'Đại gia' phất cờ: Bây giờ chứ còn bao giờ?

Việc ĐKVĐ Hà Nội FC mất 2 cánh chim đầu đàn Văn Quyết, Hùng Dũng khiến phải chia điểm 2 trận liên tiếp trước SHB.Đà Nẵng và B.Bình Dương đã mang đến bước ngoặt mới ở nhóm đầu V.League sau quãng nghỉ vì SEA Games.

CAHN và Bình Định có tranh thủ phất cờ?

CAHN và Bình Định có tranh thủ phất cờ?

Tiếp tục là đội duy nhất nối dài chuỗi bất bại lên con số 9 và với chiến thắng trước Viettel (chiến thắng thứ 6, nhiều nhất giải), Thanh Hóa củng cố ngôi đầu với 21 điểm. CAHN chính thức qua mặt Hà Nội FC giành ngôi nhì bảng với 1 điểm nhiều hơn.

Phải đến lượt trận thứ 3 ở giai đoạn 2, Văn Quyết mới mãn án treo giò trở lại, còn Hùng Dũng phải sau kỳ nghỉ FIFA Days tháng 6, trong khi vai trò của 2 cột trụ này trong lối chơi của Hà Nội FC quá lớn, HLV Bandovic không dễ tìm được phương án thay thế. Đây là cơ hội không thể tốt hơn cho các đối thủ rắp tâm soán ngôi vương của CLB đã 6 lần vô địch.

Xét về tham vọng, thực lực cũng như cục diện đường đua hiện tại, ngoài “hiện tượng” Thanh Hóa, CAHN và Bình Định là 2 ứng cử viên sáng giá nhất. Hôm nay 30-5, trong 2 trận đấu sớm của vòng 10, cả CAHN và Bình Định đểu được chơi trên sân nhà, liệu có tranh thủ thời cơ phất cờ?

Là 2 tân binh gần nhất của V.League, Bình Định và CAHN đều chi rất bạo tay để mang về sân Quy Nhơn và Hàng Đẫy đội hình sao số toàn có mác tuyển thủ quốc gia. Tuy nhiên, điểm chung của 2 đội trong cuộc chạy đua mua sắm ấy là không có một tiền vệ trung tâm sáng tạo, tổ chức, dẫn dắt lối chơi.

Đó là nguyên nhân khiến CAHN sau màn ra mắt tưng bừng trước Bình Định, không thắng 4 trận liền, trong đó thua cả 2 trận derby thủ đô với Hà Nội FC và Viettel. Mặc dù gượng dậy bằng 3 điểm tại Bình Dương, nhưng ở vòng 7 HLV Paulo Foiani không còn xuất hiện trên băng ghế chỉ đạo và sau khi V.League trở lại mất luôn ghế vào tay người trợ lý đồng hương Flavio Cruz. Từng có 7 năm thi đấu tại Việt Nam trong màu áo Huế (là vua phá lưới Giải hạng Nhất 2008 với 18 bàn thắng), Bình Định, Navibank Sài Gòn, cựu HLV đội hạng Nhì Gia Định FC tỏ ra mát tay trong cách dùng người (như đẩy hẳn Văn Thanh lên tiền vệ phải để có chỗ cho Hồ Tấn Tài). Sau chiến thắng 4-0 trước Nam Định trong trận đấu tạm quyền, CAHN lại có trọn niềm vui cùng HLV Flavio trước TP.HCM (5-3) và SLNA (2-1). Không có một chân sút xuất sắc nổi bật (Jhon Cley chỉ mới có 5 pha lập công) nhưng CAHN là đội có hàng công “khủng” nhất với 21 bàn thắng (bình quân mỗi trận ghi 2,33 bàn). Hàng thủ, ngoài trận thắng Bình Định 5-0, trận nào cũng để thủng lưới nhưng đã bắt đầu chơi gắn kết hơn.

Tuy nhiên, không dễ để CAHN nối dài mạch thắng lên con số 5 trong cuộc tiếp đón Khánh Hòa. Cùng phận tân binh nhưng hoàn cảnh hoàn toàn trái ngược, đích nhắm của Khánh Hòa chỉ là trụ hạng (hiện xếp thứ 10, chỉ kém vị trí an toàn trong tốp 8 có 1 điểm). Dù vậy, để khuất phục đội bóng có chất ngổ ngáo truyền thống này là điều không đơn giản. “Nhỏ mà có võ”, từ đầu giải thầy trò HLV Võ Đình Tân chỉ mới chịu thua 3 trận trước Thanh Hóa, Bình Định và mới nhất là Hải Phòng từ quả penalty gây tranh cãi.

Tương tự, Bình Định sẽ gặp thử thách trước đối thủ xương xẩu Hải Phòng. Trên danh nghĩa đây là cuộc đọ sức giữa đương kim hạng 3 và á quân mà mùa rồi Bình Định từng thất bại 1-3 tại Lạch Tray và hòa 0-0 trên sân nhà. Dù không còn sức mạnh như năm ngoái nhưng với HLV Chu Đình Nghiêm, Hải Phòng vẫn là thế lực, chỉ mới nhận 2 thất bại trước Hà Tĩnh và Hà Nội FC. Đau đầu cho HLV Đức Thắng của Bình Định là dù khủng hoảng thừa tiền đạo nhưng hàng công chỉ mới ghi 13 bàn (Rafaelson “gánh” tới 8 bàn), ít nhất trong tốp 4; trong khi hàng thủ cũng để thủng lưới đúng chừng ấy lần, nhiều nhất trong tốp 5.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202305/dai-gia-phat-co-bay-gio-chu-con-bao-gio-3167505/