên người dân đã gọi điện thoại báo lực lượng Công an.

Nam sinh trèo lên ban công có ý định tự tử vì buồn chuyện tình cảm. Ảnh: PLO

Nam sinh trèo lên ban công có ý định tự tử vì buồn chuyện tình cảm. Ảnh: PLO

Nhận được tin báo, Công an quận Ninh Kiều đã huy động các lực lượng đến hiện trường, đồng thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Cần Thơ triển khai các phương án cứu hộ.

Theo PLO, đến 11h40, lực lượng công an đã tiếp cận, khống chế và đưa nam thiếu niên xuống an toàn.

Làm việc với cơ quan chức năng, bước đầu, M. khai do buồn chuyện tình cảm nên có ý định tự tử. Kết quả test nhanh cho thấy M. âm tính với ma túy.

Hiện công an quận Ninh Kiều đang tiếp tục xác minh làm rõ vụ việc

Phương Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/buon-chuyen-tinh-cam-nam-sinh-lop-11-dinh-lam-chuyen-dai-dot-202410091505364003.html