Đà Nẵng: Hàng nghìn người dồn sức cứu bờ kè An Lương
Những ngày qua, hàng nghìn lượt người đã dồn sức để cứu kè bến cá An Lương, xã Duy Nghĩa, TP Đà Nẵng, do mưa lớn kéo dài, cộng với triều cường dâng cao và nước từ thượng nguồn đổ về, tuyến đã bị sạt lở nghiêm trọng.
Người dân đang khẩn trương gia cố bao cát tại bờ kè An Lương. Clip: CV.
Theo ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa, từ ngày 28/10 đến nay, mưa lớn liên tục làm nước từ thượng nguồn sông Thu Bồn dồn về khu vực cửa biển Cửa Đại, gây ra sóng lớn và dòng chảy xiết, khiến khoảng 1km bờ kè An Lương bị sụt lún nghiêm trọng; nhiều đoạn bị nước lũ và sóng mạnh khoét sâu, cuốn trôi hơn 3,5m mặt đường bê tông xuống lòng sông.

Một đoạn bờ kè An Lương sạt lở khoét sâu vào khu dân cư. Ảnh: Tấn Thành.
Trước tình hình này, để ngăn sóng lớn tiếp tục ăn sâu và bảo vệ tuyến kè, chính quyền cùng người dân xã Duy Nghĩa đã khẩn trương ra bờ sông Thu Bồn, chung sức thả bao tải cát, kéo bạt phủ gia cố các điểm sạt lở.
Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện chính quyền xã Duy Nghĩa đã huy động hàng nghìn lượt người dân địa phương phối hợp cùng Sư đoàn Bộ binh 315 (Quân khu 5), công an và dân quân tổ chức khắc phục tạm thời khu vực bờ kè bị sạt lở.
Thượng tá Võ Đức Cương, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh 315 cho biết, ngay sau khi đơn vị nhận được thông tin từ chính quyền địa phương đã lập tức điều động lực lượng tiếp cận hiện trường sạt lở kè An Lương.
“Để ứng phó kịp thời, Sư đoàn huy động 450 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng địa phương đắp bao cát, gia cố bờ kè và hỗ trợ sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm. Công việc diễn ra liên tục suốt đêm, vừa khẩn trương vừa phải đảm bảo an toàn tuyệt đối”, Thượng tá Võ Đức Cương nói.

Nhiều bao cát được gia cố tại bờ kè An Lương, thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa. Ảnh: Tấn Thành.
Anh Đinh Công Đức, ở thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, cho biết: “Từ 5h sáng ngày 28/10 đến nay, toàn bộ người dân 2 xã Duy Nghĩa và Duy Hải cũ đã được huy động ra bờ sông, thay phiên nhau túc trực ngày đêm để chống sạt lở”.
Theo đó, mọi người đều dốc hết sức, nhưng nước từ thượng nguồn đổ về quá nhanh và mạnh, sóng lớn liên tục đánh khiến bên trong tuyến kè bị rỗng ruột, vá chỗ này lại bị khoét chỗ khác.
Ông Phạm Được, Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, tuyến kè An Lương được xây dựng sau trận lũ lịch sử năm 1999. Đó là thời điểm nhiều hộ dân ven sông bị cuốn trôi nhà cửa, đất sản xuất bị sạt lở nghiêm trọng.
Sau thời gian dài vận động và chuẩn bị, công trình được khởi công năm 2006 và hoàn thành vào tháng 2/2008, với chiều dài 1,1 km, nhằm bảo vệ hơn 500 hộ dân với hơn 1.200 nhân khẩu thuộc hai thôn An Lương và Thuận An.

Nhiều người tham gia gia cố bờ kè An Lương sạt lở. Ảnh: Chí Đại.
“Sau hơn 15 năm sử dụng, kết cấu kè đã xuống cấp nghiêm trọng; nhiều đoạn chân bị xói sâu, mặt kè nứt nẻ, bong tróc. Mỗi mùa mưa, địa phương đều phải huy động lực lượng gia cố tạm bằng bao cát và đá hộc, nhưng nguồn lực có hạn nên chỉ mang tính cầm chừng. Đợt lũ năm nay quá lớn, khiến những đoạn yếu không còn chịu nổi áp lực nước”, ông Được chia sẻ.
Trước đó, ngày 30/10, kiểm tra việc khắc phục hậu quả mưa lũ tại TP Đà Nẵng, ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến thị sát tình hình sạt lở tại bờ kè An Lương. Sau khi nghe lãnh đạo xã Duy Nghĩa báo cáo sơ bộ tình hình sạt lở tại bờ kè, ông Trần Cẩm Tú đã chia sẻ khó khăn với địa phương và người dân chịu ảnh hưởng, đồng thời động viên các lực lượng nỗ lực vượt qua khó khăn, khắc phục tạm thời hư hỏng tại bờ kè, bảo đảm an toàn về người và tài sản cho nhân dân.

Một góc bờ kè An Lương nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Toàn.
Trao đổi cùng chúng tôi, nhiều người dân bày tỏ mong muốn lớn nhất của hàng trăm hộ dân sống ven kè An Lương là được Đảng, Nhà nước quan tâm, hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng tuyến kè mới, bởi công trình này đã được xây dựng hơn 20 năm, nay đã xuống cấp nghiêm trọng.
Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/da-nang-hang-nghin-nguoi-don-suc-cuu-bo-ke-an-luong.html













