Đà Nẵng: Xuân ấm từ những mái nhà nghĩa tình

Từ sự hỗ trợ nguồn lực của Cụm thi đua số 1 và Hội Chữ thập đỏ TP. Hải Phòng, nhiều hộ nghèo tại TP. Đà Nẵng đã có nhà mới kiến cố đón Tết ấm áp.

Vui Tết trong ngôi nhà mới nghĩa tình

Những ngày cận tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, niềm vui như được nhân đôi với các hộ nghèo tại TP. Đà Nẵng khi được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở. Từ những mái nhà xuống cấp, tạm bợ, họ đã có chốn an cư vững chãi để đón xuân trong ấm áp và hy vọng.

Buổi khánh thành, bàn giao nhà mới cho gia đình ông Đỗ Tất Thiện rất giản dị, trong thời gian chỉ khoảng 15 phút nhưng gói trọn niềm vui của gia đình ông và Hội Chữ thập đỏ

Buổi khánh thành, bàn giao nhà mới cho gia đình ông Đỗ Tất Thiện rất giản dị, trong thời gian chỉ khoảng 15 phút nhưng gói trọn niềm vui của gia đình ông và Hội Chữ thập đỏ

Ngôi nhà nhỏ chừng 80m2 trên đường Phạm Đình Hổ là nơi 11 thành viên thuộc 3 thế hệ của gia đình ông Đỗ Tất Thiện (phường Thanh Khê) sinh sống.

Gần 20 năm, ngôi nhà ngày một xuống cấp nghiêm trọng. Gác lửng chật hẹp vừa là nơi thờ cúng, vừa là chỗ mấy đứa cháu trải chiếu ngủ qua đêm. Mỗi mùa mưa bão, cả gia đình ông Đỗ Tất Thiện lại thấp thỏm vì la phông, xà gồ đã mục nát, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

Ông Thiện tuổi đã cao, không còn khả năng lao động. Thu nhập gia đình phụ thuộc vào các con, nhưng cũng chỉ đủ trang trải sinh hoạt hằng ngày. Chuyện sửa nhà, với ông, từng là điều quá xa vời. “Nhìn nhà chật chột, mùa nắng thì nóng, mùa mưa bão dột, tôi chỉ mong nhà không dột thêm là mừng rồi, chứ không dám nghĩ đến xây mới”, ông Thiện chia sẻ.

Ông Đỗ Tất Thiện rạng rỡ, phấn khởi trong ngày ngôi nhà được khánh thành

Ông Đỗ Tất Thiện rạng rỡ, phấn khởi trong ngày ngôi nhà được khánh thành

Niềm vui đến bất ngờ khi gia đình ông được Hội Chữ thập đỏ các thành phố trực thuộc Trung ương (Cụm thi đua số 1) hỗ trợ 60 triệu đồng để sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Cùng với 40 triệu đồng gia đình đối ứng, căn nhà được gia cố lại mái, thay hệ thống xà gồ, cải tạo không gian sinh hoạt. Ngày ngôi nhà hoàn thành, ông Thiện đứng lặng hồi lâu trước mái nhà mới. Ánh mắt người đàn ông đã trải qua nhiều nhọc nhằn ánh lên niềm hạnh phúc giản dị: Tết này, con cháu sẽ không còn lo mưa dột, không còn nơm nớp sợ mái nhà đổ xuống giữa đêm.

Những ngày này, chị Diệp Thị Quý Mến (tổ dân phố Nam Yên, phường Hải Vân) cứ đi ra lại đi vào ngắm ngôi nhà mới, như chị nói là "ngôi nhà trong mơ" của mình.

Là mẹ đơn thân, chị một mình nuôi hai con nhỏ, trong đó một bé mắc bệnh tim bẩm sinh, bé còn lại bị khuyết tật não. Được cha mẹ cho một mảnh đất nhỏ trong vườn, ba mẹ con dựng tạm mái tôn làm nơi che nắng, mưa. Vì con còn nhỏ và cần chăm sóc đặc biệt, chị không thể đi làm xa, cuộc sống phụ thuộc vào sự đỡ đần của gia đình và hàng xóm.

Hội Chữ thập đỏ TP. Hải Phòng trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho mẹ con chị Diệp Thị Quý Mến xây dựng ngôi nhà mới trên nền đất của mái nhà tôn tạm bợ

Hội Chữ thập đỏ TP. Hải Phòng trao hỗ trợ 60 triệu đồng cho mẹ con chị Diệp Thị Quý Mến xây dựng ngôi nhà mới trên nền đất của mái nhà tôn tạm bợ

Những đêm mưa lớn, tiếng gió lùa qua vách tôn khiến chị trằn trọc, chỉ sợ con ốm thêm. Vậy mà giờ đây, trên mảnh đất ấy đã hiện lên căn nhà kiên cố.

Từ sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ TP. Hải Phòng đã hỗ trợ chị 60 triệu đồng; gia đình chị mạnh dạn vay thêm 100 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách để hoàn thiện ngôi nhà. Từng viên gạch, bức tường được dựng lên không chỉ xây nhà mà tạo hi vọng, niềm tin và động lực cho chị vượt lên khó khăn.

Ngày được bàn giao nhận nhà, chị Mến xúc động chia sẻ: “Có nhà rồi, tôi chỉ mong các con khỏe mạnh, mình cố gắng làm lụng trả nợ dần dần”.

Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng khánh thành, bàn giao nhà mới cho chị Mến

Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng khánh thành, bàn giao nhà mới cho chị Mến

Góp yêu thương để xuân trọn vẹn

Trực tiếp tham dự và bàn giao nhà cho gia đình ông Đỗ Tất Thiện và chị Diệp Thị Quý Mến, ông Lê Tấn Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng cho biết, đây là hai trong số những trường hợp được Hội rà soát, khảo sát thực tế và đề xuất hỗ trợ từ nguồn vận động của Cụm thi đua số 1 và Hội Chữ thập đỏ TP. Hải Phòng.

Ông Minh cho biết thêm, trong những lần đến thăm ban đầu, chứng kiến cảnh nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt chật chội, tạm bợ của các hộ, ông và Hội Chữ thập đỏ thành phố không khỏi trăn trở. “Khi mới đến khảo sát, chúng tôi rất xót xa. Có những căn nhà mà mỗi mùa mưa bão là một lần thấp thỏm lo âu. Vì vậy, khi công trình hoàn thành, được nhìn thấy sự thay đổi rõ rệt, chúng tôi thực sự vui và hạnh phúc”, ông Minh bày tỏ.

Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng, niềm vui ấy không chỉ đến từ việc một ngôi nhà được sửa chữa hay xây mới, mà còn từ sự chung tay của nhiều địa phương, đơn vị và cộng đồng. Từ nguồn hỗ trợ của các thành phố trực thuộc Trung ương, sự đồng hành của Hội Chữ thập đỏ các địa phương, đến sự quyết tâm vươn lên của chính các gia đình và sự giúp đỡ của bà con lối xóm, tất cả đã góp phần tạo nên những mái ấm khang trang trước thềm năm mới.

Những ngôi nhà mới, những hoạt động sẻ chia dịp tết Nguyên đán tại TP. Đà Nẵng góp thêm yêu thương để mọi nhà đều có Tết và có mùa xuân thêm trọn vẹn hơn.

Những ngôi nhà mới, những hoạt động sẻ chia dịp tết Nguyên đán tại TP. Đà Nẵng góp thêm yêu thương để mọi nhà đều có Tết và có mùa xuân thêm trọn vẹn hơn.

Hội Chữ thập đỏ đóng vai trò cầu nối, kết nối những tấm lòng nhân ái với đúng địa chỉ cần hỗ trợ. Khi nguồn lực được trao đúng người, đúng hoàn cảnh, hiệu quả mang lại rất thiết thực, giúp các gia đình ổn định cuộc sống, có điều kiện cải thiện sinh kế và vững tin hơn vào tương lai”, ông Minh nhấn mạnh.

Để mọi người dân, mọi nhà đều có Tết, năm nay, UBND TP. Đà Nẵng dự kiến chi gần 336 tỷ đồng để thăm, tặng quà người có công với cách mạng, đối tượng xã hội, các cá nhân, cơ quan, đơn vị.

Các hội, đoàn thể triển khai loạt chương trình trao quà Tết như: Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng triển khai phong trào “Tết Nhân ái” trao hơn 42.300 suất quà Tết trị giá khoảng 21,1 tỷ đồng cho các hộ nghèo, người yếu thế; Liên đoàn Lao động Đà Nẵng trao 24.000 suất quà Tết tặng đoàn viên, người lao động khó khăn với tổng trị giá 24 tỷ đồng; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố phân bổ hơn 10.000 suất quà từ Quỹ “Vì người nghèo”, với tổng kinh phí hơn 10 tỷ đồng...

Cùng với đó, nhiều đơn vị, xã, phường ở TP. Đà Nẵng cũng có các hoạt động sẻ chia để góp yêu thương cho mùa xuân thêm trọn vẹn với mọi nhà.

Từ sự kết nối của Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng, hỗ trợ nguồn lực của Cụm thi đua số 1 và Hội Chữ thập đỏ TP. Hải Phòng, nhiều hộ nghèo tại Đà Nẵng đã kịp có mái ấm kiên cố trước Tết. Những ngôi nhà mới không chỉ giúp người dân an cư trong mùa mưa, bão mà còn thắp lên hy vọng, niềm tin để đón xuân ấm áp, trọn vẹn hơn.

Bình An

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/da-nang-xuan-am-tu-nhung-mai-nha-nghia-tinh-442997.html