Đã vớt được 15 người chết trong vụ chìm tàu du lịch ở Quảng Nam, vẫn còn 2 trẻ em mất tích

Trong lúc lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 2 cháu nhỏ còn mất tích, rất đông người dân lập đàn thắp hương cầu nguyện cho 15 người đã vĩnh viễn ra đi trong chìm tàu du lịch ở Hội An - Quảng Nam.

Sáng 27/2, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Quốc gia cùng lãnh đạo địa phương đã đến viếng các nạn nhân tại nhà tang lễ thành phố Hội An và thăm hỏi động viên thân nhân các gia đình người bị nạn trong vụ chìm ca nô du lịch tại vùng biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Ông Khuất Việt Hùng chia sẻ, mong các gia đình nén lại đau thương, lo hậu sự, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

Thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân trước khi các nạn nhân được đưa về quê mai táng. Ảnh: Ủy ban ATGT Quốc gia

Thăm hỏi, chia buồn với gia đình các nạn nhân trước khi các nạn nhân được đưa về quê mai táng. Ảnh: Ủy ban ATGT Quốc gia

Được biết, sau nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ chìm ca nô tại biển Cửa Đại, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, rạng sáng ngày 27/2, các lực lượng đã tìm thấy thi thể 2 nạn nhân là 2 trẻ em vào lúc 1strong0 phút sáng. Như vậy, đến nay đã tìm thấy 37 trong tổng số 39 nạn nhân trong vụ chìm ca nô du lịch trên biển.

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 26/2, ca nô du lịch Phương Đông, số hiệu 1152, chở theo 39 người gồm 36 khách và 3 thuyền viên đã bị lật chìm.

Theo nguyện vọng của gia đình, sau khi khâm liệm 7 nạn nhân sẽ được đưa đi hỏa thiêu tại TP Đà Nẵng rồi đưa tro cốt về quê, 8 nạn nhân sẽ được chính quyền hỗ trợ phương tiện đưa về nhà để gia đình lo hậu sự. Trong số này có 2 gia đình mất cả mẹ lẫn con, rất thương tâm.

Kính tàu du lịch bị vỡ toác.

Kính tàu du lịch bị vỡ toác.

Các đơn vị lên mọi phương án để sớm nhất tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trên biển. Ảnh: Ủy ban ATGT Quốc gia

Các đơn vị lên mọi phương án để sớm nhất tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích trên biển. Ảnh: Ủy ban ATGT Quốc gia

Trong đêm qua (26/2), người thân của một số nạn nhân từ Hà Nội cũng đã kịp vào đến Hội An để chuẩn bị đưa thi thể về lo hậu sự. Mắt đỏ hoe vì khóc cạn nước mắt, họ không thể ngờ người thân của họ vĩnh viễn ra đi trong chuyến du lịch này.

Tại hiện trường, những nạn nhân may mắn sống sót trong vụ chìm tàu, thân nhân người gặp nạn cùng người dân địa phương lập bàn thờ tại bãi biển Cửa Đại (TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) cầu nguyện cho các nạn nhân.

Người thân cầu nguyện xuyên đêm bên bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Hải Định - Trần Thường

Người thân cầu nguyện xuyên đêm bên bờ biển Cửa Đại. Ảnh: Hải Định - Trần Thường

Những nén nhang được thắp lên trên chiếc bàn thờ tạm, trống trải nơi cửa biển. Từng hồi gió lạnh thốc vào như khiến lòng người tê buốt. Từng dòng người đến thắp nhang, cầu mong linh hồn những người xấu số sớm trở về với gia đình.

Ngoài ca nô, tàu chuyên dụng của lực lượng biên phòng, quân sự, trong ngày hôm nay cơ quan chức năng sẽ huy động thêm tàu giã cào, câu kiều, tàu cá của ngư dân ở Hội An, Duy Xuyên, Thăng Bình tham gia tìm kiếm 2 nạn nhân vẫn còn mất tích là cháu Nguyễn Minh Quang và cháu Nguyễn Mai Anh (cùng SN 2019, ở TP Hà Nội).

Nhóm Phóng Viên

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//da-vot-duoc-15-nguoi-chet-trong-vu-chim-tau-du-lich-o-quang-nam-van-con-2-tre-em-mat-tich-169220227112711434.htm