Cựu Thủ tướng 100 tuổi của Malaysia nhập viện sau khi đạp xe

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã nhập viện sau khi ông đạp xe khoảng một giờ đồng hồ tại buổi tiệc sinh nhật kết hợp dã ngoại và có dấu hiệu mệt mỏi.

Theo CNA, Văn phòng của cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad ngày 13/7 cho biết ông đã được đưa vào Viện Tim mạch Quốc gia (IJN) để theo dõi, sau khi xuất hiện dấu hiệu mệt mỏi trong lúc tham dự buổi tiệc ngoài trời nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 tại tại Putrajaya.

“Ông ấy đang nghỉ ngơi, nhưng chúng tôi dự kiến ông sẽ trở về nhà vào tối nay,” Văn phòng ông Mahathir thông tin.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trong một lần đạp xe. Ảnh: Facebook/Anwar Ibrahim

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad trong một lần đạp xe. Ảnh: Facebook/Anwar Ibrahim

Theo truyền thông Malaysia, sự kiện sinh nhật lần thứ 100 của ông Mahathir (ngày 10/7) được dời lại và tổ chức chung với sinh nhật lần thứ 99 của vợ ông là phu nhân Hasmah Mohd Ali (ngày 12/7). Ông đã tự lái xe đến sự kiện này.

Ông Mahathir tham gia hoạt động đạp xe đôi khoảng một giờ đồng hồ trước khi cảm thấy mệt. Ông nghỉ ngắn trên ghế, sau đó cùng mọi người dùng bữa sáng trong khuôn khổ buổi tiệc dã ngoại. Ông được đưa nhập viện vào khoảng 10h sáng trước khi bữa tiệc kết thúc.

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad (áo xanh) đạp xe ngày 13/7. Video: X/@@mohd_escobar

Con trai ông, Mokhzani Mahathir, chia sẻ với Malay Mail rằng sức khỏe của cha ông không có vấn đề nghiêm trọng. Ông cho biết cha mình chỉ đơn giản là mệt do tham dự một sự kiện vào tối hôm trước và ngủ không ngon giấc.

Sinh ngày 10/7/1925, ông Mahathir Mohamad – vốn là bác sĩ – có sự nghiệp chính trị lâu dài và nổi bật trên chính trường Malaysia. Ông từng giữ cương vị thủ tướng trong hai giai đoạn: từ năm 1981 đến 2003 và từ năm 2018 đến 2020. Ông cũng là nghị sĩ Quốc hội cho đến năm 2022.

Ông Mahathir có tiền sử bệnh tim và từng trải qua các ca phẫu thuật bắc cầu động mạch vành. Trong những năm gần đây, ông nhiều lần phải nhập viện, gần đây nhất là vào tháng 10/2024 do nhiễm trùng đường hô hấp.

Theo AP, trong buổi phát thanh trực tiếp nhân dịp sinh nhật hôm 10/7, ông Mahathir cho rằng, chính sự năng động về cả thể chất lẫn tinh thần đã giúp ông duy trì sức khỏe. “Tôi luôn sống năng động. Tôi không hiểu vì sao nhiều người lại chỉ muốn nghỉ ngơi. Ý tôi là, khi bạn đi nghỉ, bạn vẫn làm gì đó - một chuyến đi cũng là một hoạt động. Nhưng có người nghỉ hưu là chỉ muốn không làm gì cả. Vậy ‘nghỉ ngơi’ nghĩa là gì?," ông đặt câu hỏi.

Cựu Thủ tướng Malaysia đồng thời khẳng định: “Miễn là tôi còn có thể làm việc, tôi vẫn muốn tiếp tục làm việc. Tôi muốn sống như thể mình chưa già. Tôi cố gắng sống như khi còn trẻ: đi làm, đến văn phòng, tham dự các sự kiện… Và tôi nghĩ chính lối sống năng động đã giúp tôi sống đến hôm nay".

Đỗ Thảo

Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/cuu-thu-tuong-100-tuoi-cua-malaysia-nhap-vien-sau-khi-dap-xe-43702.html