Đá bù vòng 18 Premier League: Liverpool bỏ xa Man City tới 19 điểm

Oxlade-Chamberlain ăn mừng sau khi ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 cho Liverpool - Ảnh: The Guardian

* Hạ Man City, “Quỷ đỏ” vẫn bị loại khỏi Cup liên đoàn Anh

Rạng sáng 30/1, Mohamed Salah và Oxlade-Chamberlain lần lượt lập công giúp Liverpool đánh bại West Ham 2-0 ở trận đá bù vòng 18 Giải Ngoại hạng Anh (Premier League) 2019-2020, qua đó giúp “Lữ đoàn đỏ” tiếp tục giữ thành tích bất bại (23 thắng, 1 hòa) và bỏ xa đội xếp thứ hai Man City đến 19 điểm.

Liverpool đang thể hiện phong độ ấn tượng với sức mạnh "hủy diệt", còn West Ham lại chật vật kể từ đầu giải. Với sự chênh lệch đó, dù có ưu thế sân nhà nhưng West Ham vẫn chọn lối đá phòng ngự số đông để giữ lại 1 điểm.

Đội chủ nhà làm khá tốt nhiệm vụ phòng ngự cho đến phút 34, trước khi Issa Diop đốn ngã tiền đạo Divock Origi của Liverpool trong vòng cấm. Trọng tài Jonathan Moss cho Liverpool được hưởng phạt đền và Mohamed Salah dễ dàng đánh bại thủ môn Lukasz Fabianski, ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho đội khách.

Những phút tiếp theo Liverpool vẫn chơi tốt hơn và giành quyền kiểm soát bóng. Phút 52, Mohamed Salah có đường chuyền thông minh cho tiền đạo Alex Oxlade-Chamberlain thoát xuống hạ gục thủ môn Lukasz Fabianski, nhân đôi cách biệt cho đội khách.

Những phút cuối trận, West Ham vùng lên tìm bàn gỡ nhưng mọi nỗ lực của họ đều bất thành. Với kết quả này, Liverpool củng cố vững chắc ngôi đầu Premier League với 70 điểm, hơn 19 điểm so với đối thủ xếp thứ hai là Man City.

Chiến thắng này cũng giúp Liverpool trở thành đội xếp thứ 3 trong lịch sử bóng đá Anh hiện có mạch trận bất bại kéo dài nhất (36 trận thắng và 5 trận hòa), xếp sau Arsenal (49 trận bất bại tính đến tháng 10/2004) và Nottingham Forest (42 trận, tính đến tháng 11/1978).

* Ở trận bán kết lượt về Cup liên đoàn Anh 2020, M.U dù đánh bại kình địch Man City 1-0 trên sân Etihad nhưng kết quả này vẫn khiến “Quỷ đỏ” bị loại khi thua chung cuộc 2-3 sau hai lượt trận.

Matic mang về chiến thắng cho M.U, nhưng Man City mới là đội đi tiếp.

Matic mang về chiến thắng cho M.U, nhưng Man City mới là đội đi tiếp.

Trong trận lượt đi, M.U thất bại 1-3 trước Man “xanh” trên sân nhà Old Trafford. Nhưng điều bất ngờ là ở trận lượt về HLV Ole Gunnar Solskjær không để M.U chơi tấn công để "lật ngược thế cờ", mà trái lại họ tập trung đá phòng ngự số đông.

Sự sắc bén của hàng công Man City khiến khung thành M.U liên tục chao đảo, song sự xuất sắc của thủ môn David De Gea đã cứu thua cho đội khách.

Trong khi đó, M.U dù có khá ít cơ hội lên bóng nhưng họ vẫn tận dụng một trong số ít đó để chuyển hóa thành bàn thắng mở tỉ số. Từ tình huống đá phạt trực tiếp bên cánh trái của Fred, bóng bị các cầu thủ Man City phá ra và Nemanja Matic kịp thời tung cú vô lê bằng chân trái ghi bàn thắng 1-0 cho M.U.

Những phút tiếp theo khung thành của đội khách đối diện với những pha tấn công như vũ bão của đối thủ và nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng Aguero, Sterling đều không thể tận dụng được.

Đến phút 76, M.U còn chịu tổn thất khi tiền vệ Nemanja Matic nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân. Tuy nhiên, đội chủ nhà lại không tận dụng được lợi thế hơn người và đành chấp nhận thất bại 0-1.

Tuy nhiên, với kết quả này, Man “xanh” vẫn giành quyền vào chung kết gặp Aston Villa ngày 1/3 tới.

M.HÙNG (tổng hợp)

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/88/234366/da-bu-vong-18-premier-league--liverpool-bo-xa-man-city-toi-19-diem.html