Đà Nẵng: Sự ma mãnh của trùm ma túy mang biệt danh 'bố già'

Chiều 14/10, Công an Thành phố Đà Nẵng thông tin, đã bắt giữ một đối tượng Trần Bảo Quốc, biệt danh 'bố già', 47 tuổi, trú tại phường 5, quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển trái phép ma túy tại Thành phố Đà Nẵng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Kế hoạch bắt giữ đối tượng cộm cán mang trên mình nhiều tiền án, tiền sự

Thời gian gần đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành điều tra và phát hiện Quốc "bố già" là đối tượng cộm cán về loại tội phạm này.

Quốc thể hiện sự ma mãnh trong việc vận chuyển ma túy từ miền Nam ra miền Trung nhằm tiêu thụ. Không chỉ là một đối tượng có 3 tiền án và 1 tiền sự về các tội như Cướp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy, Quốc luôn thay đổi địa bàn hoạt động để né tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng.

"Bố già" Trần Bảo Quốc tại cơ quan chức năng.

"Bố già" Trần Bảo Quốc tại cơ quan chức năng.

Tinh vi hơn, hắn lợi dụng sự phát triển của mạng lưới giao thông để thiết lập các mối quan hệ với những đối tượng từ nơi khác, chủ yếu là khu vực Đà Nẵng và Thừa Thiên Huế, nhằm vận chuyển và cung cấp ma túy tại đây.

Ngày 12/10, các nguồn tin đáng tin cậy cho biết Quốc sẽ mang theo hơn 2 kg ma túy, bao gồm 1 kg ma túy ketamin được ngụy trang trong các gói cà phê và mì tôm, cùng 1,2 kg bột nghi là thành phẩm của ma túy "nước vui".

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để tổ chức kế hoạch bắt giữ.

Biết rõ đối tượng có thể manh động và không dễ dàng đầu hàng, lực lượng công an đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Công an xây dựng một kế hoạch chặt chẽ, từ việc đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia cho đến việc dự đoán các tình huống có thể xảy ra.

Vào 20h cùng ngày, khi xe ô tô chở Quốc vừa qua trạm thu phí và tiến về Quốc lộ 14B, các tổ công tác đã bất ngờ ập vào. Tài xế, dù đã nhận hiệu lệnh, vẫn cố tình tăng ga để bỏ chạy. Tuy nhiên, sự chuẩn bị chu đáo đã giúp lực lượng công an nhanh chóng khống chế đối tượng, không cho hắn có cơ hội phản kháng.

Tại cơ quan công an, mặc dù chứng cứ rất rõ ràng, Quốc vẫn kiên quyết chối tội. Tuy nhiên, với lập luận sắc bén và tài liệu thu thập được, hắn đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nỗ lực phòng ngừa tội phạm ma túy

Trong vụ án này, cơ quan chức năng đã thu giữ 1 kg ma túy ketamine, 1,2 kg bột nghi là thành phẩm để pha chế ma túy "nước vui", cùng khoảng 200 vỏ bao nilon mang nhãn hiệu như Ferrari, Lamborghini và Rolls, dùng để đựng ma túy.

Hồ sơ của công an ghi nhận Trần Bảo Quốc có 3 tiền án và 1 tiền sự liên quan đến tội Cướp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật vụ án.

Tang vật vụ án.

Lẽ ra, sau khi ra tù, Quốc phải từ bỏ những hành vi sai trái trong quá khứ. Thế nhưng, sau khi mãn hạn, hắn lại tiếp tục sa vào con đường tội lỗi, tìm cách kiếm tiền tiêu xài và thỏa mãn nhu cầu cá nhân, đồng thời chuyển hướng hoạt động ra miền Trung để tránh sự theo dõi của cơ quan công an.

Theo Thượng tá Đặng Bảo Tùng, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các biện pháp tăng cường nắm bắt tình hình và đấu tranh với tội phạm ma túy.

Ngoài việc triệt phá các vụ án, lực lượng cũng chú trọng đến công tác phòng ngừa và ngăn chặn ma túy thẩm lậu vào địa bàn.

Vụ án của Trần Bảo Quốc một lần nữa khẳng định quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ cộng đồng và đảm bảo an ninh trật tự.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan và ngăn chặn kịp thời các hành vi tội phạm khác.

Trong bối cảnh tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, sự kiên quyết và chuyên nghiệp của lực lượng công an là rất cần thiết để giữ gìn bình yên cho người dân Đà Nẵng.

Sự ma mãnh của Quốc đã được phơi bày, đồng thời cho thấy thủ đoạn tinh vi trong hoạt động của các đối tượng tội phạm ma túy hiện nay.

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/da-nang-su-ma-manh-cua-trum-ma-tuy-mang-biet-danh-bo-gia-204241014171818375.htm