Đà Nẵng tưng bừng hội đua thuyền trên sông Cu Đê

Sáng 25/2 (mùng 9 Tết), hai bên bờ sông Cu Đê (phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng) người dân và du khách đổ về xem hội đua thuyền truyền thống đầu xuân. Từ sáng sớm, không khí ven sông đã rộn ràng tiếng trống thúc dồn dập, hòa cùng tiếng hò reo cổ vũ của hàng nghìn người dân, tạo nên bầu không khí náo nhiệt, sôi động.

Hàng nghìn người dân chen chân xem đua thuyền trên sông Cu Đê. Video: Duy Quốc.

Theo ghi nhận của PV, từ sáng sớm, các ngả đường dẫn về khu vực sông Cu Đê (TP. Đà Nẵng) đã nhộn nhịp dòng người đổ về theo dõi hội đua thuyền truyền thống đầu năm mới. Không khí càng về trưa càng sôi động khi lượng người tập trung mỗi lúc một đông. Nhiều người chọn vị trí thuận lợi dọc bờ sông để theo dõi từng vòng đua. Ảnh: Duy Quốc.

Những chiếc thuyền dài sơn màu rực rỡ nối nhau vào vị trí xuất phát, vận động viên trong trang phục đồng bộ, mái chèo sẵn sàng chờ hiệu lệnh.

 Anh Nguyễn Sơn - cổ động viên đội phường Sơn Trà - cho biết năm nào anh cũng có mặt bên sông Cu Đê để xem đua thuyền truyền thống trong ngày đầu năm mới. “Xem đua thuyền đầu năm vừa vui, vừa rất khí thế. Nghe tiếng hò reo, cổ vũ vang cả khúc sông, tự nhiên mình cũng thấy năm mới tràn đầy năng lượng. Tôi mong đội mình cán đích ở vị trí thật tốt trong năm nay”, anh Sơn chia sẻ.

Anh Nguyễn Sơn - cổ động viên đội phường Sơn Trà - cho biết năm nào anh cũng có mặt bên sông Cu Đê để xem đua thuyền truyền thống trong ngày đầu năm mới. “Xem đua thuyền đầu năm vừa vui, vừa rất khí thế. Nghe tiếng hò reo, cổ vũ vang cả khúc sông, tự nhiên mình cũng thấy năm mới tràn đầy năng lượng. Tôi mong đội mình cán đích ở vị trí thật tốt trong năm nay”, anh Sơn chia sẻ.

Đông đảo người dân có mặt từ sớm, cổ vũ hết mình cho các đội thi, tạo nên bầu không khí sôi động, náo nhiệt.

 Anh Ngô Văn Hưởng, VĐV đội phường Hải Vân 1, cho biết toàn đội đã miệt mài tập luyện suốt nhiều tuần trước Tết để chuẩn bị cho ngày hội đua thuyền. Các thành viên duy trì lịch tập đều đặn, rèn thể lực và phối hợp nhịp chèo nhằm đạt sự ăn ý cao nhất. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong quá trình chuẩn bị và mong sẽ thi đấu thật tốt, mang về thành tích cao cho đội”, anh Hưởng chia sẻ.

Anh Ngô Văn Hưởng, VĐV đội phường Hải Vân 1, cho biết toàn đội đã miệt mài tập luyện suốt nhiều tuần trước Tết để chuẩn bị cho ngày hội đua thuyền. Các thành viên duy trì lịch tập đều đặn, rèn thể lực và phối hợp nhịp chèo nhằm đạt sự ăn ý cao nhất. “Chúng tôi đã cố gắng hết sức trong quá trình chuẩn bị và mong sẽ thi đấu thật tốt, mang về thành tích cao cho đội”, anh Hưởng chia sẻ.

Trên sông, các đội thi đấu hết mình qua từng nhịp chèo, tạo nên những màn rượt đuổi gay cấn và hấp dẫn. Tinh thần quyết tâm cùng sự phối hợp nhịp nhàng của các tay chèo đã mang đến nhiều cảm xúc cho người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Để bảo đảm an toàn, công tác cứu hộ, cứu nạn cũng được chuẩn bị sẵn sàng, tạo điều kiện để các đội thi đấu hết mình trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả.

 Lễ hội đua thuyền đầu năm trên sông Cu Đê không chỉ góp phần tạo nên không khí rộn ràng, tươi vui trong những ngày đầu xuân mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa truyền thống và tiềm năng du lịch của TP. Đà Nẵng. Qua đó, hoạt động thể thao được gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch và kinh tế dịch vụ địa phương.

Lễ hội đua thuyền đầu năm trên sông Cu Đê không chỉ góp phần tạo nên không khí rộn ràng, tươi vui trong những ngày đầu xuân mà còn là dịp quảng bá hình ảnh, giá trị văn hóa truyền thống và tiềm năng du lịch của TP. Đà Nẵng. Qua đó, hoạt động thể thao được gắn kết chặt chẽ với phát triển du lịch và kinh tế dịch vụ địa phương.

Duy Quốc

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/da-nang-tung-bung-hoi-dua-thuyen-tren-song-cu-de-post1822807.tpo