Đà Nẵng: Bệnh nhân xúc động khi được tặng quà, xe cấp cứu đưa về tận nhà ăn Tết
Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, Bệnh viện Đà Nẵng lại kết nối các nhà hảo tâm tặng quà gồm tiền, hiện vật giúp bệnh nhân nghèo. Bệnh viện còn hỗ trợ xe đưa bệnh nhân về tận nhà ăn Tết.
Chiều nay (11/2, tức ngày 24 tháng Chạp), Bệnh viện Đà Nẵng tiếp tục cùng các nhà hảo tâm trao quà Tết tặng bệnh nhân nghèo, bệnh nặng, hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà gồm tiền mặt, bánh kẹo và một số đồ dùng thiết yếu. Ngay sau khi trao quà, bệnh viện tổ chức các chuyến xe 0 đồng, đưa bệnh nhân về quê ăn Tết.

Bà Đỗ Thị Thu Hồng, mẹ bệnh nhân Đoàn Thị Mỹ Thúy xúc động khi được bệnh viện dùng xe cấp cứu đưa về tận nhà ở tỉnh Quảng Ngãi

Xe cấp cứu "không đồng" đưa người bệnh về quê ăn Tết
Bà Đỗ Thị Thu Hồng, mẹ bệnh nhân Đoàn Thị Mỹ Thúy ở tỉnh Quảng Ngãi xúc động khi được bệnh viện dùng xe cấp cứu đưa về tận nhà ở tỉnh Quảng Ngãi. Bà Hồng cho biết, con gái bà bị tai nạn xe máy, vừa phẫu thuật được 5 ngày chưa thể ngồi dậy, đi lại được. Tết đến gần, gia đình đang lo con gái không thể ăn Tết ở nhà thì bất ngờ được bệnh viện thông báo cho xe cấp cứu đưa bệnh nhân về nhà, ăn Tết xong quay trở lại tiếp tục điều trị.
Bà Đỗ Thị Thu Hồng rất xúc động trước những nghĩa cử của Bệnh viện Đà Nẵng: “Bé ra Đà Nẵng cấp cứu đến nay được 5 ngày. Phẫu thuật xong bệnh viện cho bé về nghỉ ít ngày. Bữa nay bệnh viện cho xuất viện, được hỗ trợ chuyến xe về quê mẹ con tôi rất mừng. Nghe nói là được ưu tiên về xe cấp cứu để bé nằm. Trước hết tôi cảm ơn đội từ thiện, quá mừng, không có gì đền đáp được”.

Ông Lê Văn Tho (đội mũ đỏ) vui mừng khi được bệnh viện cho xe đưa về nhà

Xe cấp cứu đưa bệnh nhân về Quảng Ngãi đón Tết

Trao quà Tết tặng bệnh nhân trước khi lên xe về quê ăn Tết
Cũng trên chuyến xe 0 đồng chiều nay, ông Lê Văn Tho, quê tỉnh Quảng Ngãi vui mừng khi vừa được nhận quà Tết, vừa được xe ô tô đưa về tận nhà. Ông Tho mắc bệnh ung thư, điều trị dài ngày trong các bệnh viện ở thành phố Đà Nẵng. Hơn 1 tháng nay, ông được chuyển về khoa ung bướu, Bệnh viện Đà Nẵng để phẫu thuật và điều trị chuyên sâu.
Điều trị thời gian dài, kinh tế gia đình quá khó khăn, nay được bệnh viện tặng quà và hỗ trợ xe đưa về tận nhà nên ông rất xúc động: “Tuy rằng giá trị không lớn nhưng giữa cộng đồng tràn đầy tình cảm. Ở trong bệnh viện thì y, bác sĩ và ngoài thì các nhà hảo tâm tài trợ rất nhiều cho nên tôi rất mừng. Lá lành đùm lá rách, không có gì bằng tình cảm”.

Đưa người bệnh lên xe về quê ăn Tết

Xe chất lượng cao đưa bệnh nhân về quê ăn Tết
Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Trung, Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, đã thành thông lệ, 10 năm qua, cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về, bệnh viện một mặt tăng cường bác sĩ, nhân viên y tế để chăm sóc, điều trị cho người bệnh; mặt khác vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tặng quà, động viên người bệnh yên tâm điều trị.
Ngoài ra, bệnh viện cũng tổ chức chuyến xe nghĩa tình, chuyến xe 0 đồng đưa bệnh nhân về nhà ăn Tết. Năm nay, Bệnh viện Đà Nẵng dự kiến tổ chức 6 chuyến xe đưa người bệnh về quê ăn Tết, nếu nhu cầu về quê tăng cao sẽ tăng cường thêm xe đưa đón. Bác sĩ Nguyễn Thành Trung cho biết thêm, những ngày Tết, bệnh viện tăng cường lực lượng y, bác sĩ trực, đáp ứng nhu cầu điều trị, khám chữa bệnh cho nhân dân:
“Năm nay sau khi sáp nhập thì số lượng bệnh nhân tại bệnh viện rất đông. Những ngày Tết chúng tôi vẫn còn hơn 2.000 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện. Do đó, ban giám đốc bệnh viện và các phòng, ban cũng như toàn thể cán bộ, nhân viên đã chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để điều trị bệnh nhân trong dịp Tết, kể cả báo động đỏ, cấp cứu hàng loạt, vật tư thiết bị y tế, thuốc men và nhân lực”.














