Đặc sắc Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm của người Chăm và Ba Na ở Đắk Lắk

Ngày 28/2 (tức 12 tháng Giêng), tại Làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk tưng bừng diễn ra Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm Xuân Bính Ngọ 2026.

Đây là lễ hội truyền thống có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần đối với đồng bào dân tộc Chăm và Ba Na. Hơn 300 nghệ nhân, vận động viên của 8 đoàn nghệ nhân tham gia Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm năm nay đã mang đến lễ hội những trích đoạn đặc sắc nhất của các lễ hội truyền thống dân tộc Chăm và Ba Na như Lễ Cầu mùa, Lễ Cúng nhận cha mẹ nuôi, Lễ Cúng lúa mới, Lễ Cúng mừng năm mới, Lễ Mừng sức khỏe và Lễ Hỏi cưới...

Văn hóa dân tộc Ba Na trình diễn trong không gian lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm.

Văn hóa dân tộc Ba Na trình diễn trong không gian lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm.

Những nghi lễ truyền thống vẫn được cộng đồng gìn giữ và trao truyền bền bỉ qua nhiều thế hệ. Không khí lễ hội rộn ràng từ già đến trẻ. Niềm vui, niềm tự hào hiện rõ trong từng lời chia sẻ của các nghệ nhân.

Nghệ thuật trình diễn Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm là sự hòa quyện của ba loại nhạc cụ là Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm trong âm điệu, tiết tấu và ngôn ngữ hình thể để tạo nên một nghệ thuật trình diễn hết sức độc đáo. Âm thanh của Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm có nhiều điệu thức khác nhau, mang những giá trị nhân văn vô cùng sâu sắc.

Văn hóa dân tộc Chăm trình diễn trong không gian lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm.

Văn hóa dân tộc Chăm trình diễn trong không gian lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm.

Chính vì có ý nghĩa đặc biệt đó nên năm 2015, Nghệ thuật trình diễn Trống Đôi - Cồng Ba- Chiêng Năm được Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Việc tổ chức lễ hội vào dịp đầu xuân không chỉ là sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà còn là hoạt động thiết thực bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa các dân tộc tại làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk.

Sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa các dân tộc tại làng văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk.

Ông La Văn Hãng, Trưởng Phòng Văn hóa xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk cho biết: "Từ năm 2016 đến nay, địa phương tổ chức lễ hội này để duy trì và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số ở Xí Thoại nói riêng và Xuân Lãnh nói riêng. Dù điều kiện sau khi sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương hai cấp có khó khăn, nhưng chúng tôi quyết tâm tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc thiểu số giao lưu học hỏi lẫn nhau và tiếp tục giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc mình".

Văn hóa ẩm thực các dân tộc trong không gian lễ hội.

Văn hóa ẩm thực các dân tộc trong không gian lễ hội.

Việc tổ chức Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm Xuân Bính Ngọ năm 2026 là một trong những hoạt động cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Tại Xuân Lãnh, Lễ hội Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm kết hợp Làng nghề dệt thổ cẩm truyền thống Xí Thoại đã được UBND tỉnh Phú Yên trước đây công nhận và Làng du lịch văn hóa cộng đồng Xí Thoại hình thành tháng 7/2025 đã tạo điểm đến du lịch mới, hấp dẫn. Đây cũng là định hướng phát triển của địa phương trong phát triển kinh tế.

"Địa phương sau khi sáp nhập có quy hoạch lại khu tổng thể diện tích hiện xã quản lý khoảng gần 2ha để rồi đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để tổ chức và duy trì lễ hội trống đôi cồng ba chiêng năm cũng như quảng bá du lịch cộng đồng ở thôn Xí Thoại xã Xuân Lãnh", ông Nguyễn Hữu Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lãnh cho biết.

Trình diễn dệt thổ cẩm trong không gian lễ hội.

Trình diễn dệt thổ cẩm trong không gian lễ hội.

Tại lễ hội, các đoàn nghệ nhân trình diễn nghi lễ truyền thống gắn với Trống Đôi - Cồng Ba - Chiêng Năm; không gian ẩm thực dân gian, dệt thổ cẩm, trưng bày văn hóa phi vật thể, thi đấu thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu giã bạn… tạo nên một bức tranh lễ hội đa sắc, giàu bản sắc và đậm chất cộng đồng.

Thông qua lễ hội, xã Xuân Lãnh mong muốn tăng cường khối đoàn kết giữa các dân tộc, các địa phương, khơi dậy niềm tự hào văn hóa, từ đó tạo động lực tinh thần cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững tại địa phương.

CTV Lê Biết/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa/dac-sac-le-hoi-trong-doi-cong-ba-chieng-nam-cua-nguoi-cham-va-ba-na-o-dak-lak-post1272062.vov