Đại đức Thích Đức Kiên: Báo Giác Ngộ là 'người bạn lành' giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học Phật pháp

Qua mỗi bài viết được cộng tác với Báo Giác Ngộ, tôi thấy mình dần trưởng thành hơn trong giáo pháp; rèn luyện được kỹ năng viết bài, tra cứu thông tin.

Đại đức Thích Đức Kiên

Đại đức Thích Đức Kiên

Cụm từ “giác ngộ” gợi nhớ cho chúng ta về một bậc Thầy vĩ đại - Đức Phật Thích Ca Mâu Ni - Người đã khai mở một hành trình tâm linh, dìu dắt chúng sanh mê lầm từ phàm phu trở thành bậc thánh. Người đã chỉ dẫn những phương pháp thực tập, để chuyển hóa mọi khổ đau trở thành hạnh phúc, có được an lạc ngay bây giờ và ở ngay đây.

“Giác ngộ” - còn gợi mở về một hành trình tự lợi và lợi tha, mà ở đó trí tuệ luôn song hành cùng từ bi, là tinh thần vô úy với một trái tim đầy lòng trắc ẩn của hàng Bồ-tát dấn thân vào cuộc đời, làm lợi lạc cho vạn nẻo chúng sinh.

Báo Giác Ngộ, ngay từ khi thành lập, đã mang tên của một hành trình tỉnh thức như vậy - hành trình của sự giác ngộ, của bi - trí - dũng, của tinh thần dấn thân nhập thế. Mang trong mình lý tưởng và sứ mệnh đó, nên mỗi con chữ được Báo Giác Ngộ truyền tải là một bước đi, mỗi trang báo đến được tay bạn đọc là một đoạn đường đưa chúng ta trở về cội nguồn của sự tỉnh thức.

Bản thân tôi, từ lúc có cơ duyên tiếp xúc với đạo Phật cho tới ngày hôm nay cũng đã hơn 10 năm, đó cũng là ngần ấy thời gian có cơ duyên được “làm bạn” với Báo Giác Ngộ.

Tôi còn nhớ những ngày đầu học Phật, hầu như những từ khóa về Phật học mà tôi tìm kiếm trên mạng, đều dẫn tới đường link của báo. Thế là từ những trang báo này, đã mở ra cho tôi cả một chân trời về tri thức. Nhờ những bài viết về giáo lý ở chuyên mục Phật học của tuần báo và nguyệt san Giác Ngộ, đã dần dần nuôi dưỡng được hạt giống Bồ-đề của tôi theo năm tháng, dẫn lối cho tôi đến ước nguyện được trở thành một người xuất gia để có thể học Phật một cách hệ thống và bài bản. Nên cũng không biết từ bao giờ, trang báo Giác Ngộ đã trở nên gần gũi, thân thương, như một “người bạn lành” giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình học tập Phật pháp.

Sau này, khi đã xuất gia, Báo Giác Ngộ càng trở nên gắn bó và thân thiết với tôi hơn nữa. Nhờ những sân chơi như : “Cảm xúc mùa Phật đản”, “Tết đọc sách”, “Sài Gòn mùa giãn cách”, “Cảm xúc Vu lan”,... do Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên của Báo Giác Ngộ tổ chức; mà tôi có cơ hội được tập tành viết lách, chia sẻ được những tâm tư, tình cảm, cũng như góc nhìn của một người học Phật đến với mọi người. Qua mỗi bài viết được cộng tác với Báo Giác Ngộ, tôi thấy mình dần trưởng thành hơn trong giáo pháp; rèn luyện được kỹ năng viết bài, tra cứu thông tin. Và hơn hết là có cơ hội được truyền tải những suy nghĩ, tâm tư của mình; cũng như kết nối được với những người bạn cùng chí hướng học Phật ở khắp mọi miền Tổ quốc.

Đã 50 năm trôi qua với bao thăng trầm cùng dòng chảy của thời cuộc, Báo Giác Ngộ vẫn mang trong mình sức trẻ của một thanh niên tuổi đôi mươi; biết chuyển mình, vươn vai; thích ứng và hòa nhịp cùng với hơi thở của thời đại. Tôi tin rằng kỷ niệm 50 năm ngày ra số báo đầu tiên của Báo Giác Ngộ 1-1-1976 – 1-1-2026, không chỉ là một cột mốc để nhìn lại những chặng đường đã đi qua, mà còn là dịp để tiếp thêm ngọn lửa của trí tuệ và từ bi, hun đúc thêm tinh thần vô úy để soi đường cho nhiều người học Phật tìm về được nẻo giác.

Hy vọng rằng Báo Giác Ngộ không chỉ dừng lại ở con số 50, mà còn là nhiều hơn những con số như thế, để mãi mãi là một nhịp cầu vững chắc kết nối những tâm hồn đồng điệu; một nơi đến tin cậy cho những người muốn tìm cầu tri thức giác ngộ giải thoát. Và hơn hết là một điểm tựa tinh thần, một kim chỉ nam cho những ai đang cần một lời khuyên, một vòng tay thấu hiểu và cảm thông để chuyển hóa những âu lo trong cuộc sống.

“Năm mươi năm - một hành trình

Hoằng khai trí tuệ, xương minh đạo mầu

Hoa thơm cõi Giác ngàn sau

Độ người ngộ - nhập pháp mầu Như Lai”.

Đại đức Thích Đức Kiên

(Tu viện Huệ Quang, 116 Hòa Bình, phường Tân Phú - phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú cũ, TP.HCM)

Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/dai-duc-thich-duc-kien-bao-giac-ngo-la-nguoi-ban-lanh-giup-do-toi-rat-nhieu-trong-qua-trinh-hoc-phat-phap-post78085.html