Đã quy tập được 69 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng đã phát hiện thêm 20 bộ hài cốt, nâng tổng số hài cốt được tìm thấy lên 69 bộ cùng 1 bộ hài cốt tập thể.

Chiều 13/7, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng. Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, trong ngày 13/7, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện và quy tập thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong ngày 13/7, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trong ngày 13/7, lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập thêm 20 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Như vậy, tính đến chiều cùng ngày, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng là 69 bộ hài cốt và 1 bộ hài cốt tập thể.

Đại diện Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết, công tác tìm kiếm vẫn đang được triển khai khẩn trương, cẩn trọng với sự tham gia của nhiều lực lượng. Các vị trí nghi vấn đều được khảo sát, khai quật theo đúng quy trình nhằm bảo đảm không bỏ sót hài cốt và các di vật liên quan.

Trước đó, chiến dịch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai trên cơ sở tổng hợp nhiều nguồn tư liệu lịch sử, bản đồ quân sự, ảnh chụp qua các thời kỳ, lời kể của nhân chứng và kết quả khảo sát địa vật lý.

 Bà Nguyễn Thị Lệ (áo tím) cùng gia đình thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 13/7.

Bà Nguyễn Thị Lệ (áo tím) cùng gia đình thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có mặt tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 13/7.

Quá trình tìm kiếm có sự phối hợp của các đơn vị quân đội, cơ quan chuyên môn, nhà khoa học và các tổ chức liên quan. Qua nhiều ngày triển khai, lực lượng chức năng đã phát hiện hàng chục bộ hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật như tăng võng, cúc áo, lược, băng đạn, dép cao su và các vật dụng cá nhân khác.

Những phát hiện này góp phần làm rõ thêm các thông tin lịch sử liên quan đến khu vực được cho là nơi chôn cất các chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Trong ngày hôm nay, trong lúc chờ kết quả xét nghiệm ADN chính xác, bà Nguyễn Thị Lệ cùng gia đình từ xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh đã đến thắp hương viếng các liệt sĩ đang được tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng - nơi hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy.

Hiện chờ cơ quan chức năng giám định ADN hài cốt Liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (người bà Lệ yêu thương chờ đợi hơn nửa thế kỷ), để đối chiếu với mẫu ADN của thân nhân.

Tại Công viên Lê Thị Riêng, bà Nguyễn Thị Lệ thắp từng nén hương trước Tượng đài Cố Tổng Bí thư Trần Phú và khu vực khai quật, nơi lực lượng chức năng đã tìm thấy 69 hài cốt liệt sĩ sau nhiều ngày tìm kiếm, quy tập.

Theo chia sẻ của bà Lệ, kể từ khi có thông tin phát hiện một hài cốt kèm di vật ghi tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, cả gia đình luôn sống trong tâm trạng thấp thỏm, mong ngóng kết quả giám định ADN sẽ đúng như mong muốn của gia đình.

Bà Nguyễn Thị Lệ và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên quen nhau khi cùng tham gia hoạt động cách mạng tại Long An những năm 1960. Khi đơn vị của ông Quên nhận lệnh vào chiến trường nội đô Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, trước lúc chia tay, người lính trẻ hẹn: “Đánh xong trận này tui về, ra mắt ba má rồi cưới em”.

Bà Lệ thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968.

Bà Lệ thắp hương tại Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968.

Sau ngày ông lên đường, bà Lệ chỉ còn biết chờ những cánh thư gửi từ chiến trường. Đến sau Tết Mậu Thân 1968, mọi thông tin liên lạc với ông đều bặt tăm. Năm 1977, gia đình nhận giấy báo tử, nhưng từ đó bà vẫn không lấy chồng.

Biết chuyện tình của hai người, mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên nhận bà Lệ làm con dâu, trao cho bà đôi bông tai làm quà cưới muộn. Dù không có hôn thú hay đám cưới, nhưng bao năm qua, bà vẫn coi mình là con dâu nhà họ Huỳnh, đều đặn về lo giỗ chạp, hương khói cho cha mẹ ông Quên.

Đứng trước khu vực khai quật, anh em ông Huỳnh Văn Chín cũng không giấu được xúc động. Theo ông Chín, rất có thể trong số những hài cốt vừa được tìm thấy có người anh trai của mình là liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, nên gia đình chỉ mong sớm có kết quả giám định ADN để biết được sự thật.

“Dù gần như chắc chắn là anh Hai rồi, nhưng gia đình chúng tôi vẫn chờ kết quả ADN theo quy trình, để đảm bảo quy định làm việc của lực lượng chức năng. Chúng tôi mong lắm, mong để được đưa anh Hai về thưa với ba má, là đã tìm được anh sau gần 60 năm thất lạc rồi”, ông Huỳnh Văn Chín nói.

 Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trò chuyện, thăm hỏi bà Lệ cùng anh em ông Chín tới dâng hương tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc trò chuyện, thăm hỏi bà Lệ cùng anh em ông Chín tới dâng hương tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Có mặt tại hiện trường sáng nay, đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh, đã ân cần trò chuyện, động viên bà Nguyễn Thị Lệ cùng gia đình ông Huỳnh Văn Chín.

Trước đó, trong số các di vật được tìm thấy có một mẩu giấy trong cuốn sổ tay ghi tên Huỳnh Văn Quên, đơn vị 962. Qua giải mã tư liệu, Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh bước đầu xác định đây là chiến sĩ Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 Long An, đơn vị tham gia trận đánh cầu Chữ Y trong đợt 1 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Phú Lữ

Nguồn CAND: https://cand.vn/da-quy-tap-duoc-69-bo-hai-cot-liet-si-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post816700.html