Cứu người trong lũ dữ

Tại huyện Vĩnh Linh, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh trong nhiều ngày vừa qua đã gây ra tình trạng ngập lụt trên diện rộng. Nhờ sự chủ động của chính quyền địa phương mà trong ngày 16/10/2020, xã Vĩnh Ô đã kịp thời cứu sống một người dân thoát khỏi nước lũ cuốn trôi.

 Lực lượng chức năng xã Vĩnh Ô vừa thuyết phục vừa tiếp cận để kịp thời ứng cứu anh Nghề trong lũ dữ -Ảnh: N.T

Lực lượng chức năng xã Vĩnh Ô vừa thuyết phục vừa tiếp cận để kịp thời ứng cứu anh Nghề trong lũ dữ -Ảnh: N.T

Từ sáng 16/10/2020, tại huyện Vĩnh Linh tiếp tục có mưa to. Nhiều địa phương ở vùng miền núi như: Vĩnh Ô, Vĩnh Khê xảy ra tình trạng nước từ thượng nguồn đổ về đột ngột, không chỉ gây ngập mà còn chia cắt ở một số địa bàn. Trước tình hình này, chính quyền các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản cho Nhân dân. Tuy nhiên, một số gia đình người đồng bào dân tộc Vân Kiều còn chủ quan, lơ là trong việc phòng, chống thiên tai. Vào khoảng 13 giờ ngày 16/10/2020, anh Hồ Văn Nghề (sinh năm 1979) ở thôn Thúc, xã Vĩnh Ô vẫn đi qua suối trong khi đã được thông báo, cảnh báo về việc có thể xảy ra lũ ống, lũ quét do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn ở vùng thượng nguồn.

Vào thời điểm trên, khi anh Nghề ra đến giữa suối thì mưa xối xả, mực nước đột ngột dâng cao. Trong khi anh Nghề lại không biết bơi, thời tiết lại càng lúc càng xấu, mưa to kèm gió giật mạnh càng làm cho anh Nghề thêm hoảng loạn. Khi nghe anh Nghề kêu cứu, người dân nhanh chóng báo cáo và chính quyền xã Vĩnh Ô cùng các lực lượng chức năng kịp thời có mặt tại hiện trường. Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ô Hồ Văn Đàn cho biết: “Tình hình lúc đó thực sự rất nguy cấp. Đa phần người dân chỉ biết đứng ở trên bờ, không dám ra ứng cứu. Một phần vì nước to lại chảy xiết, hơn nữa cũng không biết cách đối phó với các tình huống đột xuất như thế này”.

Sau khi thống nhất các phương án, xã Vĩnh Ô huy động lực lượng, mà chủ yếu là dân quân và thanh niên cùng với áo phao, dây kéo, trực tiếp ra suối để dần tiếp cận anh Nghề. Ngay thời điểm này, do tâm lý hoảng loạn, anh Nghề có ý định tiếp tục cố gắng qua suối do mực nước ngày một dâng cao. Mục đích cao nhất của các lực lượng chức năng xã Vĩnh Ô lúc ấy là ổn định tâm lý, quyết tâm không để anh Nghề bơi qua suối, vừa thoát khỏi nguy hiểm cho anh Nghề lại thuận tiện cho việc ứng cứu của lực lượng chức năng. Trong khi các lực lượng tìm cách tiếp cận, xã Vĩnh Ô tập trung vận động với nhiều hình thức khác nhau để anh Nghề hiểu và không cố gắng bơi qua suối trong lũ dữ.

Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Ô Hồ Văn Trường, người trực tiếp tiếp cận anh Nghề chia sẻ: “Việc ứng cứu lúc thiên tai, bão lũ đã khó, đối với người đồng bào dân tộc lại càng khó khăn hơn. Do đó công tác tuyên truyền, vận động được chúng tôi quan tâm hàng đầu. Chúng tôi thuyết phục anh Nghề theo dây kéo đã được chuẩn bị sẵn để lần dần lên vị trí cao hơn, địa điểm có một số lùm cây to để vừa tránh mưa gió, vừa thuận lợi cho việc cứu trợ”. Nhờ vậy, anh Nghề bình tĩnh lại và thực hiện theo sự hướng dẫn của các lực lượng chức năng. Khi anh Nghề ở trong vòng tay của những người đang cứu giúp mình thì cũng là lúc nước lũ dâng lên cao nhất. Để đảm bảo an toàn, đặc biệt khi anh Nghề lại không biết bơi, cả đoàn quyết định bám chặt vào dây kéo và các lùm cây xung quanh. Giữa dòng lũ quét, hình ảnh những cán bộ xã Vĩnh Ô sát cánh bên nhau, ôm chặt lấy người dân để gồng mình thoát khỏi lũ cuốn khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Sau khi nước rút, cả đoàn cùng dìu anh Nghề vào bờ an toàn trong tiếng hò reo của dân bản. Anh Nghề hạnh phúc trở về trong vòng tay của người thân, gia đình. Còn lãnh đạo xã Vĩnh Ô cùng các lực lượng chức năng lại tiếp tục túc trực, sẵn sàng trong mọi tình huống để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

Nguyễn Trang - Nguyên Đồng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=152561