'Đặc tả' quán cơm Xã Hội Nụ Cười 1 trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 ngày đầu giãn cách
Quán ăn ở TP HCM đóng cửa để thực hiện nghiêm về giãn cách xã hội, nhiều người gặp khó khăn đã tìm đến những quán cơm xã hội
Đứng nép mình bên quán cơm Xã Hội Nụ Cười 1, 596 Trần Hưng Đạo B, phường 14, quận 5, TP HCM, bà Lý Bạch Trân chờ mua phần cơm có thịt, giá hỗ trợ 2.000 đồng/phần.
Nhưng do đến trễ, bà phải xếp hàng một đoạn dài hơn 700m so với địa điểm nhận cơm. Gần đến lượt bà thì quán thông báo không còn cơm khiến bà rơi nước mắt.
Chìa cánh tay ra phía trước, bà Trân cho biết trên người chỉ có 10.000 đồng và quán cơm này là nơi cứu cánh của bà trong hôm nay. Tất cả hàng quán đã đóng cửa, nơi bà ở nhỏ xíu (quận 8), không bếp núc nên việc mua thực phẩm về nấu không khả thi.
Không còn hàng quán, hàng trăm người như bà Trân lại rảo khắp nơi để tìm cơm từ thiện sau khi quán cơm Xã Hội Nụ Cười 1 thông báo hết cơm.
Là người may mắn nhận được phần cơm giá rẻ, ông Lê Tú (xe ôm quận 6) cho biết các quán ăn đã đóng cửa khiến ông di chuyển gần 7km vẫn không có nơi để mua. Rất nhiều người vô gia cư hôm nay chật vật tìm thức ăn lót bụng. Bản thân ông sau khi nhận cơm sẽ mang về chia lại cho 2 người khó khăn khác cùng ăn.
Ở một diễn biến khác, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều quận- huyện trong sáng nay (9-7) thành lập các tổ tuần tra để nhắc nhở người dân không được phép kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu, quán ăn yêu cầu đóng cửa.
Tại kênh Tân Hóa Lò Gốm lực lượng chức năng quận 6 lập chốt kiểm tra giấy tờ tùy thân của người dân. Rất nhiều người không có giấy tờ xác nhận nơi làm việc hoặc không chứng minh mục đích ra đường vì lý do chính đáng đã được yêu cầu quay trở về nhà.
Đường vắng, nhà nhà đóng cửa
Ngày đầu TP HCM thực hiện Chỉ thị 16, nhiều tuyến đường ở huyện Hóc Môn, quận 12 vắng hoe, hàng quán đóng cửa, chỉ còn tiệm thuốc tây, phòng khám đa khoa và các ngân hàng hoạt động.