'Đã đến lúc chúng mình thuộc về nhau'

Trong khoảnh khắc thiêng liêng khi đất trời bước vào xuân, sau màn bắn pháo hoa đón chào năm mới Quý Mão 2023, chúng tôi ấn tượng với hình ảnh gia đình Thượng úy Trịnh Đình Huy, Phó trạm trưởng Trạm cửa khẩu Ka Long, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh) và vợ là Nguyễn Thị Thu cùng nhau ghi lại những tấm hình kỷ niệm. Đã lâu lắm rồi, anh Huy mới được quây quần bên gia đình trong dịp năm mới.

Bồi hồi nhớ lại Tết năm 2009, Trịnh Đình Huy xúc động kể: “Ngày đó, khi mới bước vào trung học phổ thông, tôi để ý đến cô gái lớp bên cạnh và mạnh dạn viết thư làm quen, nhưng không được hồi đáp. Khi ấy, Thu sợ bố mẹ và bạn bè biết được sẽ ảnh hưởng đến việc học tập”. Mỗi buổi chiều, sau khi tan học, chàng trai lại kiên trì đợi người mình thầm thương trộm nhớ trước cổng trường, chỉ để đi phía sau và biết được nàng đã về đến nhà an toàn. Dần dần, những hành động đó của Huy khiến cô nàng cảm thấy khó chịu trong lòng và phải nhờ đến người bạn thân can thiệp. Biết vậy nhưng anh chàng cương quyết chinh phục bằng được mục tiêu của mình.

Năm học lớp 12, thấy chàng trai này thật kiên trì, Thu quyết định thử gặp và nói chuyện thẳng thắn một lần để từ chối. Nhưng lạ thay, lần gặp gỡ đó lại khiến Thu thay đổi cách ứng xử. Từ bạn bè, rồi tình yêu nảy nở trong lòng lúc nào không hay. Ngày tiễn người yêu lên đường nhập học vào Học viện Biên phòng, trong lòng Thu xốn xang bao cảm xúc. Bịn rịn nắm tay anh trong nước mắt, chàng trai vốn tính hài hước đã vội lau nước mắt và động viên bạn gái gắng mạnh mẽ để cùng nhau xây dựng tương lai.

 Trịnh Đình Huy và Nguyễn Thị Thu trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Trịnh Đình Huy và Nguyễn Thị Thu trong ngày vui hạnh phúc. Ảnh do nhân vật cung cấp

Khoảng thời gian 6 tháng huấn luyện tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, vào mỗi dịp cuối tuần, Thu đều sắp xếp thời gian lên gặp và động viên người yêu. Nơi nào anh học tập, rèn luyện đều có bóng hình của người thương, gắn liền với những kỷ niệm ở đó. Những tháng ngày yêu xa khiến Thu càng thấm thía hơn câu nói của bạn bè, người thân khi khuyên rằng yêu bộ đội là vất vả lắm, phải chấp nhận hy sinh mới có được hạnh phúc. Đã có lúc nỗi tủi thân dâng trào trong lòng cô gái trẻ khi những ngày lễ, Tết không có bạn trai bên cạnh. Nhưng vượt lên tất cả, mỗi khi nhớ về kỷ niệm, những ký ức thuở học trò hiện về lại trở thành động lực để cô gái trẻ yêu chàng sĩ quan tương lai nhiều hơn.

Ngày ra trường, nhận quyết định công tác tại TP Đà Nẵng, công việc và môi trường mới khiến Trịnh Đình Huy gặp nhiều bỡ ngỡ. Thế nhưng có bạn gái luôn thấu hiểu, động viên khiến anh dần bắt nhịp với cuộc sống nơi đây. Dịp nàng vào thăm, nhân cơ hội này, Huy dẫn người thương đến cây cầu bên dòng sông Hàn thơ mộng để cầu hôn. Dưới chùm đèn hình trái tim màu đỏ, tượng trưng cho tình yêu nồng thắm của lứa đôi, anh nhẹ nhàng trao người thương nụ hôn nồng cháy, chiếc nhẫn cầu hôn và lời ngỏ: “Anh đã chờ đợi từ rất lâu để chúng mình cùng trao nhau nhẫn cưới. Kể từ phút giây này, anh không muốn chờ đợi thêm nữa vì nghĩ rằng, đã đến lúc chúng mình thuộc về nhau mãi mãi...”.

Ngày 1-12-2019, đôi trẻ chính thức nên duyên vợ chồng trong niềm hân hoan của hai bên gia đình, bạn bè và đồng đội. Hạnh phúc ấy được nhân lên khi năm 2022, tổ ấm nhỏ đón thêm thành viên mới chào đời, là kết tinh của mối tình thuở học trò thủy chung son sắt.

HUYỀN THANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/da-den-luc-chung-minh-thuoc-ve-nhau-718750