Cứu người khỏi vụ đuối nước nước giữa đêm rồi đăng clip lên mạng, người đàn ông gặp rắc rối

Câu chuyện của người đàn ông trở thành đề tài tranh luận trên mạng xã hội.

Vụ việc xảy ra tại Hàng Châu (Chiết Giang, Trung Quốc) đang gây xôn xao dư luận khi một người đàn ông sau khi cứu người rơi xuống sông lại bị chính nạn nhân báo cáo "xâm phạm quyền hình ảnh" vì đăng video lên mạng xã hội. Câu chuyện một lần nữa đặt ra câu hỏi: Làm sao để cân bằng giữa lòng tốt và quyền riêng tư trong kỷ nguyên số?

Theo đó, tối 14/10, tại khu vực kênh đào thuộc quận Củng Thự (thành phố Hàng Châu), người đàn ông họ Cao nghe thấy tiếng "bõm" dưới nước. Khi nhìn ra, anh thấy một người đang vùng vẫy giữa dòng. Không chút do dự, anh lập tức đá văng đôi dép và nhảy xuống sông. Anh Cao kể lại: "Nước rất lạnh, dưới đáy toàn đá nhọn, mỗi bước đi đều đau thấu xương. Tôi chỉ nhìn thấy mờ mờ bóng người, dùng hết sức kéo cô ấy vào bờ". Sau đó, anh tự đến bệnh viện khử trùng vết thương ở chân và tiêm phòng uốn ván. Anh cũng cho biết đã mất một chiếc tai nghe trị giá hơn 800 tệ trong quá trình cứu người.

Sự việc cứu người được một người qua đường quay lại. Ngày hôm sau (15/10), anh Cao đăng đoạn video này lên tài khoản mạng xã hội cá nhân với tâm thế "chỉ muốn ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ và hy vọng được mọi người khen ngợi". Thế nhưng, điều anh nhận được lại là... một đơn tố cáo. Người phụ nữ được cứu đã liên hệ yêu cầu anh xóa video, sau đó gửi khiếu nại lên nền tảng với lý do "xâm phạm quyền hình ảnh cá nhân". Ngay sau đó, video bị gỡ xuống.

Anh Cao bày tỏ thất vọng: "Trong video không thấy rõ mặt cô ấy. Tôi chỉ muốn lan tỏa năng lượng tích cực chứ không hề có mục đích thương mại. Bị đối xử như vậy, thật sự rất lạnh lòng". Sau đó, anh quyết định che mờ gương mặt trong video và đăng lại cùng lời nhắn: "Tôi không sai. Tôi chỉ đang lan tỏa điều tốt đẹp".

Sự việc nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với hành động của người phụ nữ: "Cứu người còn bị tố cáo, sau này ai dám làm việc tốt nữa?". Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc đăng video có hình ảnh người khác mà chưa xin phép là không phù hợp, dù mục đích có tốt đến đâu: "Cứu người là hành động đáng khen, nhưng quyền riêng tư cũng cần được tôn trọng", "Nếu tôi rơi xuống sông, chắc cũng không muốn hình ảnh mình luống cuống được lan truyền khắp mạng".

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/cuu-nguoi-khoi-vu-duoi-nuoc-nguoi-dan-ong-gap-rac-roi-202510211435293409.html