Cứu thêm 1 người dân Lý Sơn bị sóng cuốn trôi dạt trên biển
Sau khi tàu hàng Nam Hải 39 tìm thấy và cứu được ông Phan Duy Quang, đến khoảng 16h10 ngày 8/11, tàu An Vĩnh EXP tiếp tục tìm thấy và cứu được ông Lê Văn Sanh (SN 1988, trú thôn Tây An Hải, đặc khu Lý Sơn) đang bơi trên biển.
Theo ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn, vào lúc 16h10 cùng ngày, khi đang tìm kiếm 2 nạn nhân bị mất tích, tàu An Vĩnh EXP đã phát hiện ông Lê Văn Sanh đang ở vùng biển Gia Lai nên đã cứu vớt. Dù không có áo phao và 2 ngày ngâm mình trong biển lạnh, tình trạng sức khỏe ông Sanh vẫn khá tốt. Hiện tàu An Vĩnh ExP đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại đang mất tích là ông Dương Quang Cường (SN 1981).

Ông Sanh được phát hiện và cứu vớt trên biển. Ảnh: B.Đ

Sau khi được cứu nạn, các ngư dân đưa ông Sanh lên thuyền thúng để lên tàu An Vĩnh ExP.
Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, khoảng 10h cùng ngày, UBND đặc khu Lý Sơn nhận được thông tin tàu hàng Hải Nam 39 do ông Hoàng Phú Xuyên làm thuyền trưởng, trên đường hành trình từ cảng Vĩnh Tân đến cảng Sơn Dương (Hà Tĩnh) để trả hàng, khi tàu đang hành trình qua vùng biển Gia Lai vào lúc 8h45 đã cứu vớt được ông Phan Duy Quang (SN 1987, trú thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn).
Sau khi đưa nạn nhân lên tàu, các thuyền viên đã tiến hành sơ cứu, chăm sóc ban đầu, sức khỏe của ông Quang đã ổn định. Vị trí phát hiện nạn nhân được xác định ở vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai, cách đặc khu Lý Sơn khoảng 60 hải lý.
Trước đó, khoảng 15h ngày 6/11, tại khu vực cầu cảng Lý Sơn, ông Dương Quang Cường do mâu thuẫn gia đình đã nhảy cầu tự tử. Phát hiện sự việc, ông Phan Duy Quang và ông Lê Văn Sanh dùng thuyền thúng ra cứu vớt. Tuy nhiên, sau khi vớt được ông Cường, do sóng to gió lớn, chiếc thuyền thúng cùng 3 người bị đánh trôi dạt ra xa và mất liên lạc.











