Đặc xá – cánh cửa mở ra hy vọng hoàn lương
Được đặc xá, các phạm nhân hiểu rõ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỗi biết ăn năn, hối cải. Họ mong muốn xã hội, cộng đồng bao dung với những người đã trót lầm lỗi, để họ có cơ hội sớm hòa nhập cuộc sống, làm lại cuộc đời.
Ngày 1/5, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc đặc xá. Có 41 phạm nhân đang thi hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An được đặc xá, ra tù trước thời hạn dịp này.

Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đến phạm nhân.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An, khẳng định đây là chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, việc đặc xá cũng ghi nhận kết quả quá trình giáo dục, cải tạo và sự nỗ lực của các phạm nhân.
Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An mong muốn những người được đặc xá nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và không để tái phạm.
Là một trong 41 phạm nhân được đặc xá lần này, anh H.V.C. (SN 1987, trú huyện Diễn Châu, Nghệ An, từng bị tuyên phạt 5 năm tù) chia sẻ: "Trong quá trình chấp hành án, tôi luôn được Ban giám thị, cán bộ quản giáo và gia đình quan tâm, động viên. Bản thân tôi cũng nhận thức được sai lầm của mình nên luôn nỗ lực, cố gắng trong lao động, cải tạo, chấp hành mọi quy định của trại giam".
Được đặc xá lần này, hơn ai hết C. hiểu rõ chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước đối với người lầm lỗi biết ăn năn, hối cải. Người đàn ông này chia sẻ sẽ nỗ lực tái hòa nhập để sớm trở thành công dân có ích.
Được trút bỏ bộ quần áo phạm nhân, khoác lên người bộ quần áo bình thường, N.V.B. (trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An) chia sẻ, vì tham gia vụ ẩu đả trong lúc làm xây dựng mà phải trả giá bằng bản án 24 tháng tù giam.
Trong quá trình cải tạo, được sự động viên của Ban giám thị, cán bộ quản giáo, bố mẹ và người thân, N.V.B. đã rút ra nhiều bài học cho bản thân, biết suy nghĩ cho gia đình để phấn đấu trong lao động, cải tạo. Sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của B. được ghi nhận bằng quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn 3 tháng.

Với các phạm nhân, được trở về với gia đình, bên cạnh những người thân yêu là điều tuyệt vời nhất
N.V.B. chia sẻ, vào đây rồi mới thấm thía cái giá phải trả cho sự bốc đồng, thiếu hiểu biết pháp luật. Với những người như B., được trở về với gia đình, bên cạnh những người thân yêu là điều tuyệt vời nhất.
Về kế hoạch sắp tới, B. cho biết sẽ cố gắng tìm một công việc ổn định để kiếm sống, nuôi bản thân, báo hiếu bố mẹ. Người đàn ông này cũng mong muốn xã hội, mọi người bao dung với những người đã trót lầm lỗi, để anh và những người cùng cảnh ngộ có cơ hội sớm hòa nhập cuộc sống, làm lại cuộc đời.
Nguồn Công Lý: https://congly.vn/dac-xa-canh-cua-mo-ra-hy-vong-hoan-luong-477323.html