Đại công trường Long Thành ngày Tết: Ý chí thắng cái nắng 'rát mặt'
Những ngày đầu năm 2026, trên công trường Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai), không khí lao động vẫn hối hả. Giữa mặt bằng rộng lớn không một bóng cây, hàng ngàn kỹ sư, công nhân Binh đoàn 12 đang nỗ lực vượt qua cái nắng hanh khô, bụi đỏ rát mặt để đua tiến độ về đích.

Gần trưa, mặt bằng sân bay Long Thành rộng mênh mông bốc hơi nóng hầm hập. Không một bóng râm che chắn, đoàn xe lu vẫn lầm lũi di chuyển, nén chặt từng mét nền đường dưới cái nắng trắng trời của phương Nam.

Gió mùa khô cuốn bụi đỏ thốc vào mặt người, phủ kín phương tiện cơ giới. Những vòi rồng phun nước hoạt động hết công suất để dập bụi, "hạ nhiệt" mặt đường, tạo nên những dải cầu vồng nhân tạo mong manh giữa gió bụi trên công trường.

Chiếc xe lu làm việc giữa không gian nhiệt độ cao. Phía xa, tháp không lưu thành hình, là cột mốc để những cỗ máy và con người đang làm việc tại siêu dự án sân bay quốc tế Long Thành hướng về.

Trên gói thầu của Binh đoàn 12, nắng dội từ trên đầu, hơi nóng bốc lên từ mặt bê tông, cốt thép. Chiếc nón lá chỉ đủ che bớt ánh sáng chói mắt, chứ không ngăn được không khí oi nồng vây quanh người thợ.

Đứng chôn chân giữa trời nắng gắt để đo đạc, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Các kỹ sư đo đạc phải tập trung cao độ, giữ máy ổn định, bởi chỉ một chút rung tay cũng có thể làm sai lệch các thông số kỹ thuật quan trọng.

Để bám trụ trường kỳ, người lính của Binh đoàn 12 phải trang bị kín mít từ đầu đến chân nhằm chống lại cái nắng gay gắt. Dù lớp vải che chắn gây ngột ngạt, nhưng động tác chỉ huy vẫn dứt khoát, đảm bảo từng hạng mục thi công diễn ra chính xác tuyệt đối.

Có mặt trực tiếp tại các mũi thi công, Trung tá Đào Anh Dũng - Giám đốc Ban Điều hành sân bay (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) - Binh đoàn 12, đôn đốc, xử lý kỹ thuật ngay tại chỗ. Sự có mặt của người chỉ huy là động lực lớn để anh em công nhân yên tâm bám trụ công trường dịp Tết này.

Khẩu trang hạ xuống lộ rõ khuôn mặt sạm đen vì nắng gió. Ngụm nước mát giữa đại công trường nắng nóng gay gắt lúc này là sự "tiếp sức" để người thợ hồi sức sau ca làm việc.

Bên trong cabin chật hẹp và ồn ào, nụ cười vẫn nở trên môi người lính thợ Binh đoàn 12. Sự lạc quan ấy xua tan bớt cái mệt mỏi, thể hiện quyết tâm đưa dự án trọng điểm quốc gia cán đích đúng hẹn.













