Cựu thanh niên xung phong cần lắm một mái nhà kín trên, bền dưới

Ông Lý Khắc Vịnh, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) phường Gia Sàng (T.P Thái Nguyên) đưa chúng tôi đến thăm gia đình cựu TNXP Nguyễn Thị Dần, sinh năm 1950, ở tổ 5, phường Gia Sàng.

Ngôi nhà của gia đình bà Dần đã xuống cấp, có nhiều vết nứt hai bên tường.

Ngôi nhà của gia đình bà Dần đã xuống cấp, có nhiều vết nứt hai bên tường.

Sau cơn mưa to, gần chỗ ban thờ của gia đình bà Dần vẫn còn ngổn ngang xô, chậu hứng nước. Bà Dần ái ngại nói: Ngày nắng còn đỡ, còn hôm mưa, nhà dột khắp nơi. Nửa đêm mà mưa cũng phải dậy lấy xô, chậu để hứng nước không đồ đặc ướt hết. Nhà xây từ lâu nên đã xuống cấp nhưng gia đình tôi chưa có điều kiện để sửa chữa.

Trong ngôi nhà cấp 4 của bà Dần không có vật dụng gì đáng giá ngoài bộ bàn ghế cũ kỹ và chiếc bàn học của cháu ngoại. Trên bức tường chằng chịt các vết nứt là tấm Huân chương Kháng chiến hạng Ba của ông Nguyễn Anh Đài (chồng bà Dần) được treo ngay ngắn, trang trọng.

Bà Dần chia sẻ với chúng tôi: Sau khi đi TNXP ở đơn vị C355 N35 Cục Công trình 1, tôi về công tác tại Trường Trung cấp Thủy lợi miền núi (xã Sơn Cẩm, huyện Phú Lương nay thuộc T.P Thái Nguyên). Đến năm 1982, Trường sáp nhập với Trường Trung học Thủy lợi I (Phủ Lý - Hà Nam), tôi xin nghỉ mất sức lao động từ đó.

Qua trò chuyện, chúng tôi được biết thêm, năm 2001, lúc đó ông Đài vẫn còn sống (ông là đối tượng thương bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam), ông bà đã xây dựng ngôi nhà cấp 4 này. Năm 2008, ông Đài qua đời. Hoàn cảnh gia đình bà Dần càng thêm khó khăn. Khoản tiền trợ cấp mất sức lao động của bà Dần lại bị cắt từ năm 1990, đến những năm gần đây mới được khôi phục, mỗi tháng được hưởng 1.080.000 đồng. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, bà Dần phải đi làm giúp việc ở nhiều nơi. Gần đây, bà bị cao huyết áp, trào ngược dạ dày nên không đủ sức khỏe đi làm. 3 người con của bà (3 gái, 1 trai) đều đã có gia đình riêng nhưng kinh tế cũng khó khăn, nên không giúp gì được mẹ. Cô con gái út phải đi làm ở Đài Loan, để con lại nhờ bà trông nom. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Dần đã xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sập đổ trong mùa mưa bão, gây mất an toàn tính mạng song bà Dần cũng chẳng biết xoay sở cách nào để có tiền sửa chữa.

Gia đình bà Dần rất cần sự chung tay hỗ trợ của cộng đồng, các cá nhân, tập thể có lòng hảo tâm để bà có điều kiện sửa chữa lại ngôi nhà, ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ gia đình bà Nguyễn Thị Dần xin liên lạc theo số điện thoại: 0369.737.469 hoặc Báo Thái Nguyên, số 10, đường Nha Trang, T.P Thái Nguyên.

Duy Phương

Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/dia-chi-nhung-tam-long-tu-thien/cuu-thanh-nien-xung-phong-can-lam-mot-mai-nha-kin-tren-ben-duoi-264749-201.html