Đà Nẵng: Lễ khai giảng của học trò chuyển trường sau sáp nhập ra sao?

'Lúc biết em phải theo ba mẹ ra đây học tập, chia tay trường trong kia em rất buồn và nhớ bạn, nhớ cô. Hôm nay là ngày thứ 3 đến ngôi trường mới, mọi người đều rất hòa đồng và quan tâm em', Vân Anh học lớp 5/7 Trường Tiểu học Trần Nhân Tông, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, thủ thỉ.

Sáng nay, hàng ngàn học sinh tại Đà Nẵng bước vào năm học mới. Lễ khai giảng năm nay với nhiều học sinh thật đặc biệt, vì các em bước vào những ngôi trường mới khi theo ba mẹ chuyển đến sinh sống gần nơi làm việc sau sáp nhập.

 Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Cẩm Lệ) cũng có nhiều học sinh chuyển từ trường học ở tỉnh Quảng Nam (cũ) ra. Các em theo bố mẹ "di cư" đến gần nơi làm việc, cách nhà cũ gần cả trăm cây số. Ảnh: Thanh Hiền.

Trường Tiểu học Trần Nhân Tông (phường Cẩm Lệ) cũng có nhiều học sinh chuyển từ trường học ở tỉnh Quảng Nam (cũ) ra. Các em theo bố mẹ "di cư" đến gần nơi làm việc, cách nhà cũ gần cả trăm cây số. Ảnh: Thanh Hiền.

 Em Trần Nam Khánh (lớp 4/4) sau 3 buổi lên trường vẫn còn khá rụt rè giữa các bạn. Ngày khai giảng, Khánh được ba mẹ đưa đến trường rất sớm, cô giáo ưu tiên cho Khánh ngồi hàng đầu. Khánh nói đã ra ở đây được một thời gian ngắn, lúc đầu ba mẹ đưa tới trường xin học, Khánh khá bỡ ngỡ vì lạ bạn, lạ cô. Giáo viên chủ nhiệm cho hay Khánh rất nhút nhát nên đã dặn dò các bạn trong lớp kết nối, vui chơi, giúp đỡ Khánh học tập.

Em Trần Nam Khánh (lớp 4/4) sau 3 buổi lên trường vẫn còn khá rụt rè giữa các bạn. Ngày khai giảng, Khánh được ba mẹ đưa đến trường rất sớm, cô giáo ưu tiên cho Khánh ngồi hàng đầu. Khánh nói đã ra ở đây được một thời gian ngắn, lúc đầu ba mẹ đưa tới trường xin học, Khánh khá bỡ ngỡ vì lạ bạn, lạ cô. Giáo viên chủ nhiệm cho hay Khánh rất nhút nhát nên đã dặn dò các bạn trong lớp kết nối, vui chơi, giúp đỡ Khánh học tập.

 Cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông chia sẻ, năm nay trường có gần 1.500 học sinh. Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam về chung một nhà, trường có thêm các học sinh từ tỉnh Quảng Nam cũ chuyển ra, các em là những học trò được thầy cô trong trường dành nhiều sự quan tâm. "Đến một môi trường mới, chắc chắn các em sẽ bỡ ngỡ và ít nhiều xáo trộn. Vì vậy tôi luôn dặn dò các giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm phải kề cận, chia sẻ với các em. Đặc biệt những em năm cuối cấp", cô nói.

Cô Nguyễn Thị Yến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Nhân Tông chia sẻ, năm nay trường có gần 1.500 học sinh. Sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam về chung một nhà, trường có thêm các học sinh từ tỉnh Quảng Nam cũ chuyển ra, các em là những học trò được thầy cô trong trường dành nhiều sự quan tâm. "Đến một môi trường mới, chắc chắn các em sẽ bỡ ngỡ và ít nhiều xáo trộn. Vì vậy tôi luôn dặn dò các giáo viên, nhất là giáo viên chủ nhiệm phải kề cận, chia sẻ với các em. Đặc biệt những em năm cuối cấp", cô nói.

 Em Vân Anh (lớp 5/7) thủ thỉ rằng khi biết phải chuyển trường, em đã hụt hẫng và nhớ bạn, nhớ cô. Sau 3 ngày đến ngôi trường mới, được thầy cô và bạn bè ở đây dành cho mình những tình cảm đặc biệt, Vân Anh mới bớt buồn. "Mọi người tới bắt chuyện với em, hỏi em có cần giúp đỡ gì không, ai cũng tốt cả. Ngôi trường này đẹp, khang trang, rộng rãi hơn trường cũ của em rất nhiều", Vân Anh chia sẻ và nhận xét lễ khai giảng ở trường mới được tổ chức trang trọng nhưng cũng rất vui tươi.

Em Vân Anh (lớp 5/7) thủ thỉ rằng khi biết phải chuyển trường, em đã hụt hẫng và nhớ bạn, nhớ cô. Sau 3 ngày đến ngôi trường mới, được thầy cô và bạn bè ở đây dành cho mình những tình cảm đặc biệt, Vân Anh mới bớt buồn. "Mọi người tới bắt chuyện với em, hỏi em có cần giúp đỡ gì không, ai cũng tốt cả. Ngôi trường này đẹp, khang trang, rộng rãi hơn trường cũ của em rất nhiều", Vân Anh chia sẻ và nhận xét lễ khai giảng ở trường mới được tổ chức trang trọng nhưng cũng rất vui tươi.

 Thầy Huỳnh Trí Nhân, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/7 cho hay, ngay từ khi lớp đón thêm thành viên mới từ tỉnh Quảng Nam cũ chuyển ra, thầy đã dành thời gian giới thiệu bạn với cả lớp, hỏi phụ huynh những sở thích, thế mạnh, tính cách của bạn. Và tất nhiên không quên dặn dò những em còn lại hãy hòa đồng và động viên bạn.

Thầy Huỳnh Trí Nhân, giáo viên chủ nhiệm lớp 5/7 cho hay, ngay từ khi lớp đón thêm thành viên mới từ tỉnh Quảng Nam cũ chuyển ra, thầy đã dành thời gian giới thiệu bạn với cả lớp, hỏi phụ huynh những sở thích, thế mạnh, tính cách của bạn. Và tất nhiên không quên dặn dò những em còn lại hãy hòa đồng và động viên bạn.

 Năm học mới này, hàng loạt trường học ở Đà Nẵng chào đón học trò từ tỉnh Quảng Nam cũ chuyển ra. Thay đổi môi trường ít nhiều ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

Năm học mới này, hàng loạt trường học ở Đà Nẵng chào đón học trò từ tỉnh Quảng Nam cũ chuyển ra. Thay đổi môi trường ít nhiều ảnh hưởng đến việc học tập của các em.

 Để đảm bảo quyền lợi cho con cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam sau sáp nhập, nhất là các em vào độ tuổi tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo cùng các đơn vị liên quan có phương án triển khai ưu tiên tiếp nhận các em thuộc diện này vào các trường công lập trên địa bàn.

Để đảm bảo quyền lợi cho con cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Quảng Nam sau sáp nhập, nhất là các em vào độ tuổi tuyển sinh lớp 1 và lớp 6, UBND TP Đà Nẵng đã đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo cùng các đơn vị liên quan có phương án triển khai ưu tiên tiếp nhận các em thuộc diện này vào các trường công lập trên địa bàn.

 Hiện Đà Nẵng có 486 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, mầm non 191 trường, tiểu học 146 trường, trung học cơ sở 138 trường, trung học phổ thông 11 trường.

Hiện Đà Nẵng có 486 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, mầm non 191 trường, tiểu học 146 trường, trung học cơ sở 138 trường, trung học phổ thông 11 trường.

Thanh Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/da-nang-le-khai-giang-cua-hoc-tro-chuyen-truong-sau-sap-nhap-ra-sao-post1775607.tpo