Đã đến lúc Duy Mạnh bớt nông nổi

Tài năng của Đỗ Duy Mạnh không phải là điều phải tranh cãi. Nhưng trong những trận cầu có sức nóng đặc biệt, cái đầu nóng của trung vệ này lại là mối hiểm họa tiềm ẩn với tuyển Việt Nam.

Từ một tiền vệ trẻ tài năng, Duy Mạnh bất ngờ thành danh ở vai trò… trung vệ, và dần trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống phòng ngự của đội tuyển quốc gia suốt gần một thập kỷ. Nhưng cũng chính trong quãng thời gian ấy, người hâm mộ chứng kiến một nghịch lý rất rõ ràng: đẳng cấp chuyên môn ngày một vững vàng, nhưng sự bốc đồng, thiếu kiểm soát trong những tình huống nhạy cảm lại chưa bao giờ thật sự biến mất.

Với các HLV trưởng, Duy Mạnh thường là một “dấu chấm hỏi” ở những trận cầu nóng. Câu hỏi không chỉ là phong độ, mà là… ẩn số về sai lầm. Liệu hôm nay Duy Mạnh có giữ được bình tĩnh? Liệu anh có dính thẻ đỏ không đáng có? Liệu anh có gây ra một quả phạt đền?

Tài năng của Đỗ Duy Mạnh không phải thứ cần phải tranh cãi, nhưng cái đầu nóng của anh là vấn đề trong những cuộc so tài có sức nóng đặc biệt.

Tài năng của Đỗ Duy Mạnh không phải thứ cần phải tranh cãi, nhưng cái đầu nóng của anh là vấn đề trong những cuộc so tài có sức nóng đặc biệt.

Lịch sử đã có những lời cảnh báo rõ ràng. Như chiếc thẻ đỏ và quả phạt đền trong trận Việt Nam thua Saudi Arabia 1-3 tại vòng loại thứ ba World Cup 2022. Hay quả 11m trên sân Oman. Ở CLB Hà Nội, vấn đề của Duy Mạnh cũng thường xuyên xảy ra khiến đội nhà chịu thiệt thòi. Những sự cố ấy khiến người ta đặt dấu hỏi lớn về sự ổn định và khả năng làm chủ tâm lý của một trong những trung vệ tài năng của bóng đá Việt Nam

Không ai phủ nhận Duy Mạnh là mẫu trung vệ giàu tố chất như phán đoán tốt, dũng mãnh, không ngại va chạm, và luôn sẵn sàng lăn xả. Nhưng chính tinh thần máu lửa đó và cộng với cách chơi rắn, nếu không được kiểm soát bằng một cái đầu lạnh sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Bóng đá hiện đại có công nghệ VAR được áp dụng rộng rãi, đã không còn chỗ cho tiểu xảo hay lối đá thiếu kiềm chế.

Trận gặp Malaysia vào ngày mai sẽ là một phép thử lớn. Không chỉ là thử thách về chuyên môn, mà còn là thử thách về bản lĩnh và sự trưởng thành của Duy Mạnh. Với nhiều khả năng ra sân ngay từ đầu và giữ băng đội trưởng, Duy Mạnh sẽ là người gánh trên vai trách nhiệm dẫn dắt hàng thủ trong bối cảnh sức ép từ sân Bukit Jalil luôn thuộc hàng khủng khiếp nhất châu Á.

Duy Mạnh hiểu sân đấu ấy hơn ai hết. Chính tại đó, anh từng có pha thúc cùi chỏ vào đội trưởng Zaquan Adha của Malaysia trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 - một tình huống suýt khiến Việt Nam thiệt quân nếu trọng tài phát hiện. Khoảnh khắc đó giờ đây vẫn là một bài học đắt giá về việc giữ cái đầu lạnh trong một trận đấu nóng.

Duy Mạnh cần chứng tỏ được kinh nghiệm và bản lĩnh trước Malaysia.

Duy Mạnh cần chứng tỏ được kinh nghiệm và bản lĩnh trước Malaysia.

Ở tuổi 29, Duy Mạnh không còn trẻ nữa. Anh đã chạm đến gần như mọi vinh quang mà một cầu thủ nội có thể mơ ước: vô địch V.League, hai lần đăng quang AFF Cup, góp mặt ở vòng loại cuối cùng World Cup. Nhưng cũng chính vì thế, đây là thời điểm Duy Mạnh cần chứng minh mình đã thực sự trưởng thành, không chỉ ở chuyên môn mà còn ở tâm thế của một thủ lĩnh đích thực.

Dưới thời HLV Kim Sang Sik, Duy Mạnh đã được trao băng đội trưởng và thể hiện khá tốt tại AFF Cup 2024. Bây giờ là lúc anh phải phát huy điều đó, biến mình thành điểm tựa cho đội tuyển thời HLV Kim Sang Sik, tránh lặp lại câu chuyện nỗi lo thường trực trong mỗi lần tuyển Việt Nam bước vào trận đánh lớn.

Người đội trưởng không chỉ là người hô hào, mà còn là người giữ được bình tĩnh cho cả đội trong những thời khắc cam go nhất. Hy vọng Duy Mạnh sẽ làm tốt.

Văn Nhân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/da-den-luc-duy-manh-bot-nong-noi-202506090948050606.html