Cứu sống hai bố con bị sóng đánh trôi dạt trên biển 13 tiếng
Người đàn ông cùng con gái 6 tuổi may mắn được cứu sống, sau khi bị sóng biển đánh ra xa, cách bờ gần 18 hải lý.
Sáng 31/7, ông Trần Minh Đức – Trưởng Ban Quản lý Dịch vụ công ích và các điểm du lịch huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa cứu sống hai cha con bị sóng cuốn trôi khi tắm biển, trôi dạt gần 18 hải lý ra biển.
Trước đó, vào khoảng 17h30 ngày 30/7, anh Nguyễn Thanh T. (SN 1990, trú tại tỉnh Nghệ An) cùng con gái là cháu Nguyễn Trần Phương A. (SN 2019) đến tắm tại khu du lịch biển Xuân Thành. Thời điểm này, hai cha con có mặc áo phao và sử dụng một loại phao Kayak.

Hai cha con may mắn được cứu sống
Đến khoảng 20h30 cùng ngày, Ban Quản lý khu du lịch nhận được tin báo về việc hai cha con bị sóng cuốn trôi mất tích. Ngay lập tức, các lực lượng gồm đội cứu hộ, Cảnh sát biển, Công an, Bộ đội Biên phòng và nhiều tàu cá của ngư dân được huy động tổ chức tìm kiếm xuyên đêm.
Đến 6h sáng 31/7, một tàu hàng trên hành trình vào cảng Vũng Áng phát hiện và cứu được hai cha con anh T. đang trôi dạt lênh đênh trên biển, cách Đảo Mắt khoảng 18 hải lý. Tàu thực hiện cứu hộ là tàu VINASINE 555 (số hiệu QN-8425) do thuyền trưởng Trần Đình Hải (SN 1981) chỉ huy.
Theo ông Đức, hiện tàu Cảnh sát biển đang tiếp cận tàu hàng để tiếp nhận và đưa hai cha con vào bờ, dự kiến tại khu vực xã Đan Hải (xã Xuân Phổ cũ), huyện Nghi Xuân.
Đọc thêm

Nữ điều dưỡng ép tim cứu cụ bà bị đuối nước khi tắm biển ở Nghệ An 0

Cựu chiến binh 61 tuổi cứu 3 học sinh khỏi đuối nước 0

Thượng tá CSGT cùng Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ngãi cứu 3 mẹ con bị đuối nước 0

Cứu du khách bị đuối nước, nhân viên cứu hộ ở Đà Nẵng bị sóng biển cuốn mất tích 0