Đại lễ A80 khơi dậy tự hào dân tộc và trách nhiệm kiến tạo tương lai

Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 khơi dậy niềm tự hào dân tộc, là động lực để mỗi người dân, doanh nghiệp cống hiến nhiều hơn cho đất nước.

Hòa nhịp trong ngày hội non sông

Sáng ngày 2/9, trong rợp nắng mùa thu trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, hàng triệu con tim đã hòa nhịp cùng những bước chân hùng dũng, khí thế của các chiến sỹ quân đội, công an và đại diện các tầng lớp nhân dân dưới lá cờ Tổ quốc. Với mỗi người con đất Việt, đó không chỉ là một buổi lễ, mà là khoảnh khắc thiêng liêng được sống lại lịch sử oai hùng của dân tộc.

Lễ diễu binh, diễu hành để lại những dư âm đặc biệt trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Lễ diễu binh, diễu hành để lại những dư âm đặc biệt trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Ảnh: Nam Nguyễn

Vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc về đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), chị Hà Phương, người dân phường Nghĩa Đô (Hà Nội) xúc động chia sẻ, lần đầu tiên chị được trực tiếp chứng kiến sự kiện trọng đại của đất nước. “Những bước chân hùng dũng của các chiến sĩ, tiếng gầm vang của các khí tài trong tiếng quân nhạc hào hùng ở Quảng trường Ba Đình ngày Quốc khánh khiến tôi vô cùng tự hào, mang tới những cung bậc cảm xúc rất đặc biệt” - chị Phương bày tỏ.

Chung niềm cảm xúc, chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam - cho hay, khi chứng kiến Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, bản thân ông thực sự xúc động, tự hào. Đây là khoảnh khắc thiêng liêng nhất khi được nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, đồng thời thấy rõ một Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, hội nhập cùng thế giới.

Đặc biệt, ấn tượng đối với mỗi người dân và các chuyên gia chính là sự xuất hiện của lực lượng diễu binh trên biển tại đại lễ của đất nước. PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa, Xã hội của Quốc hội nhấn mạnh, đây là một hình ảnh vừa bất ngờ, vừa gây xúc động mạnh. Qua màn hình trực tiếp, những con tàu rẽ sóng hiên ngang, lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, tạo nên một trường đoạn đầy khí thế, khẳng định sức mạnh toàn diện của quân đội ta không chỉ trên đất liền mà còn trên biển cả bao la.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, sự xuất hiện của lực lượng diễu binh trên biển không chỉ làm phong phú thêm diện mạo của lễ diễu binh, diễu hành mà còn chạm tới trái tim của hàng triệu người dân. Điều này có ý nghĩa vô cùng sâu sắc khi phản ánh tầm vóc của đất nước, vị thế của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Không chỉ dừng lại ở quy mô hùng tráng, lễ diễu binh, diễu hành còn để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần đoàn kết toàn dân tộc. Đó là hình ảnh đông đảo nhân dân, “khối yêu nước” từ khắp mọi miền đất nước về Thủ đô, thức trắng đêm để chờ đón khoảnh khắc thiêng liêng ngày đại lễ. “Tôi đã thấy những dòng người với cờ đỏ sao vàng rực rỡ, gương mặt rạng ngời niềm tự hào, mắt ánh lên sự hân hoan và kỳ vọng. Cả dân tộc như cùng chung một nhịp đập, cùng hướng về Tổ quốc với niềm tin yêu son sắt” - PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

Ở một góc nhìn khác, ông Lê Công Năng - Chủ tịch Công ty Wondertour - cho rằng, hàng vạn người đã chờ đợi từ đêm trước để chứng kiến giây phút lịch sử. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay, những tiếng reo hò hòa cùng nhịp bước của đoàn quân, ánh mắt tự hào của người già, nụ cười hồn nhiên của trẻ nhỏ… Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiêng liêng về tình yêu nước. Đây chính là ngày hội của toàn dân, khơi dậy niềm tự hào và sức mạnh tinh thần để cả dân tộc cùng tiếp tục vươn mình trong kỷ nguyên mới.

Khối doanh nhân Việt Nam tại Lễ diễu binh, diễu hành sáng ngày 2/9. Ảnh: Nam Nguyễn

Khối doanh nhân Việt Nam tại Lễ diễu binh, diễu hành sáng ngày 2/9. Ảnh: Nam Nguyễn

Khơi dậy trách nhiệm của doanh nghiệp trong kỷ nguyên mới

Chia sẻ thêm về sức mạnh đại đoàn kết, yếu tố trụ cột giúp chúng ta giành độc lập và xây dựng đất nước, TS. Tô Hoài Nam khẳng định, A80 không chỉ khơi dậy niềm tự hào dân tộc mà còn là dịp để suy ngẫm nhiều về trách nhiệm của giới doanh nhân, doanh nghiệp đối với đất nước.

Nếu ta nhìn lại 80 năm trước lớp lớp cha ông đã hy sinh xương máu của tuổi trẻ để giành độc lập thì trách nhiệm của chúng ta, của các doanh nhân, doanh nghiệp hôm nay là phải xây dựng được một nền kinh tế độc lập, tự cường trong thời đại mới” - TS. Tô Hoài Nam nói.

Theo đó, trong giai đoạn này, TS. Tô Hoài Nam nhấn mạnh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam phải xác định trách nhiệm mới, tiếp nối truyền thống của cha ông đó là góp phần xây dựng một nền kinh tế độc lập và tự cường. “Doanh nghiệp phải tập trung nghiên cứu đổi mới sáng tạo mạnh mẽ,nâng giá trị gia tăng cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ trên nền chuyển đổi số mạnh mẽ, xanh hóa và trách nhiệm xã hội” - ông Nam cho hay.

80 năm qua, từ ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, đất nước đã trải qua biết bao hy sinh để giành và giữ được nền hòa bình, độc lập, tự do. Vì vậy, theo ông Lê Công Năng, khi nhìn các chiến sĩ hùng dũng bước trên Quảng trường Ba Đình, khi thấy hàng vạn người dân hòa chung một nhịp tim trong ngày hội non sông, ông càng thấm thía giá trị của độc lập và sức mạnh đoàn kết dân tộc.

Là một doanh nhân, ông Lê Công Năng bày tỏ, qua đại lễ A80, mỗi doanh nhân càng nhận thức rõ hơn trách nhiệm góp phần giữ gìn và lan tỏa ngọn lửa độc lập, tự do mà cha ông để lại. Với riêng ông, đó là hành trình vừa phát triển WonderTour thành một doanh nghiệp lữ hành uy tín, vừa biến nó thành cánh cửa để văn hóa Việt Nam lan tỏa ra thế giới.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn: Mỗi hình ảnh, mỗi âm thanh trong buổi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 đều như gửi gắm một thông điệp đó là đất nước đã trải qua 80 năm đầy thử thách để giành lấy và giữ gìn nền độc lập và hôm nay, thế hệ chúng ta phải tiếp tục biến niềm tự hào thành hành động, biến khát vọng thành hiện thực.

Bảo Thoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dai-le-a80-khoi-day-tu-hao-dan-toc-va-trach-nhiem-kien-tao-tuong-lai-418940.html