Đà Lạt: Xác minh nhân thân người phụ nữ 34 năm lưu lạc gia đình

Khi đang trong tình trạng cùng quẫn thì được hai du khách người nước ngoài phát hiện, hô hoán và người dân Ấp Ánh Sáng (TP Đà Lạt) kịp thời giúp đỡ, đưa người phụ nữ chưa rõ nhân thân, dường như có ý định nhảy hồ Xuân Hương đến công an phường trình báo…

Chị Trần Thị Tuyết tại cơ quan chức năng TP Đà Lạt

Chị Trần Thị Tuyết tại cơ quan chức năng TP Đà Lạt

Ngày 12/9, cơ quan chức năng TP Đà Lạt xác nhận trước đó Công an Phường 1 (TP Đà Lạt) có tiếp nhận tin báo của một người phụ nữ không có giấy tờ tùy thân, xưng tên Trần Thị Tuyết (SN 1980, quê Hà Nội). Theo tường trình của chị Tuyết, năm 1985, khi cùng bà đi nhà thờ tại quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) thì bị một người phụ nữ dẫn sang Trung Quốc. Trong những năm tháng ở xứ người, chị bị nhốt, bị bắt làm “tiếp viên” của nhà hàng, mỗi khi không chịu tiếp khách thì bị tra tấn, đánh đập tàn bạo.

Khoảng cuối tháng 8/2019, chị Tuyết cùng với một người đàn bà bị nhốt chung phòng có tên thường gọi là Na (khoảng 50 tuổi, ngụ tại TP Đà Lạt) lên kế hoạch trốn về Việt Nam. Sau 12 ngày trốn khỏi “tổ quỷ”, hai người đến Đà Lạt. Khi tưởng sẽ tìm được ánh sáng ở quê hương thì lại bị bà Na lừa lấy hết tiền rồi bỏ rơi giữa Chợ Đà Lạt nên cùng quẫn… Rất may, khi đang có ý định nhảy hồ Xuân Hương thì được người dân ngăn cản, cưu mang, đưa đến cơ quan Công an Phường 1 nhờ giúp đỡ. Sau khi bình tĩnh, chị Tuyết nhớ lại có người cha tên là Nguyễn Văn Đại (quê Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với cơ quan chức năng TP Hà Nội xác minh nhân thân chị Trần Thị Tuyết để giúp chị sớm tìm lại được người thân.

THỤY TRANG

Nguồn Lâm Đồng: http://baolamdong.vn/phapluat/201909/da-lat-xac-minh-nhan-than-nguoi-phu-nu-34-nam-luu-lac-gia-dinh-2963653/