Cứu sống bé gái 10 tuổi bị suy tim, teo cơ tủy

Bệnh nhân tiên lượng rất nặng, khó có khả năng chữa trị, nhưng bằng sự nỗ lực tận tâm, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã giúp bé có cơ hội tái sinh.

Giành giật sự sống từ tay tử thần

Ngày 3/12/2024, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn (BVĐK) tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Đ.T.L., 10 tuổi (Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) nhập viện trong tình trạng rất nặng: Tím tái, gọi hỏi không trả lời, mạch, huyết áp không đo được. Các bác sĩ chẩn đoán: Theo dõi sốc tim - phù phổi cấp/ Viêm phổi - Suy tim - Teo cơ tủy.

Trước đó 1 tháng, cháu L. đi khám và điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung Ương với chẩn đoán mắc bệnh Suy tim - teo cơ tủy. Cả em ruột của L. cũng mắc bệnh, thường xuyên phải đi điều trị nên bố mẹ cháu rất vất vả chăm sóc hai chị em.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài nằm viện, tình trạng của cháu tiến triển chậm nên gia đình phải đưa ra quyết định rất khó khăn, xin dừng điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, đưa cháu về BVĐK tỉnh để tiếp tục điều trị.

Cháu L. nhanh chóng được cấp cứu với các biện pháp: thở máy hỗ trợ hô hấp qua ống nội khí quản, kháng sinh, an thần, vận mạch… Sau nhiều giờ nỗ lực, các bác sĩ đã giành giật lại sự sống cho cháu từ tay của tử thần.

 Bé L. những ngày hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Bé L. những ngày hồi sức tích cực - Ảnh BVCC

Tuy nhiên, quá trình điều trị của L. không hề dễ dàng. Hai tháng trôi qua, tình trạng của L có cải thiện nhưng cháu không thể cai được máy thở. Anh Lưu - bố cháu L. hoàn toàn đi vào tuyệt vọng.

Anh tâm sự: “Cháu L. là đứa con đầu tiên trong nhà, từ lúc đẻ ra đến khi lớn, cháu luôn rất yếu, chạy nhảy một lúc là mệt mỏi chỉ có thể đi chậm quanh nhà. Gia đình tôi chủ yếu làm nông, thu nhập bấp bênh nên mỗi lần đưa cháu đi khám, điều trị, gia đình thực sự rất vất vả”.

Bằng tất cả sự cố gắng, các bác sĩ, điều dưỡng khoa Nhi đã cùng bé L. vượt qua nghịch cảnh. Sau 80 ngày điều trị, L. có những chuyển biến tích cực và cai được máy thở.

Sau 3 tháng ròng rã, cuối cùng L. đã có thể tự thở, tự ngồi dậy và được xuất viện. Trong niềm hạnh phúc thực sự vỡ òa, mọi nỗ lực, những vất vả của gia đình L. đã được đền đáp xứng đáng. Ngày được ra viện, L. chào các cô chú trong khoa Nhi và hào hứng tâm sự: “Vậy là con có cơ hội được đi học trở lại cùng các bạn rồi. Cuối cùng con đã được về nhà cùng bố mẹ”.

Sau 3 tháng ròng rã, cuối cùng L đã có thể tự thở, tự ngồi dậy được và xuất viện - Ảnh BVCC

Sau 3 tháng ròng rã, cuối cùng L đã có thể tự thở, tự ngồi dậy được và xuất viện - Ảnh BVCC

Ca bệnh đặc biệt

Bác sĩ Lê Quang Phương, Phó trưởng khoa, Phụ trách khoa Nhi chia sẻ: “Trường hợp cháu L. là một ca bệnh đặc biệt. Lúc vào viện, tình trạng của cháu bé rất nặng, tiên lượng tử vong cao bởi nhiều bệnh nền kèm theo.

Đã có lúc, chúng tôi tưởng chừng như không còn hy vọng. Nhưng bằng tất cả sự tận tâm của người thầy thuốc, chúng tôi đã mang cháu trở về từ bàn tay tử thần, để cháu lại được sống, được đi học, được vui chơi như bao bạn nhỏ khác”.

Hành trình hồi phục của cháu L. sẽ còn rất dài, cháu sẽ cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên, tập phục hồi chức năng để cải thiện vận động. Nhưng tin rằng, với nghị lực phi thường, bé L. sẽ vượt qua.

Sự hồi sinh kỳ diệu đó là niềm vui, niềm hạnh phúc to lớn để các bác sĩ, điều dưỡng tiếp tục cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mang lại niềm hạnh phúc cho mọi gia đình.

Thúy Nga/ VietnamDaily

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/cuu-song-be-gai-10-tuoi-bi-suy-tim-teo-co-tuy-2087864.html