Đêm không ngủ ở lều quân y A80

Thức trắng đêm trong chiếc lều dã chiến, lực lượng quân y đã trở thành điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh cho đồng đội và nhân dân, góp phần làm nên thành công của sự kiện A80 trọng đại.

Trước ngày diễn ra sự kiện A80, trên nhiều tuyến phố ở thủ đô Hà Nội xuất hiện các "bệnh viện thu nhỏ" của lực lượng quân y. Được dựng lên từ chiếc lều dã chiến, trạm y tế của lực lượng quân y có đầy đủ nhân lực, vật lực, trở thành điểm tựa cho đồng đội và nhân dân.

Chỉ vỏn vẹn trong không gian vài chục mét vuông trên vỉa hè đoạn qua số 29 đường Liễu Giai, thế nhưng lều y tế dã chiến số 11 do các bác sĩ Viện Y học Phòng không – Không quân phụ trách lại rất gọn gàng và đầy đủ trang thiết bị y tế. Với 5 giường bệnh, 1 xe cấp cứu cùng 6 đồng chí ứng trực, các bác sĩ của Viện đã có một đêm không ngủ đúng nghĩa, phục vụ nhân dân, sẵn sàng hướng tới Lễ kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Vừa sắp xếp lại trang thiết bị trong lều, Trung tá, bác sĩ Đỗ Trọng Hòa (Trưởng đoàn bác sĩ Viện Y học Phòng không - Không quân) chia sẻ: "Suốt ba tháng qua, chúng tôi được giao nhiệm vụ "bám sát bộ đội", đi cùng, ăn cùng, ở cùng các lực lượng luyện tập diễu binh, diễu hành. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là niềm vinh dự to lớn của lực lượng quân y".

Bên trong lều y tế dã chiến số 11 tại 29 Liễu Giai

Bên trong lều y tế dã chiến số 11 tại 29 Liễu Giai

Ngay chiều 1/9, đoàn công tác của Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) do Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y làm trưởng đoàn cũng đã đến kiểm tra tại trạm. Sau khi lắng nghe báo cáo, Đại tá Lê Văn Đông trực tiếp động viên và giao nhiệm vụ cụ thể, yêu cầu các y bác sĩ dốc toàn bộ khả năng chuyên môn để điều trị cho bộ đội và nhân dân.

Phó Cục trưởng Cục Quân y đặc biệt nhấn mạnh việc phối hợp chặt chẽ với các tổ y tế khác và báo cáo kịp thời tình hình cho cấp trên, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào trong nhiệm vụ A80 thiêng liêng, cao cả. Những chỉ đạo sát sao đó đã tiếp thêm động lực, giúp các y bác sĩ tại lều dã chiến vững tinh thần, thêm quyết tâm cao trước một đêm trực không ngủ.

Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y đến kiểm tra và động viên tại trạm.

Đại tá Lê Văn Đông, Phó Cục trưởng Cục Quân y đến kiểm tra và động viên tại trạm.

Đêm trắng ở lều quân y trước thềm đại lễ trôi qua với biết bao cảm xúc khó tả: hồi hộp, khẩn trương khi tiếp nhận một bệnh nhân cần cấp cứu; xúc động với những lời cảm ơn trong mẩu thư tay đầy tình cảm; và vỡ òa khi cả ngàn người dân hòa ca cùng chiến sĩ quân y giữa một đêm hừng hực khí thế của mùa thu Hà Nội.

Ghi nhanh trong lều y tế

21h20 ngày 1/9, một cháu bé 10 tuổi được lực lượng hỗ trợ bế vào lều quân y. Cháu mệt lả, chóng mặt, buồn nôn và nôn. Đây đã là trường hợp thứ 16 được trạm tiếp nhận từ sáng cùng ngày. Không chậm trễ, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám và xử trí.

Trực tiếp khám cho cháu, Trung tá, Bác sĩ Đỗ Trọng Hòa nhận định, trường hợp của cháu là tình trạng phổ biến có thể gặp phải khi tham gia các sự kiện ngoài trời trong nhiều giờ, nhất là khi thời tiết mưa nắng thất thường. "Với các cháu nhỏ, người lớn đi cùng cần đặc biệt lưu ý bổ sung đủ nước và chất dinh dưỡng cho cháu. Đồng thời, cần hạn chế tối đa việc để các cháu tiếp xúc trực tiếp với nắng, mưa" - bác sĩ Hòa nhấn mạnh. Sau gần một tiếng được chăm sóc tại lều, sức khỏe của cháu bé đã ổn định trở lại.

Bác sĩ Đỗ Trọng Hòa (bên trái) cùng đồng đội khám cho bệnh nhi.

Bác sĩ Đỗ Trọng Hòa (bên trái) cùng đồng đội khám cho bệnh nhi.

Nửa tiếng sau, lúc 22h, một phụ nữ khác nhanh chóng được kiểm tra khi xuất hiện triệu chứng đau quặn vùng bụng. Khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết, dù đã chuẩn bị đồ ăn thức uống từ nhà, nhưng sau khi ăn tối chị vẫn bị đau bụng và đi ngoài nhiều lần. Các bác sĩ trong lều y tế dã chiến đã tận tình thăm khám và khuyến cáo tới bệnh nhân cách bảo quản, lựa chọn thực phẩm.

Bác sĩ Hòa nhấn mạnh, với thời tiết bất thường và thời gian chờ đợi kéo dài, việc ăn uống không đúng cách rất dễ dẫn đến rối loạn tiêu hóa hay ngộ độc thực phẩm. Sau khi thăm khám, bác sĩ đã cấp thuốc và động viên tinh thần bệnh nhân, người phụ nữ ổn định và trở lại chỗ ngồi cũng là lúc đồng hồ điểm 12h đêm.

Trời về khuya, lều quân y vắng bệnh nhân, nhưng không một ai chợp mắt. Bởi lượng người tại khu vực ngã tư Liễu Giai - Kim Mã vẫn đông nghịt, khiến các y bác sĩ luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Người phụ nữ bị đau bụng được thăm khám và cấp thuốc.

Người phụ nữ bị đau bụng được thăm khám và cấp thuốc.

Không chỉ là nơi cấp cứu, lều y tế còn trở thành một điểm tựa ấm áp giữa một đêm chờ đợi. Thỉnh thoảng lại có người dân ghé vào xin chai nước, lấy một gói lương khô hay cầm theo một chiếc điện thoại đã cạn pin chờ sạc. Dù đã thấm mệt nhưng các bác sĩ vẫn tận tình, chu đáo và chẳng chút ngần ngại phục vụ nhân dân. Bởi hơn ai hết, họ hiểu rằng, sự hỗ trợ giản dị ấy sẽ tiếp thêm sức khỏe và tinh thần, giúp người dân vững vàng chờ đón giây phút thiêng liêng của ngày Quốc khánh vào sáng hôm sau, mùng 2/9.

2h sáng, chị Phùng Thu Hiền (tỉnh Phú Thọ) mang hoa quả đến chia sẻ với mọi người, trong đó có cả lực lượng y tế đang thức trắng để ứng trực. Gửi những trái mận tươi cho các y bác sĩ, chị Hiền động viên giản dị: "Cố gắng lên em nhé!". Câu nói tuy ngắn gọn mà chan chứa khiến ai cũng xúc động với tình cảm của nhân dân.

Tham gia chuỗi sự kiện A80 tại thủ đô, chị Hiền không giấu nổi sự hào hứng: "Đêm qua hai mẹ con đã không ngủ được, chỉ mong trời sáng thật nhanh để về Hà Nội. Mẹ con tôi ngồi cạnh lều quân y cả một ngày mà chưa lúc nào thấy các chú ngơi nghỉ. Tôi xúc động và thầm cảm ơn tinh thần trách nhiệm ấy. Dù không trực tiếp diễu binh, diễu hành nhưng chính các chú đã giúp người dân chúng tôi cảm thấy yên tâm và an toàn. Hi vọng tinh thần trách nhiệm này sẽ truyền cảm hứng cho con trai tôi và ghi dấu thành kỷ niệm đáng nhớ trong lòng cháu".

Hai mẹ con chị Hiền tươi tắn trong đêm 1/9.

Hai mẹ con chị Hiền tươi tắn trong đêm 1/9.

Tới 3h sáng, nhiều người dân đã thức dậy và chuẩn bị sẵn sàng. Trong không khí háo hức, phấn khởi ấy, một người đã bắt nhịp hòa ca: "Đời mình là một khúc quân hành. Đời mình là bài ca chiến sĩ. Ta ca vang triền miên qua tháng ngày. Lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa…". Tiếng hát cứ thế vang vọng và nối tiếp. Trong lều y tế, các chiến sĩ quân y cũng ngân nga theo lời hát như hòa nhịp với nhân dân, lan tỏa niềm tự hào dân tộc trước khi cả nước bước vào thời khắc lịch sử.

Niềm vui trong đêm trực còn đến từ khoảnh khắc các bác sĩ bỗng truyền tay nhau một mẩu thư tay. Nét chữ trong thư nắn nót, gọn gàng, chứa đựng sự chân thành của người gửi. Lá thư viết: "Cảm ơn các đồng chí đã luyện tập vất vả để hoàn thành tốt nhiệm vụ A80. Chúc các đồng chí thật nhiều sức khỏe để công tác tốt. Nếu có dịp ghé thăm lại Hà Nội nhé. Thương nhớ các đồng chí rất nhiều".

Bức thư này có lẽ được người dân viết sẵn để gửi cho một khối diễu binh nào đó, nhưng vô tình lại đến tay những người lính quân y. Tình cảm ấm áp của người dân đã tiếp thêm sức mạnh cho những người lính đang thầm lặng cống hiến cho Tổ quốc, dù họ ở bất kì vị trí nào.

Bức thư chứa chan tình cảm của người dân gửi tới tay chiến sĩ quân y.

Bức thư chứa chan tình cảm của người dân gửi tới tay chiến sĩ quân y.

Kết thúc một đêm ứng trực, sáng sớm ngày 2/9, ngay trước khi lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu, các y bác sĩ tại lều quân y số 11 tiếp tục tiếp nhận một vài trường hợp cấp cứu y tế.

6h50, một phụ nữ 45 tuổi được đưa đến trạm với các triệu chứng ngất xỉu, vã mồ hôi, co cứng cơ, thở nhanh và mệt lả. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị hạ glucose máu kết hợp rối loạn điện giải. Tình trạng này được xác định do bệnh nhân đã không ăn uống từ chiều hôm trước tới sáng hôm sau..

Ngay lập tức, đội ngũ y tế của Viện Y học Phòng không - Không quân đã khẩn trương xử trí bằng cách cho bệnh nhân thở oxy, bù nước điện giải và bù glucose máu. Đồng thời, các bác sĩ cũng theo dõi chặt chẽ các chỉ số sinh tồn của bệnh nhân bằng máy monitor để đảm bảo an toàn.

Tính từ chiều 1/9 đến sáng 2/9, các bác sĩ tại Trạm Liễu Giai - Kim Mã (lều dã chiến số 11) đã khám, cấp cứu và cấp thuốc 30 ca.

Trong đó có 4 ca theo dõi rối loạn điện giải/ hạ Glucose máu; 3 ca chấn thương tay, chân; 14 ca rối loạn tiêu hóa, viêm dạ dày; 9 ca sốt, cảm cúm, hội chứng tiền đình.

Cả 30 trường hợp người dân đều ổn định, an toàn, không có chỉ định chuyển viện.

Đến 9h, một ca bệnh nhi có biểu hiện tương tự được xử trí thành công đã kết thúc chuỗi công việc quan trọng của đoàn bác sĩ quân y trong ngày đại lễ. Tất cả các ca bệnh, từ rối loạn tiêu hóa, cảm cúm, chấn thương cho đến hạ glucose máu, đều được xử lý hiệu quả. Kết quả, không có trường hợp nào phải chuyển viện hay cần cấp cứu quân sự, cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế phục vụ A80.

Dưới trời thu lịch sử

Dưới bầu trời mùa thu lịch sử của ngày 2/9, trải qua một đêm túc trực nhiều cung bậc cảm xúc, các y bác sĩ tại lều quân y số 11 không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà còn cảm nhận sâu sắc niềm tự hào dân tộc khi chứng kiến hàng vạn người dân và đồng đội hòa chung nhịp đập trong niềm vui Quốc khánh.

Các chiến sĩ quân y lều số 11 cùng người dân chào đón Khối nữ Quân y.

Các chiến sĩ quân y lều số 11 cùng người dân chào đón Khối nữ Quân y.

Cùng chứng kiến các khối diễu binh đi qua, cựu chiến binh quân y Phạm Văn Trường (Hải Phòng) không giấu nổi sự xúc động. Cùng với gia đình, ông đã lên Hà Nội từ sớm để có mặt tại cả buổi tổng duyệt và lễ diễu binh, diễu hành chính thức.

Nhìn những bước chân uy nghiêm, ông Trường nghẹn ngào: "Mỗi khi đoàn quân đi qua, lòng tôi tự hào khôn xiết. Tôi muốn đưa cháu gái đi cùng để cháu tôi thấy được vẻ đẹp của hòa bình, thịnh vượng và thêm yêu quê hương, đất nước. Là một người lính quân y, tôi đặc biệt xúc động khi thấy đội ngũ quân y trẻ âm thầm làm nhiệm vụ, tận tình chăm sóc từng người dân tham gia sự kiện trọng đại lần này".

Cựu chiến binh Phạm Văn Trường.

Cựu chiến binh Phạm Văn Trường.

Giữa dòng người hân hoan, hình ảnh hai thế hệ quân y, một người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân và một thế hệ đang tiếp bước, cùng nhìn về một hướng, đã vẽ nên một bức tranh tuyệt đẹp về sự tiếp nối, về tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc. Khoảnh khắc ấy, đối với ông Trường và hàng triệu người dân, không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một lời khẳng định về giá trị của độc lập, tự do mà biết bao thế hệ đã đổ máu để giữ gìn.

Lễ kỷ niệm kết thúc, nhưng câu chuyện về những người lính quân y thầm lặng vẫn còn trong lòng người dân. Sự cống hiến của họ đã góp phần làm nên một ngày đại lễ thành công rực rỡ, lan tỏa thêm tình yêu và niềm tin vào sức mạnh của dân tộc.

Phan Ngân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/dem-khong-ngu-o-leu-quan-y-a80-169250903150959952.htm