Xúc động lễ khai giảng tại ngôi trường hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu

Sáng 5/9, lễ khai giảng tại Trường chuyên biệt Tương Lai (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) dành cho các em tự kỷ, khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ,...diễn ra với nhiều khoảnh khắc đặc biệt xúc động.

 Không khí rộn ràng của năm học mới tại Trường chuyên biệt Tương Lai (phường Hải Châu), ngôi trường dành riêng cho những em học sinh có số phận kém may mắn.

Không khí rộn ràng của năm học mới tại Trường chuyên biệt Tương Lai (phường Hải Châu), ngôi trường dành riêng cho những em học sinh có số phận kém may mắn.

 Trường chuyên biệt Tương Lai hiện đang dạy học cho các em bị tự kỷ, khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ và một số dạng khuyết tật khác.

Trường chuyên biệt Tương Lai hiện đang dạy học cho các em bị tự kỷ, khiếm thính, chậm phát triển trí tuệ và một số dạng khuyết tật khác.

 Năm học 2025 – 2026, Trường tiếp nhận thêm 34 học sinh, nâng tổng số học sinh lên 268 em.

Năm học 2025 – 2026, Trường tiếp nhận thêm 34 học sinh, nâng tổng số học sinh lên 268 em.

 Đưa con đến đón năm học mới, chị Nguyễn Thị Nguyên không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. "Cháu bị hội chứng down, nên khai giảng lần này là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cháu cũng như đối với gia đình. Từ sáng sớm cháu đã háo hức mong được đến trường. Khi thấy cháu cùng các bạn bè tham gia lễ khai giảng năm học mới tôi thấy rất vui, xúc động", chị Nguyên chia sẻ.

Đưa con đến đón năm học mới, chị Nguyễn Thị Nguyên không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc. "Cháu bị hội chứng down, nên khai giảng lần này là một ngày vô cùng đặc biệt đối với cháu cũng như đối với gia đình. Từ sáng sớm cháu đã háo hức mong được đến trường. Khi thấy cháu cùng các bạn bè tham gia lễ khai giảng năm học mới tôi thấy rất vui, xúc động", chị Nguyên chia sẻ.

 Khi tiếng trống khai giảng vang lên, nhiều em rụt rè nắm tay thầy cô, có em cười tươi, vỗ tay thích thú, có em lại chỉ im lặng nhìn quanh.

Khi tiếng trống khai giảng vang lên, nhiều em rụt rè nắm tay thầy cô, có em cười tươi, vỗ tay thích thú, có em lại chỉ im lặng nhìn quanh.

 Cô giáo Trần Thị Minh Yến chia sẻ “Một em ở đây cần đến công sức gấp nhiều lần so với học sinh bình thường. Phần lớn các em ở đây đều là trẻ đặc biệt, nên mỗi giờ lên lớp là cả một thử thách. Chúng tôi chỉ mong có đủ sức khỏe, kiên nhẫn và tình thương để tiếp tục chăm sóc, dạy dỗ các em thật tốt trong năm học mới”, cô Yến nói.

Cô giáo Trần Thị Minh Yến chia sẻ “Một em ở đây cần đến công sức gấp nhiều lần so với học sinh bình thường. Phần lớn các em ở đây đều là trẻ đặc biệt, nên mỗi giờ lên lớp là cả một thử thách. Chúng tôi chỉ mong có đủ sức khỏe, kiên nhẫn và tình thương để tiếp tục chăm sóc, dạy dỗ các em thật tốt trong năm học mới”, cô Yến nói.

 Nụ cười rạng rỡ của các em trong ngày khai giảng.

Nụ cười rạng rỡ của các em trong ngày khai giảng.

 Xúc động khoảnh khắc cô trò Trường chuyên biệt Tương Lai hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu trong lễ khai giảng.

Xúc động khoảnh khắc cô trò Trường chuyên biệt Tương Lai hát Quốc ca bằng ngôn ngữ ký hiệu trong lễ khai giảng.

 Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Tương Lai đánh trống khai giảng năm học mới.

Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Tương Lai đánh trống khai giảng năm học mới.

 Ông Nguyễn Duy Quy, Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Tương Lai, xúc động chia sẻ: Năm học 2024-2025 vừa qua, nhà trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, học sinh vẫn có những hành vi đặc thù khiến việc duy trì nề nếp chưa thật sự ổn định. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cùng sự đồng hành của phụ huynh, giáo viên và nhân viên nhà trường, chúng tôi đã từng bước vượt qua trở ngại, giúp các em rèn luyện và học tập tốt hơn.

Ông Nguyễn Duy Quy, Hiệu trưởng Trường chuyên biệt Tương Lai, xúc động chia sẻ: Năm học 2024-2025 vừa qua, nhà trường còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, học sinh vẫn có những hành vi đặc thù khiến việc duy trì nề nếp chưa thật sự ổn định. Tuy nhiên, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, cùng sự đồng hành của phụ huynh, giáo viên và nhân viên nhà trường, chúng tôi đã từng bước vượt qua trở ngại, giúp các em rèn luyện và học tập tốt hơn.

 “Năm học mới lại mở ra với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng đầy những mục tiêu và kỳ vọng. Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng tâm huyết của thầy cô cùng sự nỗ lực học tập, rèn luyện của các em học sinh, Trường chuyên biệt Tương Lai sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong chặng đường sắp tới”, thầy Quy chia sẻ.

“Năm học mới lại mở ra với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng đầy những mục tiêu và kỳ vọng. Chúng tôi tin tưởng rằng, bằng tâm huyết của thầy cô cùng sự nỗ lực học tập, rèn luyện của các em học sinh, Trường chuyên biệt Tương Lai sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công trong chặng đường sắp tới”, thầy Quy chia sẻ.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/xuc-dong-le-khai-giang-tai-ngoi-truong-hat-quoc-ca-bang-ngon-ngu-ky-hieu-post1775610.tpo