Đà Nẵng: Những chuyến xe 'chở Tết về nhà'
Đến hẹn lại lên, những 'Chuyến xe vạn tình 0 đồng' giúp đường về nhà của những người lao động nghèo, sinh viên khó khăn gần hơn, Tết thêm ý nghĩa hơn.
Đường về nhà gần hơn
Đến hẹn lại lên, khi những “Chuyến xe vạn tình 0 đồng” bắt đầu nhận đăng ký về quê miễn phí cho đến khi chuyến xe lăn bánh, không khí háo hức lại lan tỏa trong những khu trọ nhỏ, nơi nhiều lao động nghèo đang tất bật mưu sinh những ngày cận Tết.

Đường về nhà của những lao động xa quê gần hơn, ý nghĩa hơn với những "Chuyến xe Vạn Tình 0 đồng"
Hơn 16 năm bán vé số tại TP. Đà Nẵng, cô Phạm Thị Mai (tỉnh Quảng Ngãi), 3 năm gần đây, đường về nhà với cô đã gần hơn và nhiều niềm vui hơn khi được hỗ trợ về quê trên chuyến xe nghĩa tình. Với cô, mỗi lần cầm trên tay tấm vé 0 đồng là thêm một lần nhẹ gánh lo toan. “Cô làm tới sát Tết mới nghỉ, lúc đó vé xe vừa khó mua vừa mắc. Có chuyến xe này, mình yên tâm cố gắng làm thêm ít ngày, thấy đường về nhà cũng gần hơn. Đi xe miễn phí lại còn được tặng quà nên ai cũng vui lắm. Cô đã được hỗ trợ đi xe đến lần thứ 3 rồi, lần nào cũng cảm động lắm”, cô Mai chia sẻ.
Những năm qua, cô Mai đã quen với khung cảnh tiễn xe rộn ràng cuối tháng Chạp: Người xách túi quà, người cẩn thận buộc lại bao hành lý, ai cũng tranh thủ gọi điện về báo giờ khởi hành. Có người đã đi hơn 1 lần, có người lần đầu tiên được hỗ trợ, nhưng tất cả đều chung một cảm xúc mong ngóng ngày đoàn tụ.

Ngoài được hỗ trợ vé xe về quê đón Tết, hành khách trên chuyến xe 0 đồng còn được các cơ quan, đơn vị trao tặng những phần quà Tết
Năm nay, cô Bùi Thị Trầm (quê Quảng Ngãi) lần đầu tiên bước lên “chuyến xe vạn tình”. Tay ôm chiếc túi nhỏ, cô nói chỉ cần được về nhà sớm hơn mọi năm, kịp dọn dẹp, sum vầy với gia đình là Tết đã ý nghĩa và trọn vẹn.
Theo anh Hồ Ngọc Thanh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện viên Chữ thập đỏ “Chuyến xe vạn tình 0 đồng”, Tết năm nay, Câu lạc bộ tổ chức chức 6 chuyến xe 0 đồng, đưa hơn 300 người về các tỉnh Quảng Nam (cũ) (nay là TP. Đà Nẵng), Quảng Ngãi, Bình Định (cũ) (nay là tỉnh Gia Lai) và một chuyến dành riêng cho sinh viên về Phú Yên (nay thuộc tỉnh Đắk Lắk).
Mỗi chuyến xe không chỉ có tấm vé miễn phí, mà còn kèm theo những phần quà nhỏ, bao lì xì đỏ thắm như lời chúc một năm mới đủ đầy hơn. “Thấy bà con vui, mình cũng vui theo. Đó là động lực để anh em cố gắng duy trì chương trình suốt nhiều năm qua”, anh Thanh bộc bạch.

Người lao động lên xe về quê đón Tết trên chuyến xe vạn tình 0 đồng
Nối dài yêu thương
Chương trình đưa người lao động nghèo về quê đón Tết đã được Câu lạc bộ “Chuyến xe vạn tình 0 đồng (thuộc Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng) thực hiện đều đặn 6 năm nay, đưa miễn phí gần 2.000 lượt người lao động ngoại tỉnh về quê đón Tết.
Đối tượng hỗ trợ chủ yếu là lao động tự do như bán vé số, nhặt ve chai, nhiều người đã lớn tuổi; bên cạnh đó là các sinh viên xa quê có hoàn cảnh khó khăn.
“Cận Tết, các cô chú thường cố ở lại làm thêm vài ngày vì thu nhập khá hơn. Nhưng cũng vì vậy mà khi mua vé thì đã sát ngày, giá cao, thậm chí hết chỗ. Chúng tôi chỉ mong góp một phần nhỏ để mọi người nhẹ lòng hơn khi về quê”, anh Thanh nói.
Không chỉ dịp cuối năm, Câu lạc bộ còn duy trì hoạt động xe cứu thương 0 đồng, hỗ trợ đưa người bệnh từ các tỉnh phía Nam, phía Tây Đà Nẵng ra cấp cứu tại các bệnh viện trung tâm thành phố. Song song đó là chương trình “Ngày hội tựu trường” dành cho trẻ em vùng cao, tiếp sức các em đến lớp.

Nối dài yêu thương với những "Chuyến xe vạn tình 0 đồng" những ngày cận Tết
Anh Thanh chia sẻ, năm 2026, bên cạnh duy trì chương trình "Ngày hội tựu trường" tặng quà cho các em học sinh vùng cao đầu năm học mới, Câu lạc bộ sẽ phấn đấu xây dựng 5 cây cầu tại các xã miền núi phía Tây Nam Đà Nẵng như Trà Linh, góp phần giúp người dân đi lại an toàn hơn trong mùa mưa lũ.
Riêng với “Chuyến xe vạn tình 0 đồng”, anh Thanh cho biết sẽ tiếp tục duy trì hằng năm, đồng thời mong muốn kết nối thêm các đơn vị vận tải nhằm hỗ trợ cả chiều ngược lại, đưa bà con trở lại thành phố làm việc sau Tết. “Hiện nay, chương trình mới chỉ hỗ trợ bà con về quê đón Tết. Chúng tôi mong muốn sẽ kết nối được với các đơn vị vận tải hỗ trợ bà con cả 2 chiều đi lại, gồm về quê và ra lại thành phố làm việc”, anh Thanh nói.
Chiều cuối năm, khi những chuyến xe dần lăn bánh, mang theo niềm vui, tiếng cười, Đà Nẵng lại thêm một mùa Xuân ấm áp. Ở đó, có những con người lặng lẽ góp sức để hành trình về nhà của những người lao động nghèo không còn quá xa.
Đến hẹn lại lên, đã 6 năm nay, những ngày cận Tết Nguyên đán, những "Chuyến xe vạn tình 0 đồng" lại lăn bánh đưa hàng trăm người lao động nghèo, sinh viên về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình. Những chuyến xe không chỉ trao vé Tết để đường về nhà của những lao động tha hương gần hơn, mà còn nối dài yêu thương, sẻ chia để Tết với mỗi người đều trọn vẹn, ấm áp hơn.
Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-nhung-chuyen-xe-cho-tet-ve-nha-443168.html













