Cứu nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ: Mẹ già bật khóc nghe tin con hoàn thành nhiệm vụ trở về

Sau bao ngày trông ngóng, người mẹ già bật khóc khi hay tin con trai hoàn thành nhiệm vụ cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ và đang trên đường trở về.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hồ Chí Minhvà đoàn đến thăm mẹ Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hồ Chí Minhvà đoàn đến thăm mẹ Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo

Ngày 18.2, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm gia đình các chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Vừa hay tin con trai mình là thiếu tá Trần Hữu Đạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ và đang trên đường trở về Việt Nam, bà Mai Thị Tú không cầm được nước mắt mà bật khóc. Bà Mai kể lại những lần con trai vội vàng gọi điện về nhà, chưa nói được mấy câu đã tắt máy.

“Nhìn hình con ăn bánh mì mà xót, trời đã lạnh mà còn ăn bánh mì rất khô. Con gọi về chỉ nói được mấy câu là tắt máy. Nghe con kể ở đó còn không có chỗ để đi vệ sinh mà xót con vô cùng”, bà Mai Thị Tú chia sẻ.

Bà Mai Thị Tú xúc động khi nghe tin con trai đang trên đường trở về

Bà Mai Thị Tú xúc động khi nghe tin con trai đang trên đường trở về

Những ngày chồng làm nhiệm vụ ở xa, chị Phạm Thị Thắm (vợ trung tá Nguyễn Chí Thành) dường như không ngủ được. Gần 10 ngày anh đi công tác là ngần ấy thời gian chị không rời tay khỏi điện thoại.

“Giờ mình cũng thức ngủ giống như giờ giấc của chồng bên Thổ Nhĩ Kỳ. Bên đó lệch 4 tiếng so với giờ Việt Nam, tối mình cũng phải thức để chờ điện thoại của chồng xem tình hình sao. Rất tự hào và hãnh diện, anh an toàn trở về là gia đình rất mừng rồi”, chị Phạm Thị Thắm nói.

Ngay khi nhận được thông tin chồng đang trở về Việt Nam, chị Thắm mừng rỡ, liên tục hỏi thông tin chuyến bay để ra đón chồng.

Ngoài việc thăm hỏi và thông báo tin vui, động viên tinh thần người nhà của các chiến sĩ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Hồ Chí Minh cũng gửi tặng các phần quà ý nghĩa đến gia đình 5 chiến sĩ.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, nhiệm vụ lần này của các chiến sĩ là nhiệm vụ khó khăn, trong điều kiện nhiệt độ âm, rất lạnh, lương thực hạn chế. Nước bạn đánh giá rất cao về tinh thần làm việc của các chiến sĩ Việt Nam.

Công an TP. Hồ Chí Minh đến thăm, tặng quà gia đình các chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Công an TP. Hồ Chí Minh đến thăm, tặng quà gia đình các chiến sĩ tham gia tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

“Đoàn công tác đã tìm được 14 thi thể, thành công cứu sống 1 em bé 14 tuổi ra khỏi đống đổ nát. Đây là thành tích xuất sắc ngoài mong đợi của lực lượng chiến sĩ PCCC TP. Hồ Chí Minh. Trước khi lên đường chúng tôi đã đề ra mục tiêu phải hoàn thành tốt nhiệm vụ thì mới trở về Việt Nam. Với những kết quả vừa qua, chúng tôi rất tự hào để thông tin đến gia đình các chiến sĩ, Đại tá Huỳnh Quang Tâm chia sẻ.

Dự kiến các chiến sĩ sẽ về đến sân bay Nội Bài vào chiều mai 19/2.

Thạc Hiếu

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/doi-song-xa-hoi/cuu-nan-o-tho-nhi-ky-me-gia-bat-khoc-nghe-tin-con-hoan-thanh-nhiem-vu-tro-ve-i316515/