Cựu Thanh niên xung phong Tuyên Quang: Khắc ghi lời Bác dạy

Qua 69 năm cống hiến, rèn luyện theo lời dạy của Bác: 'Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên', nêu cao tinh thần 'Lúc trẻ xông pha, về già mẫu mực', các thế hệ TNXP Việt Nam nói chung và cựu TNXP Tuyên Quang nói riêng đã ra sức phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, tiên phong trong sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc cũng như xây dựng và bảo vệ quê hương, Tổ quốc.

Toàn tỉnh hiện có 7/7 huyện, thành phố đã thành lập được Hội Cựu TNXP, với 92 hội, chi hội xã, phường, thị trấn, thu hút 1.568 hội viên/1.769 cựu TNXP tham gia. Thời gian qua, Hội Cựu TNXP tỉnh đã tập hợp đoàn kết hội viên, tích cực triển khai và vận động hội viên hưởng ứng phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phong trào được các hội viên tích cực ủng hộ, hưởng ứng, nhất là đối với các cựu TNXP có điều kiện về sức khỏe, vật chất.

Cán bộ Hội cựu TNXP thành phố Tuyên Quang tham quan mô hình kinh tế tổng hợp của ông Nguyễn Văn Dũng (đứng giữa), Chủ tịch Hội cựu TNXP xã Thái Long (TP Tuyên Quang).

Cán bộ Hội cựu TNXP thành phố Tuyên Quang tham quan mô hình kinh tế tổng hợp của ông Nguyễn Văn Dũng (đứng giữa), Chủ tịch Hội cựu TNXP xã Thái Long (TP Tuyên Quang).

Cựu TNXP Bàn Tiến An, dân tộc Dao, ở xã Thượng Nông, huyện Na Hang từng tham gia mở đường ở đơn vị N13-P38, mở tuyến đường tránh từ bến phà Bợ (Hàm Yên) đi lên Mỏ than Chinh - Linh Đức (Chiêm Hóa) để phục vụ cho công việc khai thác, vận chuyển than phục vụ chiến đấu. Hoàn thành nhiệm vụ trở về, ông hăng hái tham gia vào công tác chính quyền ở địa phương như: Làm chủ nhiệm hợp tác xã, trưởng thôn, chi hội trưởng nông dân, trưởng ban công tác mặt trận thôn, chi hội trưởng người cao tuổi. Nhiệm vụ nào ông cũng cố gắng hoàn thành thật tốt. ông còn tích cực đóng góp xây dựng nông thôn mới. ông đã hiến 1.500 m2 đất để thôn làm đường bê tông và xây dựng nhà văn hóa.

Ông Nguyễn Văn Dũng, ở thôn Đồng Mon, xã Thái Long (TP Tuyên Quang) trở về sau 3 năm đi TNXP, 18 năm công tác trong ngành xây dựng, ông trở về quê hương với vô vàn khó khăn. Không cam chịu đói nghèo, ông quyết định bán nhà ở Sơn Dương, chuyển về thôn Đồng Mon để phát triển kinh tế. Luôn tìm tòi, học hỏi, cùng với sự cần cù, chịu thương, chịu khó, 2 vợ chồng đã chủ động lựa chọn các cây, con có giá trị kinh tế cao để đầu tư. Hiện ông có 8.000 m2 đất trồng chè, 800 gốc thanh long, 25 gốc ổi, 1 ha cây keo... Ông còn kết hợp trồng thêm một số loại cây ăn quả khác như: táo, bưởi, vải, kết hợp làm cơ khí. Mô hình kinh tế tổng hợp này cho ông thu lãi 150 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho từ 5 - 8 lao động, với thu nhập 150 - 200 nghìn đồng/người/ngày. 74 tuổi đời, 54 năm tuổi Đảng, đến giờ, khi đã có cơ ngơi khang trang, con cái trưởng thành, ông Dũng vẫn cặm cụi lao động, sản xuất và hoàn thành tốt vai trò của người Chủ tịch Hội cựu TNXP xã hơn 10 năm qua.

Bên cạnh những tấm gương như ông Dũng, ông An, lại có những người như bà Nguyễn Thị Lan, Chi hội phó Hội cựu TNXP xã Đạo Viện, ông Lê Văn Khuông, Chủ tịch Hội cựu TNXP thị trấn Tân Bình (Yên Sơn)... Mặc dù tuổi cao, sức khỏe giảm sút nhưng họ vẫn không quản ngày đêm, đường sá xa xôi, nêu gương sáng trong việc vận động, kêu gọi các tập thể, cá nhân hảo tâm ủng hộ, đóng góp cho Quỹ “Vì nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ, giúp đỡ cho các hội viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Đỗ Thị Minh Oánh, Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh cho biết, từ việc triển khai thực hiện tốt phong trào “Cựu TNXP nêu gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Cựu TNXP làm kinh tế giỏi”, 3 năm qua (từ 2016 - 2019), các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi 515 lượt hội viên ốm đau; chúc thọ, mừng thọ 430 hội viên; tặng 18 sổ tiết kiệm; sửa chữa 14 nhà dột nát, xây mới 18 nhà tình nghĩa; thăm hỏi, tặng 192 suất quà cho hội viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thuộc diện chính sách, sống cô đơn, với tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Mặc dù tuổi cao, nhưng những Cựu TNXP vẫn luôn cống hiến cho các phong trào thi đua ở địa phương. Ngọn lửa quyết chiến quyết thắng của người chiến sỹ TNXP vẫn âm vang, thôi thúc và luôn rực sáng vì mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hôm nay.

Bài, ảnh: Thu Hương

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/giao-duc/cuu-thanh-nien-xung-phong-tuyen-quang-khac-ghi-loi-bac-day-119962.html